Nam sinh Nguyễn Phúc Lương (ảnh: NVCC)
Trong niềm vui vỡ òa, ông Nguyễn Văn Tình (1982, bố của Phúc Lương) cho biết, gia đình rất vui và tự hào về thành quả học tập của Phúc Lương khi nhận tin con trai trúng tuyển nhiều trường đại học danh giá ở Mỹ.
Sinh ra trong một gia đình có bố mẹ là giáo viên, Phúc Lương là con trai cả, có em gái đang theo học lớp 10 Vật Lý, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh. Từ nhỏ, Phúc Lương sớm bộc lộ niềm đam mê Toán học. Lương thổ lộ rằng, mỗi bài toán là một "trò chơi trí tuệ" mà em không thể rời mắt. Lên cấp 2, ngoài sự chỉ dạy từ bố mẹ, em còn tự mày mò kiến thức qua sách vở và qua các diễn đàn học sinh giỏi. Đó cũng là những điểm nhấn được Phúc Lương dành rất nhiều tâm huyết trong bài luận chinh phục học bổng: "Cây cam và niềm đam mê học Toán".
Chia sẻ về hành trình chinh phục học bổng của mình, Nguyễn Phúc Lương cho biết: Khi thực hiện hồ sơ xin học bổng, em dành tâm huyết cho bài luận "Cây cam và niềm đam mê học Toán”. Em không ngần ngại chia sẻ câu chuyện tuổi thơ vất vả, thiếu thốn thiết bị học tập. Nhưng chính từ vùng quê khó khăn, em học được sự kiên cường, và toán học đã trở thành người bạn đồng hành giúp em chinh phục những ước mơ xa hơn. Nam sinh cho biết: "Cây cam gắn liền với một kỷ niệm tuổi thơ, và em dựa vào hình ảnh đó để kể về một hành trình nỗ lực vươn lên của bản thân. Cây cam có thể sẽ rụng lá vào mùa đông, nhưng mùa xuân sẽ đâm chồi, nẩy lộc và cho ra quả ngọt. Hành trình của em cũng vậy. Em đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách để chinh phục ước mơ của mình".
Là năm học cuối cấp THPT, Phúc Lương khá bận rộn với lịch dày đặc như ôn thi học sinh giỏi quốc gia môn Toán, luyện tập cho kỳ thi SAT và IELTS, chuẩn bị hồ sơ du học Mỹ… Nhưng nhờ sự hỗ trợ của thầy cô, gia đình, Phúc Lương đã lần lượt chinh phục điểm SAT 1500/1600, IELTS 7.5. Em cũng là 1 trong 3 học sinh Hà Tĩnh được miễn thi tốt nghiệp THPT năm nay khi đạt giải Nhì học sinh giỏi Quốc gia môn Toán, đứng thứ 25 toàn quốc và lọt vào đội dự tuyển Olympic Toán quốc tế.
Phúc Lương chia sẻ, trong quá trình ứng tuyển vào các trường đại học Mỹ, có thời điểm em viết đến 30 bài luận bằng tiếng Anh trong 2 tuần, phỏng vấn với ban tuyển sinh vào 1 giờ sáng hay ngồi xuyên trưa ở phòng đội tuyển quốc gia để hoàn thành hồ sơ. Việc phải chờ đợi tham gia phỏng vấn từ các trường do lệch múi giờ càng khiến cho quỹ thời gian mỗi ngày của em eo hẹp hơn. Tuy nhiên, những trải nghiệm này cũng giúp em học được cách sắp xếp công việc, bố trí thời gian hợp lý để có thể cân bằng được mọi thứ.
Gia đình là động lực để Phúc Lương chinh phục ước mơ.
Phúc Lương dự định, khi sang Mỹ sẽ theo học chuyên ngành khoa học máy tính, công nghệ vì cho rằng lĩnh vực này đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống. Những người tiên phong trong ngành khoa học máy tính và công nghệ thông tin tạo ra sản phẩm và nền tảng để hỗ trợ con người. Nam sinh mong muốn bản thân sẽ đóng góp một công trình hoặc nghiên cứu nào đó giúp cải thiện đời sống và đóng góp cho xã hội.
Nhận xét về cậu học trò cưng Nguyễn Phúc Lương, thầy Trần Đình Hữu - giáo viên chủ nhiệm lớp 12 Toán 1, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh không khỏi tự hào cho biết: "Phúc Lương là cậu học trò xuất sắc, nhiều năm liền là học sinh giỏi tỉnh, học sinh giỏi quốc gia. Em rất thông minh và có khả năng đặc biệt ở môn Toán và môn Tiếng Anh. Nhờ những nỗ lực không ngừng, em đã chinh phục được những trường đại học danh giá ở Mỹ. Thầy cô và các bạn luôn tự hào về học trò Phúc Lương".
X.S