'Nàng ngỗng' Bow Maylada: 17 tuổi là siêu mẫu, không ngại xấu để tạo 'miếng hài'

'Nàng ngỗng' Bow Maylada: 17 tuổi là siêu mẫu, không ngại xấu để tạo 'miếng hài'
5 giờ trướcBài gốc
Sau Ngược Dòng Thời Gian Để Yêu Anh (2018), bộ phim Thái Lan xuyên không gây bão Netflix thời điểm hiện tại gọi tên Chàng Ơi! Ta Là Ngỗng Không Phải Thiên Nga (tựa tiếng Anh: Good Heavens! I'm a Goose not a Swan). Trong tháng 2, bộ phim giữ vững vị trí số 1 trên Netflix Thái Lan, đồng thời dẫn đầu danh sách phim truyền hình được xem nhiều nhất trên TrueID.
Các diễn viên trong phim thu hút lượng fan quốc tế đông đảo, đặc biệt là nữ chính duyên dáng Bow Maylada (thủ vai Boonta/ Nithra).
Nữ diễn viên Bow Maylada có tên thật là Maylada Susri, sinh ngày 4/6/1996 tại Bangkok (Thái Lan). Sở hữu chiều cao ấn tượng 1m76, cô nàng còn "oanh tạc" làng giải trí xứ Chùa Vàng với vai trò người mẫu và ca sĩ.
Năm 2020, cô tốt nghiệp với bằng Cử nhân khoa Truyền thông đại chúng của trường Đại học Ramkhamhaeng. Thực chất, Bow đã bước chân vào làng giải trí từ sớm. Năm 2004, Bow tham gia cuộc thi tài năng Smart Kids và bắt đầu theo đuổi nghệ thuật từ đó.
Đến năm 2010, Bow ra mắt với tư cách thành viên của nhóm nhạc Kiss Me Five. Sau khi nhóm tan rã, cô đá chéo sân sang nghề mẫu và trở thành Quán quân Siêu mẫu Thái Lan 2013 khi chỉ mới 17 tuổi. Với nhan sắc rạng rỡ và nụ cười duyên dáng, Bow nhanh chóng được các nhà làm phim để mắt, bao gồm đài Channel 7.
Chỉ 1 năm sau, Bow đã có vai chính đầu tay trong Yai Kanlaya (Người Đẹp Kỳ Lạ). Tuy bộ phim không gây được tiếng vang nhưng cũng đã giúp khán giả dần nhận ra kỹ năng diễn xuất của cô. Với Khat Chueak, kỹ năng biến hóa ấn tượng đã giúp Bow "ẵm" ngay giải "Diễn viên mới xuất sắc nhất" tại Siamese Star Award.
Bộ phim Yai Kanlaya quen thuộc với đa số khán giả Việt.
Bow Maylada và Mik Thongraya.
Ngoài đời, Bow cùng bạn diễn trong Khat Chueak - Mik Thongraya cũng có 1 năm hẹn hò trước khi chia tay hồi năm 2021. Chuyện tan vỡ giữa hai người từng tốn nhiều giấy mực bởi những màn "nấu xói" không hồi kết.
Nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ, Bow thắng "Nữ chính xuất sắc nhất" tại Golden Kinnaree Award cho bộ phim Norah.
Thiết lập nhân vật của Bow trong Norah (2016) là một vũ công múa truyền thống. Vì thế nữ diễn viên cũng đã dành nhiều tháng để chinh phục điệu múa tinh xảo và dẻo dai của Thái Lan.
Năm 2020, Bow không tái ký hợp đồng với Channel 7 mà chuyển sang đài Channel 3. Nhờ danh tiếng nổi trội trước đó, cô được giao nhiều dự án quan trọng. Cô tái xuất thành công với Monrak Nong Phak Kayaeng - bộ phim có lượt xem trực tuyến lên tới hơn 200.000 người.
Đến với Chàng Ơi! Ta Là Ngỗng Không Phải Thiên Nga, Bow hóa thân thành hai nhân vật là Boonta và Nithra. Ở thời hiện đại, Nithra là một nữ diễn viên trẻ bất ngờ bị tai nạn rơi xuống nước. Khi tỉnh dậy, cô thấy mình đã xuyên không và nhập vào thân xác của Boonta, một cô gái "bán hoa" dưới thời Vua Rama III.
Để Boonta có thể chiếm thiện cảm của công chúng nhờ những phút giây "mát mát", Bow cũng không ngại lăn xả để làm xấu mình.
Bộ phim là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa yếu tố lịch sử, hài hước, lãng mạn và cả kịch tính. Theo chân cuộc sống của Boonta thời cổ đại, khán giả sẽ dần khám phá quá khứ của Boonta, cũng như hóa giải được mối quan hệ bí ẩn với 3 người đàn ông xung quanh cô.
Thục Uyên
Nguồn HHT : https://hoahoctro.tienphong.vn/nang-ngong-bow-maylada-17-tuoi-la-sieu-mau-khong-ngai-xau-de-tao-mieng-hai-post1723277.tpo