Nam sinh bị bỏng 90% cơ thể do nổ pin xe điện, gia đình đòi bồi thường 10 tỷ đồng

Nam sinh bị bỏng 90% cơ thể do nổ pin xe điện, gia đình đòi bồi thường 10 tỷ đồng
15 giờ trướcBài gốc
Vào tháng 7 năm ngoái, nam sinh viên năm ba của Trường Đại học Thành phố Vũ Hán - Đỗ Quân Hạo đã bị bỏng tới 90% cơ thể do vụ nổ pin xe điện của bạn cùng phòng. Vụ tai nạn kinh hoàng khiến cậu từng nhiều lần đối mặt với lằn ranh sinh tử.
Gần một năm sau, gia đình em đã nộp đơn kiện dân sự, yêu cầu nhiều bên liên quan bồi thường 3 triệu nhân dân tệ (khoảng hơn 10 tỷ đồng).
Sáng sớm ngày 9/7/2024, tại một căn nhà trọ ở thôn Tiên Phong, khu danh thắng sinh thái Đông Hồ, thành phố Vũ Hán, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra. Nạn nhân là Đỗ Quân Hạo, 21 tuổi, sinh viên đại học đang thuê trọ đi làm thêm trong kỳ nghỉ hè. Sau tai nạn, cậu được chẩn đoán bỏng lửa mức độ II - IV với diện tích lên tới 90%, kèm theo tổn thương đường hô hấp. Bệnh viện đã phải lập tức ra thông báo nguy kịch.
Sau nhiều ca ghép da và điều trị chuyên sâu, Quân Hạo may mắn giữ được mạng sống. Tuy nhiên, suốt một năm qua, em phải liên tục điều trị sẹo và phục hồi chức năng tại một cơ sở y tế ở Giang Tây. Tháng trước, cậu mới được đưa về quê nhà ở tỉnh Hồ Bắc để tiếp tục điều trị tại gia. Theo kết luận điều tra của lực lượng cứu hỏa, nguyên nhân cháy là do pin lithium của xe điện bị quá nhiệt khi sạc trong phòng kín, gây cháy lan ra các vật liệu dễ bắt lửa xung quanh. Cảnh sát đã loại trừ các nguyên nhân như chập điện, hỏa hoạn do tác động bên ngoài hay sét đánh.
Ngày 1/8/2025, Tòa án Nhân dân khu phát triển công nghệ cao Đông Hồ (Vũ Hán) đã mở phiên sơ thẩm đối với vụ kiện dân sự do gia đình Đỗ Quân Hạo khởi xướng. Các bị đơn bao gồm bạn cùng phòng Lý XX - người sở hữu chiếc xe điện gây cháy, bên cho thuê xe, chủ nhà và các cấp trung gian cho thuê lại.
Phía nguyên đơn yêu cầu bồi thường tổng cộng khoảng 3 triệu nhân dân tệ, chủ yếu để trang trải chi phí điều trị y tế đã phát sinh và dự trù cho quá trình phục hồi kéo dài trong tương lai.
Cha của Đỗ Quân Hạo - ông Đỗ Bảo Binh chia sẻ: "Gia đình tôi đã tiêu tốn một khoản chi phí khổng lồ trong suốt thời gian qua, chủ yếu nhờ sự giúp đỡ từ người thân, bạn bè và các nhà hảo tâm. Giờ chúng tôi chỉ mong có thể lấy lại một phần chi phí để tiếp tục cứu con trai".
Theo ông Đỗ, phía bị đơn Lý XX chỉ từng hỗ trợ một lần 10.000 tệ, một trong số các chủ nhà hỗ trợ thêm 20.000 tệ, sau đó không có khoản đền bù nào đáng kể. Về mặt hình sự, Lý XX đã bị khởi tố vì tội vô ý gây thương tích nghiêm trọng, phiên tòa đã diễn ra hồi tháng 4 nhưng hiện vẫn chưa có phán quyết.
Dù đã qua cơn nguy kịch, hiện tại Đỗ Quân Hạo vẫn chưa thể tự sinh hoạt bình thường. Mẹ của em - bà Hùng thị cho biết, các ngón tay của em vẫn co rút, dính liền và không thể cầm nắm. Do bị bỏng nặng và phải ghép da, cơ thể cũng rất mẫn cảm với nhiệt độ, không chịu được nắng nóng. "Nếu thời tiết mát, nó có thể đi bộ được một đến hai cây số", bà nói.
Gia đình cũng bày tỏ lo ngại về tình trạng tâm lý của con trai. "Trước đây, nó từng khóc to khi soi gương. Nhưng giờ dường như đã dần vượt qua, thậm chí còn có thể trả lời phỏng vấn truyền thông", ông Đỗ chia sẻ. Sau phiên tòa, gia đình dự kiến sẽ tiếp tục đưa Đỗ Quân Hạo tới các trung tâm phục hồi chức năng để điều trị chuyên sâu hơn. Bên cạnh đó, họ cũng chờ đợi phán quyết từ tòa án nhằm tìm lại công bằng và đảm bảo cuộc sống tương lai cho con trai mình.
Hoài Thương
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/xe-dien-phat-no-khien-nam-sinh-bong-90-gia-dinh-doi-boi-thuong-10-ty-202508021915234352.html