Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.
Trong ngôi nhà sàn ọp ẹp, được dựng lên bởi những mảnh gỗ tạp, vách nứa trống hoác, ở thôn Giàng (xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai). Bà Hoàng Thị Then (71 tuổi) tiều tụy, ngồi co mình nhỏ bé giữa đám đông đang động viên bà vì vừa mất con trai.
Con bà là anh Hoàng Đức Giang (35 tuổi), một trong những nạn nhân xấu số trong vụ xe bán tải cùng 3 người mất tích bí ẩn tại xã Minh Lương (Lào Cai). Theo bà Then, ngày 29/9, nghe mọi người nói chuyện, con trai bà ngồi trên chiếc xe bán tải, cùng với 2 người khác di chuyển từ xã Nậm Xé theo quốc lộ 279 đi theo hướng về xã Văn Bàn thì bỗng mất liên lạc. “Linh tính có chuyện xấu xảy ra, nhưng tôi vẫn hy vọng, mưa gió khiến mất điện, mất sóng điện thoại, Giang đang trú mưa, tránh sạt lở ở đâu đó, nhưng...” - bà Then đang nói thì nấc nghẹn.
“Mấy ngày nay mẹ tôi khóc suốt, chẳng buồn ăn uống gì, người cứ ủ rũ vì thương Giang” - anh Hoàng Đình Dương (anh ruột của nạn nhân Giang) chia sẻ. Theo anh Dương, gia đình anh có 6 anh em, Giang là con thứ 5. Mọi người đều đã có gia đình riêng hoặc làm ăn xa, chỉ có Giang ở với bố mẹ. Năm 2018, bố anh mất, Giang ở với mẹ.
“Giang vốn sức khỏe yếu, 2 tuổi đi bệnh viện bị kháng thuốc, từ đó ốm đau suốt. Giang không khỏe nên không làm được việc nặng, vì vậy dù gia đình khó khăn, anh em, họ hàng vẫn cùng hỗ trợ cho em nó đi học nghề điện. Sau khi ra trường, em được tuyển dụng vào làm việc tại thủy điện Tu Trên - Nậm Xé, ai cũng mừng” - anh Dương chia sẻ.
Cũng theo anh Dương, sức khỏe của Giang đã thiệt thòi, đường tình duyên còn lận đận hơn. Giang có 2 đời vợ, nhưng chưa đăng ký kết hôn với ai. Họ chỉ về sống với nhau một thời gian lại rời đi. Người vợ sau đang nuôi đứa con 2 tuổi. Giang vẫn nói với mọi người là đang gom tiền, cuối năm nay xây nhà để cho mẹ ở yên tâm, đỡ nguy hiểm, cũng như đón con về nuôi. Vậy mà dự định đó mãi không thể thành hiện thực.
“Rạng sáng 3/10, gia đình đã đến xã Minh Lương để nhận dạng nạn nhân, nhìn thấy thi thể Giang không còn nguyên vẹn, không ai kìm được nước mắt. Cùng ngày, sau khi làm xong các thủ tục, gia đình đã an táng theo phong tục địa phương” - anh Dương nghẹn ngào chia sẻ.
Nói về trường hợp nạn nhân Hoàng Đức Giang, ông Trần Văn Hiệp - Trưởng thôn Giàng, cũng là hàng xóm của anh Giang cho biết: Giang là người hiền lành, vui vẻ, luôn quan tâm đến mọi người. Các chương trình vận động ở địa phương, anh đều nhiệt tình tham gia đầy đủ. Còn ông Vũ Xuân Thủy - Chủ tịch UBND xã Văn Bàn cho hay, hoàn cảnh của nạn nhân Giang rất đáng thương. Sau khi nhận được tin, chính quyền địa phương đã xuống hỗ trợ, thăm hỏi, chia buồn với gia đình.
Khoảng 7h30 ngày 29/9, anh Hoàng Văn Định điều khiển ô tô bán tải Nissan Navara BKS 24A-348.02 chở theo anh Hoàng Đức Giang và một người nữa di chuyển từ xã Nậm Xé theo quốc lộ 279 đi hướng xã Văn Bàn. Sau đó cả 3 anh đều mất liên lạc. Đến 2h ngày 3/10, các lực lượng chức năng đã tìm thấy nạn nhân Định và Giang trong chiếc xe bẹp dúm, do đất đá đè lên ở thôn Pom Khén (xã Minh Lương). Hiện, lực lượng chức năng đang tìm kiếm thi thể còn lại.
Ngô Hùng