Nạn nhân vụ sạt lở kinh hoàng ở Khánh Hòa: Tỉnh dậy sau tiếng 'đùng', người bị thương nằm la liệt

Nạn nhân vụ sạt lở kinh hoàng ở Khánh Hòa: Tỉnh dậy sau tiếng 'đùng', người bị thương nằm la liệt
3 giờ trướcBài gốc
Trưa ngày 17/11, vừa trải qua ca mổ, vết thương còn đau nhức nhưng anh Lương Văn Hội (38 tuổi, ở Tuy Hòa, Đắk Lắk) vẫn gượng dậy kể về những giây phút đầy ám ảnh trong vụ đất đá trên đèo Khánh Lê sạt lở xuống xe khách khiến nhiều người thương vong.
Anh Hội cho biết, rất may là anh không bị thương quá nặng. Tuy nhiên, do vừa mổ xong lúc 4 giờ sáng nên vẫn còn phải truyền thuốc kháng sinh. Thời điểm xảy ra sạt lở, anh Hội mới chợp mắt thì nghe tiếng "đùng" dội xuống phía đầu xe nên choàng tỉnh và thấy tảng đá lớn phía đối diện.
Trong khoảnh khắc kinh hoàng ấy, anh Hội nhìn xung quanh thì thấy nhiều hành khách trong xe bị thương, chảy máu nhiều.
Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cố kìm cơn đau ở vai do chấn thương, anh Hội hô hoán mọi người thoát ra khỏi xe. Đồng thời, bản thân anh trực tiếp cứu hai người bị thương (trong đó có một người bị thương vùng mắt) ra khỏi xe.
"Lúc đó, tôi không ngần ngại gì mà ẵm (bế) được hai người bị nạn trong vụ sạt lở ra khỏi xe, trong đó có một người bị toét ở mắt", anh Hội nói.
Anh Hội vừa trải qua ca mổ và đang được y, bác sĩ chăm sóc.
Dù đau đớn nhưng mãi đến khi lực lượng cứu hộ tiếp cận chiếc xe khách gặp nạn do sạt lở, anh Hội mới rời khỏi xe và ngay sau đó anh được đưa đến BVĐK Khánh Hòa để các y, bác sĩ cứu chữa.
Anh Hội kể lại khoảnh khắc, dù bản thân đau đớn nhưng anh vẫn cố gượng để cứu người bị thương khác trong vụ sạt lở.
Anh Nguyễn Long Cương (39 tuổi, quê Quảng Ngãi, là phụ xe của chiếc xe khách gặp nạn trong vụ sạt lở) chia sẻ thêm, đến giờ anh vẫn còn bàng hoàng. Khi anh Cương đang chợp mắt thì vụ sạt lở xảy ra. Lúc đó toàn thân anh Cương đau, tay cũng quá đau nên không cứu được nạn nhân khác.
Riêng anh Hội thì tham gia cứu được vài người ra ngoài.
Như Báo Sức khỏe và Đời sống thông tin, đêm 16/11, xe khách BKS 59H-53114 chạy tuyến Đà Lạt đi Quảng Ngãi đến đèo Khánh Lê (đoạn qua xã Nam Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) thì gặp phải tình trạng sạt lở nghiêm trọng. Lượng lớn đất đá trong vụ sạt lở đè lên xe khách khiến 6 người tử vong, nhiều người bị thương.
BVĐK Khánh Hòa thông tin, có tổng cộng 19 người bị thương trong vụ đất đá sạt lở đè lên xe khách được chuyển đến BVĐK Khánh Hòa cấp cứu và điều trị lúc gần 1h30 ngày 17/11.
Ngay khi tiếp nhận, bệnh viện đã khẩn trương huy động tối đa nhân viên y tế khối ngoại, hồi sức, cận lâm sàng để cứu chữa, đồng thời chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư, trang thiết bị để xử trí kịp thời.
Ngay thời điểm các nạn nhân vụ sạt lở được đưa đến bệnh viện, có 2 trường hợp sức khỏe được đánh giá ổn định nên cho xuất viện, còn 17 người đang được điều trị nội trú, bác sĩ chăm sóc chu đáo. Tất cả 17 trường hợp này hiện sức khỏe đã ổn định và tiến triển tốt.
BVĐK Khánh Hòa thông tin, tất cả người bị thương trong vụ sạt lở sức khỏe đã ổn định.
Ông Lê Thuận Đoàn – Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Khánh Hòa (đơn vị trực tiếp khắc phục vụ sạt lở) cho biết, lượng đất đá sạt lở xuống quá lớn, ước tính vài nghìn khối, tràn lấp hết một đoạn đường dài khoảng trên 150m. Riêng chiếc xe khách không chỉ bị đất đổ vào mà còn bị một tảng đá rất lớn lăn xuống đè bẹp phần đầu xe. Trời tiếp tục mưa nên chưa xác định được thời điểm hoàn thành việc khắc phục sạt lở.
Đông Hưng
Nguồn SK&ĐS : https://suckhoedoisong.vn/nan-nhan-vu-sat-lo-kinh-hoang-o-khanh-hoa-tinh-day-sau-tieng-dung-nguoi-bi-thuong-nam-la-liet-169251117141940667.htm