Nam thanh niên lao mình xuống dòng nước xiết, cứu bé 7 tuổi bị lũ cuốn trôi

Nam thanh niên lao mình xuống dòng nước xiết, cứu bé 7 tuổi bị lũ cuốn trôi
2 giờ trướcBài gốc
Sáng 1/10, theo thông tin từ UBND xã Hương Sơn (Hà Tĩnh), đơn vị sẽ biểu dương, khen thưởng nhằm kịp thời ghi nhận và lan tỏa hành động dũng cảm của một nam thanh niên vừa lao xuống dòng nước lũ để cứu cháu bé 7 tuổi.
Khu vực nơi cháu bé bị rơi xuống dòng nước lũ.
Thông tin ban đầu, vào chiều 30/9, bé Nguyễn Bảo Kh. (7 tuổi) trong lúc mẹ vắng nhà đã ra chơi cạnh khu vực cầu tràn Phố Giang, không may cháu bị trượt chân ngã xuống dòng nước lũ.
Đúng lúc này, vợ chồng anh Hồ Quốc Hiệu (SN 2000) trú tại thôn Vọng Sơn, xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đang trên đường đi về nhà, thấy cháu bé chơi vơi giữa dòng nước nên lập tức lao xuống, đưa nạn nhân vào bờ an toàn.
Chia sẻ với phóng viên, anh Hồ Quốc Hiệu cho biết: "Lúc đó khoảng 15h30 phút, vợ chồng tôi trên đường về nhà. Khi đi qua gần hết cầu tràn, vợ tôi thấy cháu bé ở dưới dòng nước nên gọi tôi. Không suy nghĩ nhiều, tôi dừng xe lại và lao xuống cứu người".
Thời điểm này, mặc dù dòng nước chảy xiết nhưng anh Hiệu vẫn kịp đến ôm lấy cháu bé. Khi anh Hiệu đang vật lộn với dòng nước để đưa cháu vào bờ thì may mắn có một chiếc thuyền cũng đi đến. Vì vậy, hai chú cháu đã bám lấy và vào bờ an toàn. Do ứng cứu kịp thời nên cháu bé chỉ hoảng sợ, không bị ảnh hưởng đến sức khỏe.
Vợ chồng anh Hiệu.
Đến giờ phút này, chị Nguyễn Thị Thắm (SN 1988, mẹ cháu Kh.) vẫn chưa hết sợ hãi. Chị kể, vào chiều 30/9, chị có việc nên đi ra ngoài, cháu Kh. tự mở cửa rồi đi ra phía cầu tràn chơi, không may bị trượt chân xuống nước.
"Khi tôi về mới nghe tin anh Hiệu là người lao xuống dòng nước lũ cứu sống được con. Không biết nói gì hơn, gia đình chúng tôi vô cùng cảm ơn anh rất nhiều", chị Thắm nói.
Hồ Thắng
Nguồn Người Đưa Tin : https://nguoiduatin.vn/nam-thanh-nien-lao-minh-xuong-dong-nuoc-xiet-cuu-be-7-tuoi-bi-lu-cuon-troi-204251001095728848.htm