Nam tân binh yêu màu xanh áo lính qua hình ảnh người bố

Nam tân binh yêu màu xanh áo lính qua hình ảnh người bố
3 giờ trướcBài gốc
90% thanh niên huyện Thạch Thất viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ
Chiều 10/2, Huyện đoàn Thạch Thất đã tổ chức gặp mặt, tuyên dương thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2025.
Hội nghị gặp mặt và tuyên dương thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2025. Ảnh: Công Phương.
Báo cáo tại buổi gặp mặt, Bí thư Huyện đoàn Phùng Thị Huyền cho biết, tiếp nối truyền thống ngọn lửa “Ba Sẵn sàng” năm xưa của thanh niên Hà Nội; phong trào “Xếp bút nghiên lên đường chiến đấu” của sinh viên Thủ đô trong những năm kháng chiến chống Mỹ.
Trong những năm qua, tuổi trẻ huyện Thạch Thất luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, đảm bảo chỉ tiêu tuyển chọn công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân với chất lượng ngày càng cao: có nhiều đồng chí đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, nhiều thanh niên tiêu biểu tích cực tham gia các hoạt động Đoàn tại địa phương đã hăng hái tình nguyện lên đường nhập ngũ. Nhiều đồng chí, chiến sĩ sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương đều là những công dân tốt, tích cực học tập, lao động, phát triển kinh tế tại địa phương.
Năm 2025, toàn huyện Thạch Thất có 565 thanh niên trong độ tuổi tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ. Trong đó, có những đồng chí gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có cơ hội việc làm tốt nhưng vẫn xung phong viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Trong đó, có 7 đơn vị đạt tỉ lệ 100% thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân viết đơn tình nguyện, gồm các xã: Lại Thượng, Cần Kiệm, Yên Trung, Yên Bình, Tiến Xuân, Tân Xã và Bình Yên. Qua đó, góp phần tích cực vào việc khơi dậy tinh thần xung kích bảo vệ Tổ quốc của tuổi trẻ, phát huy truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân trong huyện Thạch Thất.
Năm 2025, có 188 thanh niên ưu tú của quê hương Thạch Thất lên đường thực hiện nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc, trong đó, tự hào có 169/188 thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ, đạt tỷ lệ 90%, 92 thanh niên được cử tham gia học lớp cảm tình Đảng, 1 thanh niên (xã Yên Bình) vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tin tưởng đi lính giúp rèn luyện bản thân tốt
Trao đổi với phóng viên, nam tân binh Nguyễn Vinh Đạt, SN 2004, thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, Hà Nội cho biết, bố anh từng đi lính nghĩa vụ rồi trở về địa phương sinh sống và luôn giữ được phong cách, nề nếp của một người lính. Do đó, ngay từ bé, Nguyễn Vinh Đạt đã được bố dạy dỗ, rèn luyện qua tác phong, nề nếp sinh hoạt của một người lính.
Tân binh Nguyễn Vinh Đạt và Nguyễn Đăng Duy. Ảnh: Công Phương.
Những tình cảm về người lính trong em lớn dần lên theo năm tháng, từ những tác phong, nề nếp bố đã dạy cũng như được học qua nhà trường và qua ti vi, mạng xã hội. Đạt đã yêu màu xanh áo lính từ khi nào không hay. Để thực hiện ước mơ đó, Đạt đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ bởi em luôn tin rằng đi lính sẽ giúp em rèn luyện sức khỏe, bản thân tốt, sống có kỷ luật, nề nếp.
Tôi mong muốn các tân binh gìn giữ và phát huy truyền thống của quê hương, nghiêm túc chấp hành lệnh nhập ngũ và thật tự tin bước vào một giai đoạn rèn luyện và trưởng thành mới. Các tân binh hãy nêu cao tinh thần, quyết tâm, ra sức rèn luyện, học tập và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để xứng danh Bộ đội cụ Hồ, người chiến sĩ Công an Nhân dân" - Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện Nguyễn Mạnh Hồng nhấn mạnh.
Cùng viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ, Nguyễn Đăng Duy, SN 2006, tổ dân phố Chi Quan, thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất vừa tốt nghiệp cấp 3 và biết đủ tuổi đi nghĩa vụ quân sự nên đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ và trúng tuyển trong đợt tuyển quân này.
"Tôi nhận thấy mình cần vào quân đội để rèn luyện kỷ luật nên khi tốt nghiệp cấp 3, có đợt tuyển quân tôi đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Tôi mong muốn vào quân đội sẽ giúp tôi rèn luyện bản thân tốt, hoàn thành tốt các nhiệm vụ cấp trên giao" - tân binh Nguyễn Đăng Duy chia sẻ.
Lãnh đạo huyện Thạch Thất chụp ảnh lưu niệm với 169 tân binh.
Trong khi đó, tân binh Nguyễn Khắc Chính, xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất cho biết thêm, bản thân đã học xong đại học tại Đại học Mở Hà Nội, khi biết có đợt tuyển quân nên anh đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ để trở thành một quân nhân cách mạng.
"Sau khi khám tuyển và biết trúng tuyển bản thân tôi rất phấn khởi và vui mừng vì mình đã trở thành một quân nhân của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, một trường học lớn, một môi trường lớn để phấn đấu và rèn luyện bản thân" - tân binh Nguyễn Khắc Chính tâm sự.
Công Phương
Nguồn KTĐT : https://kinhtedothi.vn/nam-tan-binh-yeu-mau-xanh-ao-linh-qua-hinh-anh-nguoi-bo.html