Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h sáng 6/6, tại tòa nhà chung cư trên địa bàn phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), nam thanh niên bất ngờ rơi từ tầng 39 xuống đất và tử vong tại chỗ. Theo lời kể của người dân sống gần hiện trường, vào thời điểm trên, khu vực chung cư bất ngờ vang lên tiếng la hét và đập phá đầy hỗn loạn, phá tan sự yên tĩnh lúc rạng sáng.
Khu vực nơi xảy ra sự việc.
Chỉ ít phút sau, một tiếng động mạnh phát ra từ phía sân dưới khiến nhiều người giật mình. Họ lập tức chạy ra kiểm tra và bàng hoàng phát hiện thi thể một thanh niên nằm bất động dưới đất. Ngay sau đó, người dân nhanh chóng trình báo cơ quan công an. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng lập tức có mặt tại hiện trường, phong tỏa khu vực và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để điều tra nguyên nhân vụ việc.
Người nhảy từ tầng 39 xuống tử vong là T.Q.M.C. (sinh năm 2003, quê Thanh Hóa), hiện đang sinh sống tại khu chung cư nơi xảy ra vụ việc. Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường và các thủ tục pháp lý cần thiết, thi thể nạn nhân đã được chuyển về Bệnh viện 19-8 để phục vụ công tác bàn giao cho gia đình lo hậu sự.
Em trai nạn nhân cho biết: “Khi đó, anh M. gào thét, sau đó nhảy từ tầng 39 xuống đất tử vong, trong sự bất lực của tôi”.
Ông T.V.D., cha của nạn nhân cho biết: “C. là đứa con hiếu thảo, hiền lành, không có biểu hiện gì bất thường. Sau khi tốt nghiệp một học viện tại Hà Nội, cháu cùng em trai và bốn cô gái khác thuê một căn hộ ở tầng 39 để sinh sống và làm việc”. Sau khi đi làm một thời gian ngắn, C. bị công ty cho nghỉ việc. Không chỉ vậy, C. còn gặp trắc trở trong chuyện tình cảm.
Ông D. cho biết, gia đình không yêu cầu giám định pháp y, chỉ đề nghị hoàn tất thủ tục pháp lý để đưa thi thể con trai về quê nhà mai táng.
Một lãnh đạo Công an phường Tây Mỗ xác nhận vụ việc trên và cho biết, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ.
Xem thêm video: Giải cứu người đàn ông ngồi trên mép cầu
Nguồn: ĐTHĐT.
Gia Đạt
Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống : https://kienthuc.net.vn/nam-thanh-nien-roi-tu-tang-39-chung-cu-xuong-dat-tu-vong-post1546114.html