CLB Quảng Nam sẽ mạnh mẽ hơn khi được trở về thi đấu trên sân Tam Kỳ.
Thiên Trường mở hội được không?
Được "đặc cách" đá sớm để chuẩn bị cho trận đấu loại trực tiếp ở vòng 1/8 AFC Champions League Two vào ngày 12-2 (gặp Sanfrecce Hiroshima- Nhật Bản), đương kim vô địch T. Nam Định (21 điểm) có cơ hội soán ngôi đầu của Đ. Thanh Hóa (22 điểm) nếu thắng, thậm chí hòa Hà Nội FC trên sân Thiên Trường vào chiều mai (5-2). Nếu điều này xảy ra, niềm vui ấy cũng chỉ là "cõi tạm" bởi lúc này đội bóng thành Nam đã đá hơn đội bóng xứ Thanh 2 trận và đá nhiều hơn đội xếp sau là Thể Công Viettel (18 điểm) đến 3 trận. Vì thế, ngôi đầu của thầy trò HLV Vũ Hồng Việt có thể bị đội quân của HLV Popov (hoặc Thể Công Viettel) phế truất bất cứ lúc nào. Đó là chưa kể, Hà Nội FC cũng muốn có chiến thắng để làm quà cho trận ra mắt của tân HLV Hoàng Văn Phúc?
Rõ ràng, thiếu vắng Xuân Son khiến T. Nam Định "cùn" đi trông thấy. Bởi vậy, dù đã có trong tay gần một tá ngoại binh, bầu Thiện vẫn tiếp tục mang về bộ đôi người Brazil Brenner Marlos Varanda de Oliveira (tiền đạo), Romulo da Silva Machado (tiền vệ) đồng thời công bố bản hợp đồng HLV thể lực với Mashiedee bin Sulaiman (Malaysia). Động thái của T. Nam Định tỏ rõ quyết tâm bảo vệ ngôi vương, bởi chặng đường còn lại của V.League còn khá dài.
Năm Rắn, nhưng SHB Đà Nẵng chưa thể lột xác?
Dính chặt ở đáy bảng xếp hạng với vỏn vẹn 4 điểm, SHB Đà Nẵng là đội duy nhất chưa biết thắng cho đến lúc này. Liên tục thay tướng, nhưng đội bóng sông Hàn vẫn chưa thể tìm ra lối thoát. Biết thân biết phận, ngay sau Tết SHB Đà Nẵng sớm tập trung vào mồng 4 Tết để chuẩn bị cho chuyến làm khách trên sân của Quy Nhơn Bình Định. Tân HLV Lê Đức Tuấn, 2 trợ lý Nguyễn Quốc Long và Phạm Nguyên Sa cùng trợ lý thể lực người nước ngoài ra sân tập vào mồng 5 Tết. Ngoài 2 sự tăng cường ở hàng thủ, trước khi kỳ chuyển nhượng giữa mùa đóng cửa (12-3) HLV Lê Đức Tuấn đang chờ đợi một hợp đồng ngoại mới cho hàng công chỉ ghi 5 bàn qua 11 trận.
Với chừng ấy sự thay đổi, người hâm mộ Đà Nẵng đang rất lo lắng cho đội bóng quê hương. Có một điều rất thật, là SHB Đà Nẵng đã và đang được "điều khiển từ xa", từ thượng vàng cho đến hạ cám. Và chính sự "xa mặt cách lòng" này vô hình chung khiến lực lượng không đến nỗi nào SHB Đà Nẵng chỉ có kết quả toàn hòa và thua. Kỳ vọng về sự "lột xác" trong năm Rắn- Ất Tỵ 2025 vì thế cũng chỉ là mơ ước. Dường như với SHB Đà Nẵng mùa xuân vẫn chưa về, cần một phép tính đủ táo bạo, thậm chí là phép màu để Phan Văn Long và đồng đội thoát cảnh trở lại hạng Nhất quá sớm?
SHB Đà Nẵng vẫn đau đầu với bài toán ngoại binh.
Những mùa xuân nho nhỏ
Nếu như muốn tìm những cái tên gặt hái niềm vui trước kỳ nghỉ Tết, không có cái tên nào vượt qua SLNA. Chiến thắng tối thiểu trước B. Bình Dương ở vòng 11 là cú hích rất lớn với thầy trò HLV Phan Như Thuật, không chỉ mang ý nghĩa chiến thắng đầu tiên của mùa giải mà còn là kết quả tuyệt vời trong bối cảnh phải liệu cơm gắp mắm như cũ. Dù chặng đường đua trụ hạng vẫn còn đó, nhưng 3 điểm có được trước ứng cử viên như B. Bình Dương chắc chắn sẽ khiến dàn cầu thủ trẻ xứ Nghệ tự tin hơn trên hành trình còn lại.
Cái tên tiếp theo là HAGL, cũng là chiến thắng 1-0 ngay trên sân của Hà Nội FC. 3 điểm ở vùng đất mà đội bóng phố Núi không thắng suốt 12 năm trước chủ nhà Hà Nội FC đã đưa HAGL lên đứng hạng 6, vị trí khá thảnh thơi cho cuộc đua trụ hạng.
Dù không đá ở vòng 11, nhưng trước đó CLB Quảng Nam cũng có chiến thắng ấn tượng Hải Phòng trên sân Lạch Tray. Dù đang xếp thứ 11 với 11 điểm và chưa thoát khỏi vòng xoáy đua trụ hạng, nhưng đội bóng của HLV Văn Sỹ Sơn vẫn được cho là sẽ khó "rớt đài" khỏi V-League, nhất là khi được trở về đá trên sân Tam Kỳ quen thuộc trong hành trình còn lại sau khi "sân nhà chính danh" này được nâng cấp, "lột xác" hoàn toàn.
T.S