Lễ hội âm nhạc - phun nước nổi tiếng Waterbomb 2025 đang đứng trước làn sóng phản đối mạnh mẽ từ khán giả khi quyết định giữ tên rapper Sik-K trong đội hình biểu diễn ngày 4/7 tại sân khấu ngoài trời KINTEX (Goyang, Hàn Quốc). Dù mới bị kết án vì hành vi sử dụng và tàng trữ ma túy, Sik-K vẫn được ban tổ chức bảo vệ, khơi lên cuộc tranh luận lớn: Liệu nghệ sĩ từng vướng vòng lao lý có nên được "tái hòa nhập" nhanh đến vậy?
Theo Star News ngày 11/6, Sik-K - rapper nổi tiếng từng là thành viên của AOMG đã được xác nhận sẽ góp mặt tại Waterbomb 2025. Điều đáng nói là chưa đầy hai tháng trước, nam nghệ sĩ vừa bị tuyên án 10 tháng tù giam (cho hưởng án treo 2 năm) vì sử dụng cần sa và dương tính với methamphetamine.
Sự trở lại sân khấu nhanh chóng này khiến nhiều khán giả bức xúc, cho rằng nó không khác gì một cái "vỗ tay" cho hành vi sai trái. Dù ban tổ chức khẳng định họ đã cân nhắc kỹ lưỡng, từ việc Sik-K tự thú, hợp tác với cơ quan điều tra đến thái độ ăn năn và cam kết thay đổi thì công chúng vẫn đặt dấu hỏi lớn: Có phải chỉ cần "xin lỗi và hối hận" là đủ để được quay lại ánh đèn sân khấu?
Hối hận có xóa được quá khứ?
Tại phiên tòa hồi tháng 5, Sik-K cúi đầu thừa nhận: "Tôi chưa từng thấy xấu hổ như vậy. Nếu có cơ hội, tôi muốn đền bù lỗi lầm với gia đình và công ty quản lý". Nhưng những giọt nước mắt của nghệ sĩ liệu có đủ để làm dịu đi cảm giác phản bội trong lòng người hâm mộ - những người từng tin tưởng và thần tượng anh?
Trong một nền công nghiệp giải trí vốn khắt khe như Hàn Quốc, nơi các nghệ sĩ từng bị "đóng băng" sự nghiệp vì scandal đạo đức, việc một rapper dính líu đến chất cấm vẫn có cơ hội biểu diễn tại một trong những lễ hội âm nhạc đình đám nhất lại là điều hiếm thấy. Nó cho thấy một sự thay đổi âm thầm trong cách showbiz Hàn Quốc "tha thứ" cho nghệ sĩ.
Nhiều ý kiến cho rằng ban tổ chức Waterbomb đang "đánh cược" với dư luận. Việc để Sik-K biểu diễn có thể là chiêu bài gây chú ý, kích thích tranh cãi nhằm thu hút truyền thông và khán giả, đặc biệt là trong thời điểm lễ hội âm nhạc đang cạnh tranh khốc liệt để tồn tại sau đại dịch.
Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra câu hỏi sâu xa hơn: Đâu là ranh giới giữa sự tha thứ và sự dễ dãi? Giới giải trí có đang gửi đi một thông điệp sai lầm rằng tài năng có thể xóa nhòa mọi sai phạm? Ban tổ chức khẳng định họ "coi trọng tình cảm công chúng" và không loại trừ khả năng xem xét lại sự góp mặt của Sik-K nếu diễn biến pháp lý có thay đổi hoặc dư luận phản đối quá mạnh. Nhưng lời trấn an ấy có vẻ chưa đủ để dập tắt làn sóng chỉ trích đang lan rộng.
Lằn ranh mong manh giữa chuộc lỗi và cơ hội tái xuất
Vụ việc của Sik-K không chỉ là chuyện một nghệ sĩ đi biểu diễn sau bê bối. Nó còn phản ánh cuộc giằng co dai dẳng giữa hình ảnh công chúng, chuẩn mực đạo đức và quyền được phục hồi của người từng phạm sai lầm. Một mặt, nghệ sĩ cũng là con người, có thể sai và xứng đáng với cơ hội sửa sai. Mặt khác, họ cũng là người của công chúng - đại diện cho hình mẫu và giá trị văn hóa. Liệu sân khấu Waterbomb 2025 sẽ là bước khởi đầu cho hành trình tái hòa nhập của Sik-K, hay là vết gợn trong bức tranh vốn đã quá nhiều scandal của showbiz Hàn?
Tất cả còn chờ vào phản ứng tiếp theo của ban tổ chức và quan trọng hơn là phản ứng của chính công chúng, những người đang giữ chiếc "vé đạo đức" cuối cùng trong tay.
Hoài Thương