Minh Đức hiện là Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên Học viện Tài chính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tình Nguyện Trẻ Học viện Tài chính.
Em đã nhận được Giấy khen vì thành tích xuất sắc trong công tác triển khai chương trình “Tiếp sức mùa thi 2025” của TP. Hà Nội; là Trưởng Ban tổ chức hỗ trợ chương trình “Kế hoạch cao điểm 60 ngày đêm tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe trên địa bàn phường Đông Ngạc” tại Học viện Tài chính; Trưởng Ban tổ chức chương trình tình nguyện “Đông yêu thương 2026” tại tỉnh Sơn La.
Ngoài ra, nam sinh cũng tham gia hỗ trợ trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2025 của Học viện Tài chính tại Bắc Kạn; là tình nguyện viên tích cực của chương trình “Mùa hè xanh 2024”, “Mùa hè xanh 2025”, các chương trình “Tiếp sức mùa thi”, “Đông yêu thương” và nhiều thành tích khác trong hoạt động hiến máu tình nguyện, hỗ trợ bà con khắc phục thiệt hại sau bão Yagi, Bualoi, Matmo; phụ trách tình nguyện viên hỗ trợ các chương trình Chào tân sinh viên, Ngày hội tuyển dụng; hỗ trợ UBND các phường Đức Thắng, Đông Ngạc, Thượng Cát (Hà Nội) tại nhiều hoạt động;...
Em Lê Minh Đức, sinh viên năm 3 chuyên ngành Phân tích chính sách tài chính, khoa Tài chính công, Học viện Tài chính. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Minh Đức là một trong những sinh viên tiêu biểu vừa được Học viện Tài chính vinh danh tại chương trình AOF AWARDS 2025. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Bên cạnh các thành tích nổi bật trong hoạt động phục vụ cộng đồng, Minh Đức cũng rất xuất sắc trong học tập. Em đạt danh hiệu sinh viên Giỏi 4 kỳ liên tiếp, GPA xuất sắc 2 kỳ gần nhất (kỳ I năm học 2025 - 2026: 3.68; kỳ II năm học 2024 - 2025: 3,79). Năm học 2024 - 2025 vừa qua, Đức cũng đạt danh hiệu Sinh viên 5 Tốt cấp Học viện.
“Tham gia các hoạt động tình nguyện giúp em cảm nhận được ý nghĩa của việc cho đi”
Trao đổi với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, Minh Đức tâm sự, trước đây, khi còn học phổ thông, em chưa có nhiều cơ hội tham gia các hoạt động tình nguyện một cách thường xuyên và bài bản. Tuy nhiên, từ khi trở thành sinh viên Học viện Tài chính, em được tiếp cận với môi trường năng động, nơi các hoạt động vì cộng đồng và phong trào Đoàn - Hội được tổ chức đa dạng, có sức lan tỏa lớn.
Ngay những ngày đầu bước chân vào trường, Đức đã đăng ký tham gia Câu lạc bộ Tình nguyện trẻ. Từ các hoạt động đầu tiên, em dần cảm nhận được ý nghĩa của việc cho đi, niềm vui khi được sẻ chia và tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ đối với xã hội. Từ đó, nam sinh quyết tâm tham gia nhiều hơn và luôn duy trì các hoạt động trong suốt thời gian học tập tại Học viện Tài chính.
Đức trò chuyện cùng em nhỏ trong một chuyến đi thiện nguyện. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Minh Đức cùng các bạn tham gia hoạt động "Tiếp sức mùa thi 2025". Ảnh: Nhân vật cung cấp
Đức nhớ nhất lần đi tình nguyện tại một Viện dưỡng lão ở Hà Nội, cũng là thời gian không lâu sau khi ông nội em qua đời vì bệnh nặng. Đợt đó, mỗi tình nguyện viên được chia ra để ngồi trò chuyện, giao lưu. Đức được gặp và trò chuyện với một ông cụ trạc tuổi ông em.
“Em không còn nhớ tên ông cụ, chỉ nhớ khi nắm tay ông, em liền nhớ lúc em nắm tay ông nội và cảm thấy rất thương các ông bà ở đó. Khi hỏi thăm, ông chia sẻ rằng các con cháu cho ông vào Viện dưỡng lão, thỉnh thoảng mới đến thăm mà nước mắt rơm rớm. Hình ảnh này khiến em rất xúc động. Em cảm thấy việc mình làm dù không đem lại quá nhiều về giá trị vật chất, nhưng lại có giá trị tinh thần với các ông bà. Sau hôm đó, em mong muốn tham gia nhiều hơn các hoạt động tình nguyện”, Đức kể.
Một kỷ niệm đáng nhớ khác với Minh Đức là chuyến tình nguyện tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái (cũ). Khi trực tiếp đến với các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, được tận tay trao đi những phần quà nhỏ và nhìn thấy niềm vui, những nụ cười hạnh phúc của các em, nam sinh thực sự cảm nhận rõ giá trị của sự sẻ chia.
“Khoảnh khắc ấy khiến em nhận ra đôi khi những điều mình cho đi không quá lớn nhưng lại có ý nghĩa rất đặc biệt với người nhận. Chính cảm giác hạnh phúc khi mang lại niềm vui cho người khác đã trở thành động lực để em gắn bó lâu dài với các hoạt động thiện nguyện, nhắc nhở em phải biết trân trọng những gì mình đang có và sống trách nhiệm hơn với cộng đồng”, Đức nói.
Cho đi là cách để nhận lại nhiều hơn
Để cân bằng giữa việc học và tham gia các hoạt động phong trào, tình nguyện, Minh Đức cho biết em luôn xác định rõ việc học là nhiệm vụ trọng tâm của một sinh viên, từ đó chủ động sắp xếp thời gian và xây dựng kế hoạch học tập, hoạt động một cách hợp lý.
Em cố gắng phân bổ thời gian theo từng giai đoạn, ưu tiên hoàn thành tốt các yêu cầu học tập trước, đồng thời lựa chọn tham gia những hoạt động phù hợp với quỹ thời gian và năng lực của bản thân.
Thực tế, đã có những thời điểm Đức bị mất cân bằng khi lịch học và lịch hoạt động trùng nhau, khiến bản thân khá áp lực. Tuy nhiên, qua những trải nghiệm đó, em học được cách điều chỉnh kịp thời: biết lắng nghe cơ thể, sắp xếp lại thứ tự ưu tiên, quản lý thời gian hiệu quả hơn và không ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc. Chính sự điều chỉnh đó giúp em vừa duy trì tốt nhiệm vụ học tập, vừa tiếp tục theo đuổi niềm đam mê các hoạt động tình nguyện.
Với Minh Đức, cho đi là cách để nhận lại nhiều hơn. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Theo nam sinh, “món quà” lớn nhất mà em nhận được khi tham gia các hoạt động tình nguyện không phải là thành tích hay sự ghi nhận, mà chính là tình yêu thương chân thành từ những hoàn cảnh khó khăn mà em có cơ hội gặp gỡ. Đó là những ánh mắt tràn đầy niềm vui, những nụ cười hạnh phúc của các em nhỏ khi được quan tâm, sẻ chia - những điều giản dị nhưng để lại trong em cảm xúc rất sâu sắc.
Chia sẻ về dự định tương lai, Minh Đức tâm sự sẽ cố gắng cân bằng hơn giữa việc học và các hoạt động tình nguyện để tương lai gần có thể giành nhiều học bổng, cũng như ra trường với tấm bằng xuất sắc; đồng thời để các em khóa dưới được truyền cảm hứng và tiếp tục duy trì sự nhiệt huyết với hoạt động tình nguyện.
Tương lai xa hơn, em mong muốn có công việc ổn định để có thể quay về hỗ trợ các thế hệ kế cận trong các hoạt động tình nguyện, mang lại nhiều hơn giá trị nhân văn cho cộng đồng, vừa để lan tỏa hình ảnh đẹp của sinh viên Học viện Tài chính.
“Có thể em chưa phải là người giỏi nhất, đem lại nhiều giá trị nhất cho cộng đồng, nhưng em mong với sự đam mê, yêu thích tình nguyện, cùng sự cống hiến hết mình của mình có thể phần nào truyền cảm hứng được cho các bạn trẻ kế cận nói chung và sinh viên Học viện Tài chính nói riêng. Sau này khi ra trường, nếu có cơ hội, em vẫn sẽ tham gia các hoạt động tình nguyện bằng nhiều cách khác nhau”, Đức chia sẻ.
Minh Đức có một câu châm ngôn yêu thích, mà em luôn lấy làm “kim chỉ nam” trong suốt thời gian học tập và trưởng thành tại Học viện Tài chính là “Cho đi là cách để nhận lại nhiều hơn”.
Thông qua mỗi trải nghiệm, mỗi hoạt động được tham gia, nam sinh nhận ra mình đã được cống hiến sự đam mê, sự nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ, đồng thời cũng nhận lại rất nhiều: những bài học về lòng nhân ái, sự sẻ chia, tinh thần đồng đội và cả những giá trị nhân văn sâu sắc.
Chính những trải nghiệm ấy đã giúp em trưởng thành hơn, sống có ý nghĩa hơn và hiểu rõ vai trò của bản thân trong việc đóng góp cho tập thể và cộng đồng.
Nguyễn Liên