Nam sinh 18 tuổi mất 4 người thân trong vụ lật tàu du lịch trên vịnh Hạ Long

Nam sinh 18 tuổi mất 4 người thân trong vụ lật tàu du lịch trên vịnh Hạ Long
8 giờ trướcBài gốc
Thảm kịch trên tàu Hạ Long
Trước đó vào chiều 19/7, tàu du lịch Vịnh Xanh 58 (QN-7105, thuộc Công ty TNHH Du thuyền Vịnh Xanh) rời bến lúc 12h55, thực hiện hành trình tham quan vịnh Hạ Long tuyến 2 (hang Sửng Sốt - đảo Ti Tốp). Trên tàu có 49 người, bao gồm 46 du khách và 3 thuyền viên.
Khoảng 13h30, tàu mất tín hiệu GPS và bị lật úp khi đang di chuyển gần khu vực đảo Ti Tốp. Vụ tai nạn xảy ra trong thời tiết xấu, mưa lớn, gió mạnh do ảnh hưởng của dông lốc cục bộ.
Đến chiều tối 20/7, lực lượng cứu hộ xác nhận đã tìm thấy thi thể của 35 người, cứu sống 10 người, 4 người khác vẫn đang mất tích. Trong số những người thiệt mạng có cả bố, mẹ và hai chị em gái của nam sinh P. (sinh năm 2007).
Nam sinh P. được lực lượng chức năng cứu sống và đưa đi cấp cứu trong tình trạng đuối nước nhẹ. Sau khi tỉnh lại, P. rơi vào trạng thái suy sụp tinh thần khi biết toàn bộ người thân ruột thịt đã ra đi mãi mãi.
Đến 8h sáng ngày 21/7, tàu Vịnh Xanh 58 được lai dắt vào vịnh Cửa Lục. (Ảnh: Quốc Nam - Hoàng Dương/ TPO)
Gia đình 5 người gồm vợ chồng anh N.H.T. (sinh năm 1973), chị T.T.N. (SN 1974), cùng 3 người con: Con gái lớn sinh năm 2002, con trai sinh năm 2007 (nam sinh P.) và con gái út sinh năm 2017, sống tại xã Đại Thanh (Hà Nội).
Đây là chuyến du lịch đầu tiên trong nhiều năm của cả gia đình. Theo chia sẻ từ người thân, chuyến du lịch được tổ chức để mừng cậu con trai vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 và chuẩn bị bước vào cánh cửa đại học.
Xe cứu thương chở thi thể các nạn nhân về với gia đình. (Ảnh: Quốc Nam - Hoàng Dương/ TPO)
Bi kịch xảy ra chỉ sau một chuyến đi
Được biết, gia đình nam sinh P. có hoàn cảnh không mấy khá giả. Mẹ của P. là cô T.T.N. từng mắc ung thư, bố của P. là lái xe buýt, đi làm sớm khuya để lo cho vợ con. Chính vì thế, cả gia đình đã gác lại công việc để tổ chức một chuyến đi kỷ niệm nhân dịp P. sắp vào đại học. Vậy mà chỉ sau một buổi chiều định mệnh, nam sinh 18 tuổi đã không còn bố mẹ, không còn chị em gái bên cạnh.
Gần 1.000 người thuộc lực lượng của các đơn vị cùng hơn 100 phương tiện tham gia tổ chức tìm kiếm những nạn nhân còn mất tích. (Ảnh: Hoàng Dương/ TPO)
Hiện nam sinh đang được chăm sóc y tế tại một cơ sở ở Quảng Ninh. Chính quyền địa phương tại Hà Nội và tỉnh Quảng Ninh đã cử cán bộ túc trực, hỗ trợ nam sinh cả về tinh thần và các thủ tục liên quan.
Sau vụ việc, Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu tạm dừng toàn bộ tàu du lịch ra vịnh để kiểm tra điều kiện an toàn kỹ thuật. Bộ Giao thông Vận tải cũng đã chỉ đạo khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ việc, xử lý trách nhiệm của các bên liên quan.
Nguồn HHT : https://hoahoctro.tienphong.vn/nam-sinh-18-tuoi-mat-4-nguoi-than-trong-vu-lat-tau-du-lich-tren-vinh-ha-long-post1762047.tpo