Ba tháng nay, Theeraphat Ransaworanan cưỡi ngựa đi học. Ảnh: Bangkok Post.
Theo Bangkok Post, Theeraphat Ransaworanan là học sinh lớp 10 tại trường Wisetchaichan Tantiwitthayapoom. Cậu đã gây sốt trên mạng xã hội Thái Lan khi ngày nào cũng cưỡi ngựa cưng đến trường.
Theeraphat kể rằng bắt đầu thích ngựa từ năm lớp 1. Cậu đã năn nỉ bà ngoại mua cho một con. Từ đó đến nay, trải qua nhiều năm tự học, luyện tập và huấn luyện ngựa, Theeraphat đã cưỡi ngựa rất giỏi và đang sở hữu hai con.
Con ngựa thường được cậu cưỡi tới trường là Sunny, 3 tuổi và là ngựa đực.
“Lúc đầu, mọi người nhìn chằm chằm, em cũng hơi xấu hổ. Nhưng em thích ngựa, và cách này giúp em tiết kiệm xăng, không phải dùng xe máy. Em cũng thường dùng thời gian rảnh rỗi để dạy người dân địa phương cưỡi ngựa. Cùng với đó là tham gia diễu hành truyền thống để kiếm thêm thu nhập”, Theeraphat chia sẻ.
Theeraphat còn có một người bạn cùng đam mê ngựa là Ratchapong, học sinh lớp 7. Nam sinh này được Theeraphat cho mượn con ngựa còn lại và hàng ngày cũng cưỡi ngựa đến trường.
Ratchapong đã làm quen với ngựa từ năm lớp 4 và đồng tình với Theeraphat: "Trông ngầu lắm, lại tiết kiệm xăng. Em cũng kiếm thêm tiền nhờ tham gia các lễ diễu hành phong chức ở chùa".
Bà Nutchanart Yimchan, hiệu trưởng nhà trường, khen ngợi sáng kiến độc đáo của hai nam sinh.
Bà cho biết từ đầu học kỳ, Theeraphat đã xin phép được mang ngựa đến trường. Kể từ đó, nam sinh tự chịu trách nhiệm quản lý ngựa mỗi ngày. Ban đầu, cậu buộc ngựa ở gần phòng hiệu trưởng, sau đó chuyển sang một vị trí khác trong sân trường.
“Đây là một ví dụ độc đáo về sức mạnh mềm của trường chúng tôi", bà Nutchanart tự hào nói.
Ngọc Bích