Một vụ việc gây xôn xao đã xảy ra tại Causeway Bay, Hồng Kông, khi một người đàn ông được xác định là YouTuber đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi túm một người phụ nữ giữa phố và kéo cô đi khoảng 10 mét. Sự việc xảy ra vào tối ngày 28/9 và nhanh chóng trở thành tâm điểm trên mạng xã hội nhờ đoạn video ghi lại toàn bộ hành vi của nghi phạm.
Đoạn video được chia sẻ trên nền tảng Threads cho thấy người đàn ông ôm người phụ nữ từ phía sau, một tay giữ chặt cánh tay phải của cô trong khi tay còn lại đặt trên ngực. Người phụ nữ đã cố gắng dùng túi xách che ngực và vùng vẫy để thoát ra nhưng không thể, trong khi người đàn ông nói: "Làm bạn gái anh nhé. Anh thực sự thích em".
May mắn thay, một số người đi đường đã kịp thời can thiệp, buộc người đàn ông buông tay. Nhờ hành động này, nạn nhân đã có thể chạy thoát và gọi cảnh sát. Nghi phạm, một người đàn ông 42 tuổi họ Mok, vẫn đứng gần đó với hai tay chắp lại, có vẻ như cầu xin sự khoan hồng. Cảnh sát xác nhận vụ việc đã được phân loại là hành vi tấn công khiếm nhã và đang tiến hành điều tra.
Người phụ nữ, 41 tuổi, đã chia sẻ trải nghiệm của mình trên mạng xã hội Xiaohongshu. Cô cho biết đang trên đường đến siêu thị và chuẩn bị băng qua đường thì bất ngờ bị kéo chặt từ phía sau. Cô nhấn mạnh rằng không hề quen biết người đàn ông này. Đồng thời, cô bày tỏ lòng biết ơn tới những người đi đường đã giúp đỡ, trong đó có bốn người nước ngoài đã ở lại cùng cô chờ lực lượng chức năng đến.
Sau khi video về vụ tấn công lan truyền rộng rãi, cộng đồng mạng nhanh chóng xác định nghi phạm là một YouTuber đã ra mắt kênh vào tháng 6 năm 2024. Hầu hết các video của anh tập trung vào phụ nữ, đặc biệt là các diễn viên cosplay và vũ công biểu diễn. Một số người cho biết đã thấy Mok tại các sự kiện, nơi anh ta quay phim từ những góc độ bị cho là không phù hợp, gây tranh cãi về tính an toàn và quyền riêng tư của các nhân vật xuất hiện.
Ngoài các video trên YouTube, nghi phạm còn sở hữu một tài khoản Instagram chuyên đăng tải những bức ảnh được cộng đồng mạng xem là “bất thường”. Gần đây, anh ta tự quay cảnh bản thân đứng ngoài đường trong cơn bão để thử sức chịu đựng, đồng thời xuất hiện những đoạn video khác cho thấy anh ta ngồi trên lan can ở Vịnh Causeway, lẩm bẩm một mình, khiến nhiều người nghi ngờ anh có vấn đề về tâm thần.
Vụ việc này không chỉ là một lời cảnh báo về hành vi quấy rối nơi công cộng mà còn gióng lên hồi chuông về trách nhiệm của những người sáng tạo nội dung trong việc tôn trọng quyền riêng tư và an toàn của người khác. May mắn là nhờ sự can thiệp kịp thời của những người đi đường, một tình huống có thể nguy hiểm đã được ngăn chặn, đồng thời giúp cảnh sát nhanh chóng xử lý vụ việc.
Hoài Thương