Nguyễn Hải Đăng là cựu học sinh lớp chuyên Pháp, trường Trung học Phổ thông Chuyên Vĩnh Phúc. Cậu vừa hoàn thành mùa ứng tuyển đại học vượt mong đợi với hơn 20 học bổng giá trị đến từ các trường hàng đầu đầu thế giới ở Mỹ, Úc, Pháp… Trong số đó, học bổng toàn phần từ Centre College (Mỹ) ngôi trường xếp hạng 57 quốc gia là một trong những kết quả khiến Đăng ấn tượng và bất ngờ nhất.
“Không cần là người giỏi nhất, chỉ cần là người không bỏ cuộc"
Đăng bắt đầu tìm hiểu học bổng khá sớm từ lớp 10, động lực lớn nhất của cậu đến từ hoàn cảnh gia đình và mong muốn vươn ra thế giới để học hỏi, trưởng thành.
Khó khăn lớn nhất với Hải Đăng không phải điểm số mà là áp lực thời gian: apply (ứng tuyển) học bổng trùng lúc ôn thi tốt nghiệp, luyện SAT (Scholastic Assessment Test - Kỳ thi đánh giá năng lực học thuật), viết luận, phỏng vấn. Cậu nhiều lần thức đến 2 giờ sáng để sửa bài luận, mang máy tính tới lớp tranh thủ hoàn thiện hồ sơ. Đặc biệt, kỳ thi SAT khiến Đăng chật vật, phải thi đến lần thứ ba mới đạt kết quả mong muốn.
Hải Đăng tại cuộc thi hùng biện tiếng Anh ở trường (thứ 2 từ bên phải sang).
Đăng chia sẻ câu chuyện mình mang vào bài luận học bổng không phải là thành tích đáng nể, mà lại là một thất bại ban đầu khi cậu trượt học bổng của một ngôi trường được xem là “lốp dự phòng”. Chính sự chủ quan đó giúp cậu nhìn lại bản thân, từ đó nghiêm túc và trách nhiệm hơn trong từng bộ hồ sơ gửi đi.
Bên cạnh việc học, hiện tại Đăng đã xây dựng được một hoạt động kinh doanh riêng cho mình. Dù quy mô nhỏ, nhưng điều này giúp cậu học cách biến ý tưởng thành hành động, đồng thời thể hiện bản thân với các hội đồng tuyển sinh không chỉ qua lời nói, mà bằng chính hành động thật.
Ở lại Việt Nam để đi xa hơn
Dù là học sinh chuyên Pháp, Đăng lại ghi dấu ấn ở khả năng tiếng Anh. Cậu không theo học trung tâm, mà tự học qua YouTube, báo quốc tế, ghi chép từ vựng và luyện nói mỗi ngày. Hải Đăng cho rằng: “Khi có lý do đủ lớn, học không còn là nghĩa vụ, mà là công cụ để ra với thế giới.”
Chọn ở lại Việt Nam thay vì đi du học, Đăng phải đắn đo rất nhiều. Tuy nhiên em chọn VinUni vì trường có chương trình đào tạo chuẩn Ivy League, môi trường học thuật khai phóng, giảng viên quốc tế và cơ hội trao đổi toàn cầu. Đặc biệt là khoảng cách gần với gia đình là điều quan trọng để nuôi dưỡng các dự án cộng đồng mà cậu ấp ủ.
Hải Đăng và mẹ tham dự buổi vinh danh, trao học bổng của đại học VinUni.
Lan tỏa hành trình chinh phục học bổng theo cách riêng
Ngoài học bổng và thành tích học tập, Nguyễn Hải Đăng còn truyền cảm hứng qua TikTok với hơn 20.000 người theo dõi. Từ những video chia sẻ rất mộc mạc như mẹo học tập đến hành trình săn học bổng, Đăng lan tỏa một hình ảnh rất thật: học bổng không dành cho người hoàn hảo, mà dành cho người dám kiên trì và bắt đầu từ con số 0.
Tuy nhiên, sau này cậu nhìn thấy TikTok đem lại rất nhiều cơ hội khi LiveStream, TikTokShop trở nên thịnh hành. Là một học sinh hứng thú với ngành học Kinh doanh thì cậu lại càng không thể bỏ lỡ, cậu muốn thử sức và tìm hiểu về nền tảng này.
Nguyễn Hải Đăng được bạn bè gọi với biệt danh "Chiến thần săn học bổng".
“Mỗi người đều có một câu chuyện xứng đáng được kể. Chỉ cần bạn đủ dũng cảm để bắt đầu - thì dù ai có tin hay không, bạn vẫn phải là người tin mình trước tiên”. Lời nhắn của Hải Đăng với các bạn trẻ đang trong hành trình săn học bổng.
Hành trình của Nguyễn Hải Đăng không bắt đầu bằng sự vượt trội, mà bằng một niềm tin bền bỉ rằng nỗ lực thật sự sẽ được đền đáp. Hải Đăng sẵn sàng từ chối học bổng quốc tế để theo đuổi điều phù hợp với mình, cậu cho thấy rằng thành công không có khuôn mẫu cố định mà là sự lựa chọn dũng cảm giữa muôn vàn ngã rẽ.
Ảnh: NVCC