Du khách lên tàu đến đáo Nami.
Đông đảo du khách quốc tế đến với đảo Nami.
Trên con đường tiến vào đảo, những hàng cây ngập tràn sắc nắng thu vàng.
Những tán lá phong khoe sắc đỏ rực trong nắng thu.
Trên con đường mùa thu được tô điểm bằng những chú sóc nhỏ nhảy nhót kiếm ăn tạo nên không gian thanh bình và thơ mộng.
Du khách thường chọn những lá phong đẹp nhất để đem về làm kỷ niệm.
Nhiều du khách hòa mình dưới gốc phong lá đỏ, để được hòa mình trong khung cảnh thiên nhiên lãng mạn.
Các nhiếp ảnh gia quốc tế ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của mùa thu nơi đây.
Đội bạn trẻ lưu lại kỷ niệm dưới hàng cây ngân hạnh lá vàng, nơi tái hiện cùng sống lại những cảm xúc tuyệt vời của bộ phim "Bản tình ca mùa đông".
Đến đảo Nami mà chưa check-in cùng tượng đài "Bản tình ca mùa đông" sẽ là một thiếu sót lớn. Bức tượng không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật độc đáo mà còn là biểu tượng của hòn đảo, rất nhiều cặp đôi lớn tuổi cũng check-in tại nơi đây.
Du khách check-in bên Poster bộ phim "Bản tình ca mùa đông".
Con đường nhỏ và những hàng cây bên hồ tạo nên những khung cảnh lãng mạn.
Con đường nổi tiếng nhất ở đảo Nami, hai bên trồng những hàng cây ngân hạnh thẳng tắp. dài khoảng 3km, là nơi lý tưởng để đi dạo, ngắm cảnh và chụp ảnh.
Nụ cười tỏa nắng mùa thu của cô gái sinh viên Hàn Quốc.
Hữu Tiệp