Năm Ngọ... xem tranh ngựa của họa sĩ Giang Phong

Năm Ngọ... xem tranh ngựa của họa sĩ Giang Phong
3 giờ trướcBài gốc
Tác phẩm Song mã hiệp nhất
Nếu nói về mỹ cảm hình thể, ngựa là con vật đẹp đẽ và sinh động. Tạo hóa đã dành cho ngựa rất nhiều sự ưu ái để trở thành hình tượng hội họa: vẻ ngoài phóng khoáng, bộ bờm kiều diễm, cái đuôi kiêu hãnh, 4 vó truy phong... Nếu nói về tính biểu tượng, ngựa không chỉ tượng trưng cho lòng trung thành, còn mang hàm nghĩa đem lại sự may mắn cho gia chủ. Ngựa cũng là con vật mang biểu trưng cho sự tự do phóng khoáng và thú vui du ngoạn. Thế nên, từ cổ chí kim, từ Đông qua Tây,... rất nhiều người đã say mê vẽ ngựa. Ngựa được người nghệ sĩ nâng tầm, thoát khỏi một con vật nuôi bình thường, trở thành một hình tượng nghệ thuật.
Mê đắm hình tượng ngựa, họa sĩ Giang Phong bỏ ra nhiều thời gian để quan sát ngựa, nghiền ngẫm về dáng đứng, thế đứng, thế giao tiếp với đồng loại, cả những biểu cảm nơi khuôn mặt, động tác vẫy đuôi, những chuyển động di chuyển... Từ những trải nghiệm thực tế và ghi chép cẩn thận đó, ông đã tìm được những đặc tính cơ bản của ngựa, rồi mới tiến hành cấu trúc, bố cục, dựng hình.
Tranh ngựa của họa sĩ Giang Phong vì thế vững về hình, chặt về ý và rộn ràng một tinh thần sống phóng khoáng. Ông Nguyễn Đức Cảnh - một nhà sưu tập tranh ở TP Hồ Chí Minh, nhận xét: “Phủ lên tất cả các bức tranh ngựa của Giang Phong chính là vẻ lãng mạn rất Giang Phong, không lẫn với bất kỳ ai. Tranh ngựa của Giang Phong chắc về hình, mềm về nét, đằm về sắc. Tranh ngựa của Giang Phong, con thì nhẹ nhàng, con thì thanh thoát, con lại hiên ngang, con thì kiêu dũng... Bút pháp nhìn chung thì là tả thực nhưng không nệ thực. Giang Phong vẫn để ngõ ở một đôi chỗ để làm lối mở nhấn nhá thủ pháp”.
Họa sĩ Giang Phong thừa nhận, khi vẽ ngựa, ông không sa đà tả chất tỉ mỉ, mô tả những con ngựa theo sự ghi nhận của thị giác. Theo họa sĩ Giang Phong, nếu nệ thực quá sẽ giết chết sáng tạo. Do vậy, ông chọn từ chối vẽ lại những “sự thật” không thật sự cần thiết, tập trung cách điệu những chỗ cần thiết phải cách điệu, cốt bật cho được thần thái của ngựa. Ông Hoàng Ngọc Thanh - một người dân ở phường Xuân Hương - Đà Lạt, khi xem tranh ngựa của họa sĩ Giang Phong bày tỏ: “Nhiều bức tranh ngựa của Giang Phong có màu sắc... phi thực tế. Đấy là nét riêng của Giang Phong trong vẽ tranh ngựa”.
Họa sĩ Giang Phong tâm sự: “Tôi vẽ bộ tranh Vó ngựa phong sương là để chào đón năm mới Bính Ngọ - 2026. Như kế hoạch đã định, trong những ngày đầu tháng 1 năm 2026, bộ tranh Vó ngựa phong sương được giới thiệu với công chúng nghệ thuật tại Dalat Cadasa Resort, số 14 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt”.
Vẽ con vật linh của năm mới Bính Ngọ - 2026, họa sĩ Giang Phong đã gói trong những hình tượng ngựa tinh thần sống phóng khoáng, một niềm tin đem lại cho con người nhiều may mắn, một khát vọng vươn lên cùng xu thế phát triển của dân tộc.
Nguyễn Thành Đồng .
Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/nam-ngo-xem-tranh-ngua-cua-hoa-si-giang-phong-423437.html