Ảnh tạo bởi AI
Đi càng xa, người đi đường có lúc cần thêm đôi găng tay giúp cho đôi bàn tay khỏi run lên vì lạnh. Người lớn tuổi, ngoài chiếc áo ấm, áo gió, còn cần thêm chiếc mũ len trùm đầu, bởi có khi trời lạnh, dễ bị tê đầu. Những ngày lạnh lẽo kéo dài đã làm bàn tay không ít người bị nứt nẻ, có lúc chảy máu, việc cầm nắm, làm việc khó khăn, không tiện một chút nào, nhất là khi phải dùng đến nước lạnh.
Những ngày ấy, tiết trời lạnh đã làm một số người bị ảnh hưởng đến dây thần kinh số 7, dễ dẫn đến đột quỵ. Điều ấy dẫn đến có trường hợp bị lệch môi, mắt khó chớp, dễ bị chảy nước bọt, có khi ảnh hưởng đến tay, chân, giọng nói.
Ở những làng biển của quê hương, những chuyến biển mùa bấc sản lượng bị ảnh hưởng. Biển động, tàu thuyền dễ gặp hiểm nguy khi ra khơi. Những phương tiện đem lại nồi cơm, tấm áo cho những người thân trong gia đình có hôm phải tạm dừng hoạt động, nằm chờ nhiều ngày nơi bến đậu.
2. Vậy mà, đến Tết, thời tiết đã khác. Nắng ấm dần, ấm dần từng ngày. Người người ra đường du Xuân, đi chúc Tết họ hàng, bạn bè, người thân đã bớt choàng những chiếc áo gió, áo ấm.
Nắng đã vàng trên đường, trải trên cây cỏ, lá hoa. Nắng trải xuống những chậu mai ngoài sân, những chậu vạn thọ ngoài ngõ, làm rực thêm những sắc màu. Nắng chiếu trên những lá cờ Tổ quốc thắm tươi rực rỡ. Nắng trải trên những mái nhà, trải xuống những dòng sông của quê hương. Trưa, nắng trải xuống những lề đường, làm nóng rực những bàn chân. Nắng trải lên những mâm chuối được phơi, làm những trái chuối khô dần từng ngày, kết chất ngọt ngào của mật vào trong. Nắng trải xuống những đồi cát, những đồi cát nóng bỏng hơn, thử thách thêm sức chịu đựng dẻo dai bền bỉ của những vận động viên thi chạy vượt đồi cát của miền Đông Nam Lâm Đồng Mùng 4 Tết Bính Ngọ vừa qua.
Bàn tay anh, tay chị, da đã bớt nứt nẻ, bớt cảm giác đau của những ngày đông. Đường phố, đường làng đã bớt đi sắc đậm của những chiếc áo gió, áo ấm, thay vào đó, là những màu sắc tươi sáng, rực rỡ của những bộ trang phục trang trọng của những người đi lễ chùa, lễ nhà thờ, du xuân, chúc Tết. Người lớn tuổi đã có thể đón những làn nước mát thay cho độ lạnh lẽo của nước giá mùa đông.
3.Nắng ấm thật sự đã về. Nắng ấm chào Xuân mới trên quê hương, đất nước. Hay chính Xuân mới mang nắng ấm về trên vạn vật, lên con người?
Chỉ biết rằng, sau những ngày đông, những cảm giác lạnh lẽo đã qua dần, nắng mới đã mang những ấm áp về trên quê hương, tạo vật. Ấm từ đất trời, ấm đi vào lòng người. Ấm từ đường quê lên phố thị. Ấm trên đồng xanh, ấm ngoài biển cả. Hơi ấm len cả vào lòng người, để người người dễ gần gũi với nhau hơn, thân ái với nhau hơn.
Bình An .