Nam sinh viên Hà Nội dầm mưa, lội nước hỗ trợ người dân khu vực mưa ngập

Nam sinh viên Hà Nội dầm mưa, lội nước hỗ trợ người dân khu vực mưa ngập
2 giờ trướcBài gốc
Nguyễn Đức An sinh năm 2005, quê phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, đang là sinh viên năm 3 ngành Luật tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.
Em là một trong các thành viên của lực lượng an ninh cơ sở phường Kiến Hưng (Hà Nội) - lực lượng mới được thành lập bán chuyên trách, đảm bảo về tình hình an ninh tại địa phương, “cánh tay đắc lực” cho lực lượng công an địa phương.
Nguyễn Đức An trong ca trực tối 30/9 tại khu vực đường Cầu Bươu (gần Bệnh viện K Tân Triều)
Trao đổi với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, Đức An cho biết, em may mắn được các chú công an phường giới thiệu tham gia lực lượng an ninh cơ sở vì bản thân khá nhanh nhẹn và trẻ khỏe, có thể giúp đỡ được nhiều trong công tác an ninh và hỗ trợ giấy tờ hành chính.
Ngoài hỗ trợ khắc phục hậu quả do bão, lũ gây ra, An cùng các thành viên lực lượng an ninh cơ sở phường cũng tham gia hỗ trợ cơ quan chức năng, công an địa phương trong công tác phòng chống tội phạm, nắm bắt tình hình địa phương và hỗ trợ mọi mặt về an sinh xã hội.
“Khi tham gia lực lượng, giờ giấc của em cũng xoay chuyển khá linh hoạt. Điều này có khác so với các bạn sinh viên đồng trang lứa, khi em vừa đảm bảo việc học tập, vừa đảm bảo lịch cho công tác huấn luyện và trực tuần tra chiến đấu. Tuy nhiên, em nhận được sự giúp đỡ rất nhiều của các bác, các chú trong lực lượng công an hỗ trợ sắp xếp lịch, do đó không gặp quá nhiều khó khăn”, An tâm sự.
Hoàn lưu sau bão Bualoi (bão số 10) gây mưa to đến rất to tại Hà Nội. Mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều tuyến đường xảy ra tình trạng ngập lụt nặng, gây cản trở giao thông.
Khu vực nơi Đức An sống - đường Cầu Bươu (gần Bệnh viện K Tân Triều) từ sáng 30/9 bắt đầu có hiện tượng ngập lụt, người dân di chuyển rất khó khăn.
An được điều động làm nhiệm vụ phân làn, điều tiết giao thông tại khu vực này. Bên cạnh đó, em cũng hỗ trợ đẩy xe máy, ô tô chết máy, hỗ trợ công tác thoát nước và đảm bảo tình hình an ninh khu vực.
Đức An hỗ trợ di chuyển một trường hợp cấp cứu vào bệnh viện khi đường ngập nước
Do các thành viên lực lượng an ninh cơ sở phải phân tán tới các địa điểm khác nhau trong phường Kiến Hưng, An một mình phụ trách công việc tại địa điểm này từ buổi sáng đến đêm. Tuy nhiên, nam sinh chia sẻ, em không cảm thấy vất vả vì đã được tham gia một hoạt động rất ý nghĩa.
“Khi chứng kiến cảnh người dân ngập lụt tìm cách đi làm đúng giờ, đón con đúng giờ rồi đi cấp cứu ở bệnh viện, em thương lắm. Quê gốc của em là Hà Tĩnh, em cũng nhiều lần chứng kiến người dân quê mình chịu cảnh bão lũ, cứ ổn định dăm ba bữa lại tan hoang cửa nhà, nên em rất mong muốn có thể làm gì đó nhỏ bé để giúp đỡ mọi người”, An nói.
Nam sinh tâm sự, kỷ niệm mà em nhớ nhất khi tham gia hoạt động này chính là những tình cảm ấm áp mà người dân dành cho mình.
“Mọi người thấy em làm cực, mưa to mà ngâm mình dưới nước bẩn, tay chân ngứa rát nên đã đi mua thuốc mỡ cho em bôi, rồi mang cơm nước ra bắt em ăn mới cho làm tiếp. Các cô chú ở mặt đường còn hỗ trợ em điều tiết giao thông. Các bác tài cũng rất nhiệt tình báo cáo tình hình hai đầu ngập lụt và chúc em công tác tốt. Em rất xúc động trước tình cảm người dân dành cho mình”, An bày tỏ.
Trước đó, Đức An cũng từng nhiều lần tham gia công tác phòng chống bão lũ, cứu nạn cứu hộ. Nam sinh nhớ nhất đợt siêu bão Yagi (tháng 9 năm 2024), em cũng trực tại khu vực này và đã gặp trường hợp xe cấp cứu do ngập mà không vào được bệnh viện.
Cáng xe cấp cứu không đủ cao, An đã kiếm một chiếc phản rồi hô người dân xung quanh cùng em khiêng bệnh nhân vào viện, với quãng đường 300m, lội nước ngập đến ngang eo.
“Lúc đó, trời mưa rất to nên em không suy nghĩ nhiều, chỉ mong làm sao kịp thời cấp cứu để bệnh nhân được đảm bảo an toàn. Sau đó, gia đình người bệnh có ra tìm em - lúc đó đang điều tiết giao thông để cảm ơn và nói muốn gửi quà, nhưng em từ chối vì đó là việc em phải làm”, An nhớ lại.
Đức An tâm sự, việc được tham gia các hoạt động cộng đồng, giúp đỡ mọi người luôn khiến em cảm thấy hạnh phúc.
Nam sinh chia sẻ, em rất yêu công việc mình đang làm. Việc được giúp đỡ mọi người luôn khiến An cảm thấy hạnh phúc. Tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Đức An cũng thường xuyên tham gia chương trình tình nguyện Mùa hè xanh và các chương trình hiến máu nhân đạo.
“Em nghĩ rằng mình còn còn trẻ, sức còn khỏe nên làm được đến đâu, em sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt. Là sinh viên trường Đoàn, trong suy nghĩ của em luôn là phải giúp đỡ những người khó khăn hơn mình, dù có vất vả. Em rất thích câu hát trong bài “Khát vọng tuổi trẻ”: Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta. Mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay”, An tâm sự.
Nguyễn Liên
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân : https://daibieunhandan.vn/nam-sinh-vien-ha-noi-dam-mua-loi-nuoc-ho-tro-nguoi-dan-khu-vuc-mua-ngap-10388678.html