Nam điều dưỡng P.T.N - người bị người nhà bệnh nhân đấm, đạp khi đang cấp cứu một ca sốc phản vệ - cho biết, sau hôm xảy ra sự việc anh xin cơ quan cho nghỉ ngơi để ổn định tinh thần và sức khỏe.
Sáng 29/4, anh đi làm và trực bình thường. "Tôi yêu nghề, yêu cả cảm giác được làm việc bên đồng nghiệp. Nghỉ một hai ngày để ổn định lại là đủ rồi", anh nói.
"Bản thân tôi rất đau, khó thở. Cú đá ấy mang theo tất cả sự bực bội, nóng giận của người nhà bệnh nhi. Nếu cú đạp đó trúng đồng nghiệp nữ, tôi không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra", anh N. nói.
Nam điều dưỡng nhớ lại vụ việc diễn ra trong tích tắc. Thời điểm đó, anh mất vài giây để trấn tĩnh, rồi cùng đồng nghiệp dồn toàn bộ sức lực cứu chữa cho bệnh nhi. "Lúc ấy, tính mạng của bé mới là quan trọng nhất. Dù đau đến mấy cũng phải cố gắng, thậm chí phải bò cũng không được phép bỏ vị trí", anh kể.
"Nghề chọn người chứ không phải người chọn nghề. Khi yêu nghề thì mới có thể toàn tâm toàn ý làm tốt công việc được", anh nói thêm.
Trong khoảnh khắc nóng giận vì thương con, người nhà bệnh nhân có lời nói, hành động chưa đúng mực, nhân viên y tế phần nào có thể thông cảm. Tuy nhiên, nam điều dưỡng mong sự việc lần này sẽ là bài học sâu sắc, để mỗi người khi bước chân vào bệnh viện hãy giữ bình tĩnh, không để những hành động nóng nảy gây tổn thương cho những người đang nỗ lực giành giật sự sống cho bệnh nhân.
"Đã có nhiều đồng nghiệp của tôi bỏ nghề vì áp lực, nhưng tôi thì không. Tôi đã chọn, và sẽ đi đến cùng", anh N. nói.
Nam điều dưỡng viên bị người nhà bệnh nhân hành hung, đạp vào bụng. (Ảnh cắt từ clip)
Trước đó, khoảng 17h30 ngày 25/4, Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ tiếp nhận bệnh nhi nam 12 tuổi bị tai nạn giao thông được đưa đến trung tâm trong tình trạng đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, vùng trán, chân tay xuất hiện vết sưng nề bầm tím, chảy máu.
Chụp cắt lớp vi tính sọ não cho thấy trẻ bị xuất huyết não tụ máu ngoài màng cứng, tụ khí ngoài màng cứng thùy trán phải... Bệnh nhi được chỉ định dùng thuốc giảm đau, tiêm kháng độc uốn ván, kháng sinh.
Khi điều dưỡng viên đang tiêm kháng sinh đường tĩnh mạch, bé trai có biểu hiện sốc phản vệ, khó thở, mạch nhanh, huyết áp tụt và rơi vào tình trạng ngừng tuần hoàn. Ê-kíp trực hồi sức tim phổi cấp cứu sốc phản vệ, báo động cấp cứu toàn viện.
Trong khi các thầy thuốc đang nỗ lực ép tim, cấp cứu cho trẻ, người nhà đứng quanh giường bệnh, liên tục kêu gào, dùng lời lẽ miệt thị, công kích, chửi bậy, gây khó khăn, cản trở các y, bác sĩ.
Sau khoảng 3 phút, tim của bé trai đã đập trở lại. 5 phút sau, bệnh nhân tỉnh, gọi hỏi biết, huyết áp ổn định. Sau 20 phút, bệnh nhi tỉnh táo, thở oxy qua gọng kính, có thể giao tiếp bình thường.
Theo BSCK2 Vi Quốc Hương, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, phát hiện người bệnh có các biểu hiện sốc phản vệ, nhân viên y tế của trung tâm thực hiện đầy đủ quy trình hồi sức tim phổi cấp cứu sốc phản vệ, báo động cấp cứu toàn viện.
“Mặc dù liên tục bị người nhà cản trở, gây khó khăn nhưng bằng trách nhiệm, chuyên môn và y đức, các y bác sĩ vẫn tập trung cấp cứu, không bỏ rơi người bệnh, không đôi co lại với người nhà”, bác sĩ Hương nói. Bệnh viện gửi tài liệu đến cơ quan công an để tiếp tục điều tra làm rõ.
Bộ Y tế cũng đã có công văn gửi Sở Y tế tỉnh Phú Thọ về việc tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự trong cơ sở khám chữa bệnh. Đồng thời, ngành y tế địa phương quan tâm, động viên kịp thời sức khỏe và tinh thần của người bệnh và nhân viên y tế bị ảnh hưởng của vụ việc.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới, nạn bạo hành y bác sĩ diễn ra trên toàn cầu, chủ yếu do bệnh nhân cùng người nhà gây ra. Nhiều quốc gia đã đưa ra các biện pháp bảo vệ nhân viên y tế như tuyển thêm nhân viên an ninh, theo dõi camera, hạn chế số lượng khách đến thăm người bệnh.