Nam Phù viết tiếp trang sử ngàn năm

Nam Phù viết tiếp trang sử ngàn năm
11 giờ trướcBài gốc
Các đại biểu và Nhân dân dự chương trình.
Khát vọng vươn lên
Xã Nam Phù có tổng diện tích 13,74km², với dân số 42.772 người. Tên gọi “Nam Phù” không chỉ đánh dấu sự tiếp nối lịch sử vùng “Tổng Nam Phù” thuở xưa – nơi từng diễn ra cuộc khởi nghĩa của Tướng quân Nguyễn Siêu chống giặc Nam Hán – mà còn là “sợi chỉ đỏ” nối liền quá khứ, hiện tại và tương lai của mảnh đất ngàn đời này.
Lãnh đạo xã Nam Phù tặng hoa cho các đơn vị tham gia liên hoan.
Mở đầu chương trình, các đại biểu và Nhân dân được thưởng thức màn trống hội đặc sắc được các đội trống chuẩn bị công phu về kỹ thuật dàn dựng, nội dung tiết mục, đầu tư trang phục biểu diễn. Những âm vang trầm hùng của tiếng trống đã khơi dậy niềm tự hào dân tộc, giục giã bước chân của mỗi người tìm về cội nguồn, không chỉ bày tỏ lòng biết ơn với các bậc tiền nhân có công với nước với dân mà còn tạo ra không khí vui tươi, phấn khởi, mang đến những cung bậc cảm xúc và dấu ấn tốt đẹp trong lòng Nhân dân.
Màn trống hội đặc sắc mở đầu chương trình.
Tiếp đó là tiết mục múa rồng nghệ thuật hào hùng, ấn tượng, đầy sức mạnh nhưng vẫn thể hiện sự dẻo dai, nhanh nhẹn, trí tuệ, nhiệt huyết, đoàn kết và uy phong được kết hợp trên nền trống âm vang, lan tỏa bởi âm nhạc sôi động đã tạo không khí tưng bừng, rộn ràng cho liên hoan.
Người xem mãn nhãn với tiết mục múa Rồng.
Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nam Phù Nguyễn Thị Thu Huyền khẳng định: "Chúng ta có quyền tự hào về mảnh đất Nam Phù với di sản văn hóa hơn 1.000 năm, tiêu biểu là lễ hội truyền thống Tổng Nam Phù vừa được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia vào tháng 2/2025. Việc giữ gìn, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc địa phương được xem là ưu thế quan trọng của mảnh đất này, coi đây là cầu nối giữa lịch sử và hiện tại, giữa các thế hệ và bạn bè khu vực. Xã Nam Phù là cái nôi cách mạng, nơi hun đúc tinh thần yêu nước và ý chí quật cường của nhiều thế hệ. Từ đó, chúng ta càng có niềm tin vào một khí phách, tinh thần và ý chí có trong mỗi người con của mảnh đất Nam Phù".
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nam Phù Nguyễn Thị Thu Huyền phát biểu khai mạc.
Từ những tiền đề quan trọng cũng như tương quan thế và lực của mảnh đất ngàn đời, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Thị Thu Huyền tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Nam Phù sẽ đoàn kết, đồng tâm, đồng sức, đồng lòng xây dựng và kiến tạo một Nam Phù văn minh, hiện đại, vươn tầm khu vực. Đưa Nam Phù trở thành “điểm sáng” trong tinh thần kỷ nguyên vươn mình – nơi khởi đầu mạnh mẽ, đồng bộ những chiến lược phát triển đến năm 2030 – 2045, hướng đến mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.
Chương trình liên hoan văn nghệ gồm 20 tiết mục với sự tham gia của hơn 150 hạt nhân văn nghệ đến từ các thôn và khu dân cư trên địa bàn xã biểu diễn đã khéo léo kết hợp giữa âm nhạc, vũ đạo hiện đại với những nét văn hóa truyền thống, như một lời khẳng định về khát vọng hòa bình và sự tiếp nối những giá trị tốt đẹp của dân tộc.
Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại liên hoan.
Xuyên suốt chương trình là những ca khúc ngợi ca tinh thần đoàn kết, thống nhất của Đảng và nhân dân, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, vẻ đẹp con người Việt Nam, khát vọng hòa bình, hội nhập và phát triển, sự chuyển mình mạnh mẽ của quê hương trong thời kỳ hội nhập và phát triển; về khát vọng vươn lên vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng; về Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Nhân dân phấn khởi
Mang tâm thế vui mừng, phấn khởi, ông Nguyễn Văn Toán – thôn 2 Vạn Phúc chia sẻ: Liên hoan văn nghệ lần này diễn ra trong thời điểm thật đặc biệt, thiêng liêng của cả nước nói chung và toàn Đảng bộ, Nhân dân xã Nam Phù nói riêng khi bước vào kỷ nguyên mới. Nhiều năm qua, bộ máy của chúng ta vẫn phát huy tốt, hiệu quả, nhưng đến nay đã bộc lộ những bất cập trước yêu cầu mới. Việc tinh giản bộ máy, tổ chức chính quyền 2 cấp mang lại quyền lợi sát thực vì gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân. Tôi hy vọng, sau khi thành lập xã mới, cán bộ, nhân dân trên địa bàn xã Nam Phù sẽ phát huy truyền thống, cùng đoàn kết xây dựng đơn vị hành chính mới ngày càng phát triển.
Màn hát tốp ca ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước.
Trong dòng người đông vui đến dự chương trình, cựu chiến binh Nguyễn Văn Hùng – là đảng viên 40 năm tuổi Đảng phấn khởi trao đổi: Thế hệ chúng tôi đã chứng kiến nhiều giai đoạn lịch sử của đất nước, của thủ đô, nhưng chưa bao giờ thấy một ngày vui nào như hôm nay khi Đảng quyết tâm cải cách xây dựng chính quyền địa phương hai cấp. Đây là kết quả của sự đổi mới quyết liệt, của khát vọng phát triển từ Đảng và Nhà nước. Tôi tin rằng, đội ngũ cán bộ xã là thế hệ trẻ, năng động, tâm huyết sẽ tiếp nối tốt con đường cách mạng, đưa quê hương Nam Phù này ngày càng đổi mới, giàu đẹp.
Chương trình liên hoan văn nghệ đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân, thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời, tiếp tục củng cố tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận trong Nhân dân và toàn hệ thống chính trị về công tác triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính các cấp; tuyên truyền, vận động Nhân dân tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tham gia chương trình.
Sự đổi mới hôm nay là bước khởi đầu. Ngọn gió đổi mới đã chính thức thổi đến từng thôn, khu dân cư, niềm tin vào một nền hành chính phục vụ, liêm chính và hiệu quả đang được thắp lên mạnh mẽ. Bắt đầu hôm nay (ngày 1/7/2025), cả hệ thống chính trị của xã Nam Phù quyết tâm, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Trung ương, của TP về tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp bảo đảm hoạt động thống nhất, liên tục, thông suốt và hiệu quả ngay từ cấp xã. Chính quyền mới với tâm thế mới đã sẵn sàng để hành động.
Hoàng Quyết
Nguồn KTĐT : https://kinhtedothi.vn/nam-phu-viet-tiep-trang-su-ngan-nam.755305.html