Nam sinh bật khóc khi nhận món quà đặc biệt từ cô hiệu trưởng trong lễ tri ân

Nam sinh bật khóc khi nhận món quà đặc biệt từ cô hiệu trưởng trong lễ tri ân
5 giờ trướcBài gốc
Tối 24-5, Trường THCS - THPT Hồng Hà, (quận Gò Vấp) tổ chức buổi lễ tri ân - trưởng thành trong không gian ấm cúng.
Câu chuyện về cậu học sinh Giàng A Xoài khiến nhiều người tham dự xúc động.
Mồ côi cha mẹ sau một trận lũ kinh hoàng
Đầu tháng 8-2017, trận lũ kinh hoàng ập xuống xã Chế Tạo (huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái) cuốn đi bao nhà cửa, tài sản.
Giàng A Xoài tặng hoa cho bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; cô Hà Thị Kim Sa, thầy Phạm Minh và cô Nguyễn Thị Thảo. Ảnh: NTCC
Đau buồn hơn, chính trận lũ ấy đã cướp đi bố mẹ của Giàng A Xoài (khi đó em là học sinh lớp 3). Sau buổi sáng định mệnh đó, A Xoài và anh trai sống nương tựa vào nhau. Thế nhưng, cơm không đủ ăn nên A Xoài cũng chẳng dám nghỉ việc đi học.
Biết được hoàn cảnh của em, chương trình “Ươm mầm tương lai” của Quỹ Học bổng Vừ A Dính đã nhận nuôi em.
Hơn 8 năm qua, A Xoài được Trường THCS - THPT Hồng Hà nuôi nấng, chăm lo việc học. Từ một chàng trai người dân tộc Mông nhỏ bé với rất nhiều vết xước trong trái tim mình, ngày hôm nay, A Xoài đã trưởng thành trong tình yêu thương của thầy cô, bạn bè.
Tại buổi lễ, A Xoài đã gửi tặng những bó hoa tươi thắm, chứa đựng tình yêu thương, lòng biết ơn tới bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước; cô Hà Thị Kim Sa, hiệu trưởng nhà trường; thầy Phạm Minh và giáo viên chủ nhiệm.
Giàng A Xoài chia sẻ cảm xúc khi nhận được món quà bất ngờ từ cô hiệu trưởng. Ảnh: NTCC
Cô Hà Thị Kim Sa cho biết với hoàn cảnh của Xoài, sau khi con kết thúc lớp 12, nhà trường sẽ tiếp tục hỗ trợ con trong chặng đường tiếp theo. Với năng lực, con có thể theo học tại một trường trung cấp.
“Tôi đã mua tặng con một chiếc xe đạp điện. Đây sẽ là phương tiện để con tiếp tục đi học. Trường Hồng Hà vẫn sẽ mãi là mái nhà của con” - cô Sa nhắn nhủ.
Nhận món quà từ cô hiệu trưởng, A Xoài bật khóc vì xúc động.
“Năm vào TP.HCM, em mới học lớp 3. Mọi thứ đối với em đều bỡ ngỡ, từ môi trường sống, cho đến cách giao tiếp. Ban đầu, em không biết nói chuyện với mọi người bằng tiếng Việt. May mắn, em gặp được cô Nguyễn Thị Thảo, cô đã nhiệt tình chỉ cho từng con chữ, dạy em từng lời nói. Nhờ vậy, đến hôm nay em đã tự tin trò chuyện với mọi người” - A Xoài nhớ lại.
Đối với A Xoài, cô Sa như người mẹ thứ hai và Hồng Hà là ngôi nhà thứ hai. "Chính ngôi trường này đã cưu mang em. Cô Sa đã luôn xuất hiện trong những thời điểm em khó khăn nhất. Thời gian sắp tới, dù học ở đâu, em sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng mọi người" - A Xoài xúc động nói.
Lời nhắn gửi thân thương từ cô Hiệu trưởng
Tại buổi lễ, bài phát biểu của cô Hà Thị Kim Sa khiến cả khán phòng lắng đọng vì dạt dào cảm xúc. Trong bài chia sẻ của mình, cô Sa gọi học trò là đàn con thân yêu.
"Các con thân yêu! Điều đẹp đẽ nhất của bậc làm cha làm mẹ chính là sinh ra và nuôi dưỡng các con bằng tất cả tình yêu thương. Điều đẹp đẽ nhất đối với một giáo viên là các con không chỉ trưởng thành về mặt trí tuệ về nhân cách.
Các con thân yêu! Thời gian có thể khiến các con quên đi nhiều điều nhưng hãy luôn nhớ rằng, các con được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương trọn vẹn của cha mẹ và Hồng Hà.
Trên hành trình phía trước có những lúc các con vấp ngã, thất bại hãy nhớ rằng thất bại không khiến các con trở nên kém cỏi mà sẽ khiến con trở nên mạnh mẽ. Trong mọi hoàn cảnh, các con hãy giữ cho mình thái độ bình tĩnh và trái tim ấm áp.
Các con đừng cố gắng trở nên hoàn hảo mà hãy chọn làm người tử tế bằng mỗi hành động nhỏ mà ý nghĩa trong cuộc sống hàng ngày. Hãy sống thật với lòng mình, biết nói lời cảm ơn, lời xin lỗi" - cô Sa chia sẻ.
Kết thúc bài chia sẻ đầy cảm xúc của mình, cô Sa thổn thức nói: “Cô yêu các con rất nhiều” trong tiếng vỗ tay của phụ huynh và học sinh.
Nam sinh cài hoa, ôm và gửi lời cảm ơn đến mẹ tại lễ tri ân tối nay.
Tại buổi lễ tri ân, khoảnh khắc học sinh cài hoa cho cha mẹ cũng đem lại nhiều cảm xúc.
Chị Nguyễn Thị Ngọc (Bình Dương) đôi mắt nhòe lệ sau nghi thức cài hoa trên áo của con.
"Chồng mất khi con mới lớp 3. Hai mẹ con nương tựa vào nhau. Hiểu được hoàn cảnh gia đình, con tự lập và tự học. Con sống rất tình cảm và luôn quan tâm đến tôi. Hôm nay, được tham dự buổi lễ, đây sẽ là một kỷ niệm đẹp đối với hai mẹ con. Hơn nữa, nhìn thấy con trưởng thành, tôi rất vui. Tôi chỉ mong, trong thời gian tới, con sẽ tiếp tục cố gắng để đạt được mục tiêu đã đề ra" - chị Ngọc thổn thức.
NGUYỄN QUYÊN
Nguồn PLO : https://plo.vn/nam-sinh-bat-khoc-khi-nhan-mon-qua-dac-biet-tu-co-hieu-truong-trong-le-tri-an-post851586.html