Ngày 23-2, tin từ UBND xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể anh C.N.S. (SN 1994, ngụ ở xã Hà Trung - người đã để lại thư tuyệt mệnh, rời nhà đi 3 hôm trước) dưới sông Lèn phía bờ thuộc địa bàn xã Đông Thành, tỉnh Thanh Hóa, nguồn tin từ Người Lao Động cho hay.
Trong thư, anh S. xin lỗi bố mẹ vì đã dành quá nhiều tình yêu thương và vật chất để chạy chữa bệnh động kinh cho mình. Tuy nhiên, tới thời điểm này, bản thân không thể gắng gượng được nữa, xin gửi lời tạ lỗi và thanh thản ra đi.
Khu vực cầu sông Lèn, nơi phát hiện thi thể anh C.N.S.
Theo báo Lao động, thông tin ban đầu, ngày 20-2 (ngày 4 Tết), gia đình anh S. đã tới trình báo cơ quan chức năng về việc anh để lại thư tuyệt mệnh rồi bỏ đi khỏi nhà.
Lúc đi, anh S. mặc quần nỉ màu đen, áo phông dài tay màu xám mà không đem theo ví tiền hay vật dụng gì khác.
Gia đình sau đó đã trình báo chính quyền địa phương và cơ quan chức năng tổ chức tìm kiếm. Đến trưa 23-2, thi thể anh S. được phát hiện trên sông Lèn, đoạn qua địa phận xã Đông Thành.
Ngay sau đó, thi thể anh S. đã được đưa lên bờ, hoàn tất các thủ tục theo quy định rồi bàn giao cho gia đình lo hậu sự.
Khoảng 14h25 ngày 14/11/2025, người dân địa phương đi qua khu vực kè đá bên bờ biển thuộc tổ dân phố Hải Phong (phường Vũng Áng) thì phát hiện một thi thể nữ giới nằm ngửa trên bờ kè. Sau đó, thi thể được xác nhận là một cụ bà đã được thông báo mất tích trước đó.
Người con trai cho biết, trước khi rời đi, bà để lại 6 triệu đồng cùng một bức thư tuyệt mệnh gửi cho con cháu. Trong thư, bà viết rằng mình không oán trách hay giận dỗi ai, chỉ vì đau đớn do bệnh tật kéo dài, khiến cuộc sống trở nên quá sức chịu đựng.
Lam Giang (t/h)