Nâng bước học trò nghèo vùng lũ nơi rẻo cao

Nâng bước học trò nghèo vùng lũ nơi rẻo cao
4 giờ trướcBài gốc
Trong hoàn cảnh giao thông bị chia cắt và thiệt hại nặng nề sau lũ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La và Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Sông Mã đã có mặt kịp thời. Lực lượng này đã nỗ lực tham gia cứu hộ, vận chuyển hàng hóa, đồng thời thực hiện các biện pháp khắc phục giao thông khẩn cấp như bắc cầu tạm, đưa đò và dựng cầu phao.
Bộ đội đưa học sinh qua sông đi học mỗi ngày. Ảnh: Cao Thiên - Dương Linh.
Những hành động này là giải pháp thiết thực nhằm giữ cho “sự học” nơi vùng lũ không bị gián đoạn. Từng tấm ván gỗ, từng sợi dây neo, từng chuyến xuồng vượt sông đều là minh chứng cụ thể cho tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”. Giữa bùn đất và dòng nước chảy xiết, màu áo xanh của người lính trở thành điểm tựa vững chắc, củng cố niềm tin và tiếp thêm nghị lực cho người dân và học sinh địa phương.
Giữa những ngày nóng bức Trung úy Vạ Bả Tủa, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Sông Mã vẫn cùng đồng đội nỗ lực hăng say làm cầu, hỗ trợ dân bản. Anh cho biết: Ban Chỉ huy phòng thủ Khu vực 2 - Sông Mã cũng đã phối hợp với các lực lượng, bố trí tàu xuồng, canô ra vị trí để đưa đón nhân dân và các cháu đi qua sông. Bên cạnh đó chúng tôi cũng phối hợp làm và hoàn thành cầu phao tạm cho nhân dân và các cháu qua lại bảo đảm an toàn và thuận tiện.
Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La và Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Sông Mã cùng nhau làm cầu phao tạm. Ảnh: Cao Thiên - Dương Linh.
Chị Lường Thị Xiển, là người dân bản Nà Tòng, hai con của chị đi học hàng ngày qua sông bằng cầu treo Pe Tiến, nhưng từ khi cầu bị đứt gãy, có ngày con phải nghỉ học, hôm thì đi học muộn vì phải tìm cách qua sông. Chị Lường Thị Xiển chia sẻ: "Sau cơn lũ, mỗi lần nước lên, chúng tôi không thể đi qua cầu tạm, các con đến trường rất khó khăn. Chúng tôi đi lại cũng vất vả. Chúng tôi mong muốn Nhà nước sớm xây cây cầu vững chãi, để việc học và cuộc sống của bà con ổn định hơn".
Năm học 2025-2026, Trường Tiểu học Chiềng Sơ có 915 học sinh, riêng điểm trường Quảng Tiến có hơn 200 em theo học. Trong số đó, 85 em sống ở các bản bên kia sông Mã, mỗi buổi đến lớp là một hành trình dài và gian nan. Khi cầu Pe Tiến bị đứt, những đôi chân bé nhỏ ấy vẫn không dừng lại. Những buổi sáng sớm, sương vẫn phủ trắng bờ sông, từng nhóm học sinh cẩn thận bước qua cầu phao, tay nắm chặt tay.
Người dân đi lại thuận tiện hơn khi có cầu phao tạm. Ảnh: Cao Thiên - Dương Linh.
Ở đầu cầu, các chú bộ đội dõi theo, sẵn sàng đỡ từng bước chân nhỏ. Cứ thế, tiếng cười nói trong trẻo của các em lại vang lên giữa không gian yên bình, như lời khẳng định sự học sẽ không bao giờ bị lũ cuốn trôi. Em Lò Thị Trang Như, học sinh lớp 5A, Trường Tiểu học Chiềng Sơ, nhớ lại: Trước kia con đi học qua cầu treo chắc chắn. Khi lũ tới, cầu trôi đi, các chú bộ đội làm cho cây cầu tạm, hay chở chúng con qua sông bằng ca nô khi nước dâng cao. Con và các bạn vẫn mong có một cây cầu thật vững để chúng con đi học an toàn hơn.
Nhờ sự hỗ trợ kịp thời từ các lực lượng chức năng, Trường Tiểu học Chiềng Sơ đã duy trì ổn định nền nếp dạy học hai buổi/ngày, không để gián đoạn chương trình học. Dù phải đối diện với khó khăn, các thầy cô vẫn đều đặn đến lớp, trò vẫn ngày ngày qua sông…thể hiện tinh thần hiếu học kiên cường của học sinh vùng lũ.
Tuy nhiên, niềm vui duy trì việc học vẫn đi kèm với nỗi lo tiềm ẩn. Thực tế, những giải pháp tạm thời này chưa thể thay thế hoàn toàn một công trình kiên cố. Em Lường Đại Uy, học sinh lớp 5B, chia sẻ: “Mỗi lần nước dâng cao, cầu tạm trơn lắm, con rất sợ. Con chỉ mong có cây cầu mới chắc chắn hơn để đến trường sớm và không phải lo nữa”. Lời chia sẻ giản dị này có lẽ là mong mỏi chung của hàng trăm em học sinh khác ở khu vực bản Pe Tiến.
Học sinh trường Tiểu học Chiềng Sơ đi học qua cầu phao tạm. Ảnh: Cao Thiên - Dương Linh.
Bên cạnh sự hỗ trợ cấp bách, việc sớm xây dựng một cây cầu mới, an toàn hơn, là yếu tố then chốt để đảm bảo sự học tập bền vững cho trẻ em vùng lũ trong tương lai. Ông Lò Văn Tiên, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Pe Tiến, chia sẻ: Từ khi cầu bị cuốn trôi, Bộ CHQS tỉnh đã cử lực lượng dựng cầu phao, bố trí xuồng máy để bà con và các cháu qua sông. Nhờ vậy, việc đi lại đỡ vất vả hơn nhiều. Chúng tôi cũng mong sớm có cầu treo mới để bộ đội không vất vả nữa mà bà con thì đi lại thuận tiện, còn các cháu sẽ đến trường đầy đủ kể cả khi nước lũ dâng cao.
Trước thực tế cầu treo bị đứt gãy, chiếc cầu phao được làm chỉ là giải pháp tình thế. Dù đã giúp hành trình đến lớp của học sinh bớt gian truân, nỗi lo về sự an toàn vẫn hiện hữu mỗi khi mùa mưa lũ đến.
Chia sẻ về niềm mong mỏi này, thầy giáo Vũ Thái Nghĩa, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chiềng Sơ, cho biết, Nhà trường và bà con chỉ mong mỏi có được một cây cầu mới, được xây cao hơn cầu cũ, kiên cố hơn, để mỗi mùa lũ qua đi, các cháu vẫn có thể đến trường an toàn, không phải lo lắng về việc học bị gián đoạn.
Mỗi khi nước dâng cao Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Sông Mã lại đưa các em các sông đi học. Ảnh: Cao Thiên - Dương Linh.
Chiếc cầu phao qua sông chỉ là giải pháp tình thế, nhưng đã kịp thời hỗ trợ “sự học ở vùng lũ” những ngày khó khăn nhất, giúp học sinh duy trì nền nếp đến trường. Đằng sau giải pháp tạm thời đó là ước mơ dài lâu của cả cộng đồng, đó là một cây cầu kiên cố, để không còn sự cách trở khi nước lũ dâng cao. Trong hành trình này, tình quân - dân đã trở thành nhịp cầu vững chắc, nối kết niềm hy vọng. Chính sự chung tay của người lính, thầy cô và bà con đã tiếp thêm nghị lực, giúp các các em học sinh vững bước vượt lũ đến trường trong một tương lai tươi sáng hơn.
Cao Thiên - Dương Linh
Nguồn Đại Đoàn Kết : https://daidoanket.vn/nang-buoc-hoc-tro-ngheo-vung-lu-noi-reo-cao.html