Nắng như đổ lửa, nhịp sống Hà Nội vẫn không ngừng chuyển động

Nắng như đổ lửa, nhịp sống Hà Nội vẫn không ngừng chuyển động
2 giờ trướcBài gốc
Dưới cái nắng oi bức, người lao động ngoài trời, công nhân công trình, tiểu thương và người dân Thủ đô vẫn phải chật vật mưu sinh, làm việc và tìm cách thích nghi để chống chọi với thời tiết khắc nghiệt.
Công nhân làm việc trên công trường xây dựng cầu Trần Hưng Đạo khi nhiệt độ ngoài trời trên 50 độ C. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
Nhiệt độ ngoài trời tăng cao, người lao động phải chật vật mưu sinh. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
Người lao động phải cố chống chịu nắng nóng khi phải làm việc ngoài trời (ảnh chụp lúc 11h05'). Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
Người dân tìm mọi cách chống nắng khi phải di chuyển trên đường. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
Người lao động vẫn phải "oằn mình" làm việc khi nhiệt độ ngoài trời tăng cao trong chuỗi ngày nắng nóng cao điểm tại Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
Thời tiết ngoài trời tăng cao khiến các tiểu thương chợ Long Biên vẫn phải mặc đồ chống nắng để tránh mất nhiệt cơ thể. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
Công nhân làm việc tại khu vực công trình giải phóng mặt bằng, thi công ngoài trời giữa nền nhiệt cao. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN
Lúc 11h30', nhiệt độ đo được ngoài trời trên 50 độ C. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
Thiết bị đo nhiệt cho thấy nhiệt độ bề mặt mặt đường ngoài trời lên tới hơn 61 độ C vào thời điểm giữa trưa ngày 25/5. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN
TTXVN
Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa : https://thethaovanhoa.vn/nang-nhu-do-lua-nhip-song-ha-noi-van-khong-ngung-chuyen-dong-20260525140535267.htm