Năm 2026 càng đặc biệt hơn: Việt Nam tổng chức thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng mở đầu cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Từ đây, trên dưới đồng lòng, cả trăm triệu người như một, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng tâm hiệp lực, tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, đẩy lùi nguy cơ, thách thức, đưa đất nước phát triển toàn diện, mạnh mẽ, bứt phá và cất cánh.
Trong văn hóa Á Đông, ngựa không chỉ trung thành mà còn là biểu tượng của hành trình, của vươn lên, của “phi như gió”. Hình tượng ngựa sắt Thánh Gióng - biểu tượng cho sức mạnh - đã in sâu trong tâm thức người Việt Nam. Vì thế, Năm Ngọ không chỉ là một mốc thời gian, mà còn là lời nhắc nhở đầy mạnh mẽ: đã đến lúc khát vọng Việt thức dậy, đưa dân tộc bước vào kỷ nguyên mới.
Một góc Thủ đô Hà Nội hôm nay. Ảnh: Duy Linh
Từ xa xưa, con ngựa gắn liền với những cuộc chinh phục và những hành trình lớn lao. Đó là hình ảnh đoàn quân cưỡi ngựa đi chinh phục, những chuyến đi xuyên núi đồi để tìm miền đất mới, là sự bền bỉ không ngừng nghỉ trên đường dài. Ngựa không dừng lại, không quay đầu trước gian khó - và đó cũng chính là tinh thần mà năm Ngọ mang đến. Trong bối cảnh thế giới luôn biến động, khi cạnh tranh ngày càng khốc liệt, tinh thần “phi nước đại” của con ngựa càng trở nên cần thiết. Nó nhắc người Việt rằng phải dám bứt phá, dám thay đổi, dám theo đuổi những điều tưởng chừng vượt quá khả năng.
Người Việt vốn quen sống khiêm nhường, lặng lẽ làm nhiều hơn nói. Nhưng ẩn sau sự mộc mạc ấy là những khát vọng lớn: được vươn lên, được khẳng định, được tạo nên giá trị cho mình và cho cộng đồng. Bao thế hệ đã vượt qua gian khó, chiến tranh, nghèo đói để xây dựng đất nước hôm nay. Khát vọng Việt không phải điều mơ hồ. Nó hiện hữu trong những người trẻ miệt mài sáng tạo công nghệ, những nông dân đưa sản phẩm quê nhà ra thế giới, những doanh nghiệp dám mở đường trên thị trường quốc tế, những lao động xa xứ luôn mong ngày trở về đóng góp cho quê hương. Năm Ngọ chính là thời khắc để khát vọng ấy thức dậy mạnh mẽ hơn, rõ ràng hơn, tự tin hơn.
Ngựa có thể phi nhanh, nhưng trước khi đạt đến tốc độ ấy, nó cũng phải bắt đầu từ bước chạy đầu tiên. Người Việt cũng vậy. Để làm nên điều lớn lao, điều cần thiết đầu tiên là bắt đầu - dù nhỏ bé. Một kế hoạch học tập mới, một ý tưởng khởi nghiệp táo bạo, một thói quen tích cực để thay đổi bản thân, một nỗ lực cải thiện cuộc sống gia đình. Tết không chỉ là thời khắc khép lại năm cũ, mà còn là lúc mỗi người tự hỏi: “Ta sẽ chạy về hướng nào trong năm mới?”. Không có hành trình vĩ đại nào bắt đầu bằng sự do dự. Và năm Ngọ nhắc ta rằng đôi khi điều quan trọng nhất không phải là chạy nhanh, mà là bắt đầu chạy.
Một quốc gia mạnh không được tạo nên bởi một vài cá nhân xuất sắc, mà bởi hàng triệu con người cùng nuôi chung ý chí đi lên. Khát vọng Việt không chỉ thuộc về những người làm kinh tế, công nghệ hay khoa học – mà thuộc về mọi tầng lớp: người giáo viên gieo mầm cho thế hệ trẻ, người bác sĩ kiên trì bảo vệ sức khỏe cộng đồng, người công nhân hăng say trên dây chuyền sản xuất, người mẹ, người cha âm thầm hy sinh vì tương lai con cái. Mỗi con người đều mang trên vai một phần khát vọng Việt. Năm Ngọ là lời nhắc rằng không ai là nhỏ bé trong hành trình đi tới tương lai.
Ngựa càng gặp gió mạnh càng phi khỏe. Con người càng đối diện thách thức càng rèn được bản lĩnh. Thế giới hôm nay không dễ dàng: kinh tế biến động, công nghệ thay đổi liên tục, môi trường cạnh tranh khốc liệt. Nhưng chính khó khăn là phép thử để mỗi người Việt nhìn rõ sức mạnh của mình. Năm Ngọ trao cho chúng ta bài học: đừng sợ đường dài, đừng lo chậm hơn người khác. Điều quan trọng là biết giữ hướng đi, kiên trì và không đánh mất niềm tin. Mỗi bước tiến, dù nhỏ, đều có giá trị.
Một dân tộc chỉ thật sự mạnh khi mỗi cá nhân đều tin mình có thể đóng góp. Khi mỗi người biết sống có mục tiêu, có ý chí vươn lên, thì sức mạnh ấy cộng lại sẽ tạo nên bước nhảy lớn cho đất nước. Khát vọng làm giàu không chỉ cho bản thân, mà còn cho cộng đồng. Khát vọng đưa trí tuệ Việt vươn ra thế giới. Khát vọng xây dựng một xã hội văn minh, nhân ái, đoàn kết. Đó không chỉ là giấc mơ, mà là hành trình đã và đang diễn ra: từ những công trình khoa học, sản phẩm công nghệ, kỳ tích thể thao, đến những giá trị văn hóa lan tỏa khắp năm châu. Năm Ngọ là thời điểm để niềm tin ấy được củng cố mạnh mẽ hơn.
Dù đi xa đến đâu, dù vấp ngã bao nhiêu lần, Tết luôn là khoảnh khắc để ta đứng dậy, nhìn lại và tiếp tục hành trình. Đó là nơi mọi khát vọng được nhen lên từ những điều giản dị: một lời chúc, một mâm cơm sum họp, một nén hương trước bàn thờ tổ tiên. Tết nhắc ta rằng khát vọng không đến từ sự ồn ào, mà bắt đầu trong trái tim mỗi người. Khi ta tin mình có thể tiến lên, đó chính là lúc hành trình mới thật sự bắt đầu. Năm Ngọ mang theo hình ảnh con ngựa - biểu tượng của sức mạnh, tốc độ và khát vọng bứt phá. Nhưng hơn thế, nó mang đến một lời nhắn gửi cho người Việt: đừng ngại mơ lớn, đừng sợ đường xa, đừng dừng lại khi chưa đến đích.
Hiếu Trung