Trong một trận cầu đầy cảm xúc tại Thiên Trường, đương kim vô địch Nam Định đã thực hiện màn lội ngược dòng ngoạn mục sau khi bị Ninh Bình dẫn trước hai bàn. Sự tỏa sáng đúng lúc của chân sút chủ lực Xuân Son không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn giải tỏa áp lực tâm lý nặng nề cho đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt.
Diễn biến kịch tính: Từ gáo nước lạnh đến màn hồi sinh
Ninh Bình đã khiến sân vận động Thiên Trường câm lặng bằng khởi đầu bùng nổ. Ngay ở phút thứ 8, Thanh Thịnh đã tạo nên một siêu phẩm sút xa mở tỷ số trận đấu. Đến phút 32, cách biệt được nhân đôi cho đội khách sau pha chớp thời cơ tinh tế của Quả bóng vàng Hoàng Đức. Dẫn trước 2-0 ngay trên sân khách, Ninh Bình dường như đã chạm tay vào chiến thắng.
Tuy nhiên, bản lĩnh của nhà đương kim vô địch V-League đã thức tỉnh đúng lúc. Bước ngoặt bắt đầu từ bàn rút ngắn tỷ số của tân binh Akolo ở những phút cuối hiệp 1, thắp lại hy vọng cho đội chủ nhà. Bước sang hiệp 2, Nam Định đẩy cao đội hình và tạo ra sức ép nghẹt thở, dẫn đến các pha lập công quyết định của Xuân Son và Kevin Phạm Ba để hoàn tất cuộc lội ngược dòng 3-2 đầy kịch tính.
HLV Vũ Hồng Việt hài lòng khi Xuân Son lập công.
Sự giải tỏa của HLV Vũ Hồng Việt và đẳng cấp Xuân Son
Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, HLV Vũ Hồng Việt thừa nhận ông đã phải chịu áp lực cực lớn trước khi bóng lăn. Chiến lược gia này chia sẻ: "Thú thực tôi đã mang tâm lý căng thẳng từ trước trận. Khi tỷ số là 0-2, tôi vô cùng lo lắng và chỉ có linh cảm đội nhà sẽ gỡ hòa chứ không dám nghĩ đến một chiến thắng".
Đặc biệt, vị thuyền trưởng của đội bóng thành Nam dành những lời khen ngợi có cánh cho tiền đạo Xuân Son. Theo ông Việt, dù những vòng đấu trước có phần thiếu may mắn, nhưng ở trận đấu này, Xuân Son đã phô diễn đẳng cấp cực cao và là nhân tố then chốt tạo nên sự khác biệt. "Cảm xúc lúc này của tôi thực sự rất hạnh phúc", ông Việt nhấn mạnh.
Cục diện bảng xếp hạng và khủng hoảng của Ninh Bình
Chiến thắng quan trọng này giúp Nam Định vươn lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng, đồng thời chấm dứt chuỗi thành tích bết bát thời gian qua. Đây được xem là cú hích tinh thần quan trọng để đội bóng thành Nam trở lại cuộc đua ở nhóm đầu.
Ngược lại, thất bại này đẩy Ninh Bình lún sâu vào khủng hoảng với trận thua thứ 3 liên tiếp. Dấu hiệu hụt hơi trong cuộc đua vô địch của thầy trò HLV Ninh Bình ngày càng lộ rõ khi họ đã kém đội dẫn đầu CAHN tới 8 điểm, dù thi đấu nhiều hơn một trận. Nếu không sớm cải thiện phong độ, cơ hội cạnh tranh ngôi vương của đội bóng này sẽ dần khép lại.
PHỐ HỘI