Trao đổi với báo Dân Việt chiều tối 21/8, bà Nguyễn Thị Thanh Vân (SN 1982, mẹ của Thịnh) cho biết: “Con vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT với kết quả khá cao, đang háo hức chuẩn bị nhập học đại học, vậy mà gia đình không ngờ lại xảy ra chuyện thế này. Sáng nay (21/8) gọi số điện thoại của con vẫn thấy đổ chuông nhưng không thấy nghe máy, đến giờ thì gọi không liên lạc được”.
Nam sinh Đào Phúc Thịnh.
VTV đưa tin, bà Vân - mẹ Thịnh cho hay, chiều 20/8, Thịnh nhắn tin xin mẹ tiền ăn phở, nói rằng đang ở Hà Đông và gửi mã QR để thanh toán. Tuy nhiên, khi kiểm tra kỹ thông tin giao dịch, bà mới phát hiện địa chỉ này là một quán phở đối diện sân bay Nội Bài.
“Sau khi con xin mẹ trả tiền bát phở, cháu nói sẽ đạp xe về nhà nhưng rồi không bao giờ trở lại như dự kiến. Điện thoại của con từ đó cũng không liên lạc được. Cả gia đình như ngồi trên đống lửa, lo sợ có chuyện chẳng lành xảy ra”, bà Vân chia sẻ.
Cũng theo bà Vân, Thịnh là cậu bé hiền lành, ngoan ngoãn, chưa từng gây mâu thuẫn hay có hành động bất thường. “Bố mẹ không hề trách mắng gì con. Cháu chỉ ở nhà học hành, chưa từng bỏ đi bao giờ. Chúng tôi thực sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra”, bà khẳng định.
Gia đình tha thiết nhắn nhủ: “Ai có thông tin hoặc nhìn thấy nam sinh Đào Phúc Thịnh, xin vui lòng liên hệ ngay qua số điện thoại: 0379.638.988 – 0982.404.548 – 0963.734.838”.
Đại diện Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang phối hợp với các lực lượng liên quan xác minh, truy tìm tung tích nam sinh, đồng thời khuyến nghị người dân khi có thông tin cần liên hệ ngay với cơ quan chức năng để kịp thời hỗ trợ công tác điều tra.
(Tổng hợp)
Yến Nguyễn