Những ngày cuối tháng 3, khi cái nắng đầu mùa bắt đầu gay gắt cũng là lúc những tin buồn về tai nạn đuối nước dồn dập xuất hiện. Chỉ trong vòng khoảng 10 ngày, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã xảy ra nhiều vụ đuối nước đau lòng, cướp đi sinh mạng của nhiều em nhỏ.
Theo thống kê từ Sở Y tế Hà Tĩnh, tính từ đầu năm đến hết ngày 30/3/2026, toàn tỉnh đã xảy ra 6 vụ đuối nước làm 5 em nhỏ tử vong. Đáng chú ý, chỉ riêng trong năm 2025, địa phương này ghi nhận tới 20 vụ đuối nước khiến 21 trẻ em thiệt mạng. Những con số này cho thấy đuối nước vẫn luôn là "kẻ thù" âm thầm, chực chờ cướp đi sinh mạng của các em học sinh mỗi khi thời tiết chuyển mùa.
Ngày 30/3, đối với người dân xã Thạch Xuân lại là một ngày khó quên và đau xót khi tại khu vực đập Khe Xai xảy ra tới hai vụ đuối nước chỉ trong vài giờ.
Theo đó, trưa cùng ngày, một nam sinh trường THPT Chuyên Hà Tĩnh trong lúc tắm đập đã bị chìm sâu. May mắn em được phát hiện và cứu kịp thời, sau đó chuyển ra Hà Nội điều trị trong tình trạng nguy kịch.
Chiều 30/3, tại đập Khe Xai, xã Thạch Xuân đã xảy ra liên tiếp 2 vụ đuối nước khiến một nam sinh tử vong.
Tuy nhiên, sự may mắn không lặp lại lần thứ hai. Ngay chiều cùng ngày, tại một vị trí khác cũng ở đập Khe Xai, em N.Q.T (học sinh lớp 11, trường THPT Phan Đình Phùng) đã không may đuối nước. Phải đến 18h30 cùng ngày, lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể nạn nhân trong sự tuyệt vọng của gia đình.
Trước đó, tại các xã Hương Khê, Hương Xuân, dòng sông Tiêm cũng chứng kiến những mất mát tương tự. Ngày 17/3, một học sinh lớp 8 may mắn thoát chết khi tắm ở hạ lưu đập sông Tiêm. Nhưng chỉ 4 ngày sau, tại khu vực cầu Rào, em N.P.N (học sinh trường THCS Chu Văn An) đã mãi mãi ra đi khi rơi xuống dòng nước sâu.
Ngay cả những khu vực tưởng chừng an toàn như giếng làng cũng tiềm ẩn rủi ro cao. Điển hình là trường hợp cháu bé 4 tuổi tại phường Hà Huy Tập bị trượt chân ngã xuống giếng sâu vào sáng 22/3, rất may được người dân phát hiện và sơ cứu kịp thời ngay tại chỗ.
Qua các vụ việc trên, có thể thấy một kịch bản chung: các em học sinh thường tự ý rủ nhau đi tắm, vui chơi tại các đập thủy lợi, sông hồ mà không có sự giám sát của người lớn. Dù chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại đập Khe Xai hay các khu vực sông suối nhưng sự hiếu động của lứa tuổi thiếu niên cùng tâm lý chủ quan đã dẫn đến những hậu quả khôn lường.
Chiều 21/3, một vụ đuối nước thương tâm đã xảy ra trên sông Tiêm, đoạn qua xã Hương Xuân khiến em N.P.N (học sinh lớp 9, trường THCS Chu Văn An) tử vong.
Nhiều khu vực như giếng làng dù đã được xây tường rào cao 80cm nhưng trẻ em vẫn tìm cách trèo qua để câu cá hoặc nô đùa. Điều này cho thấy các biện pháp rào chắn vật lý chỉ là giải pháp phần ngọn. Gốc rễ của vấn đề nằm ở ý thức tự bảo vệ của các em và sự sát sao từ phía gia đình trong những ngày nghỉ, giờ nghỉ.
Mùa hè với cái nắng gay gắt đang đến gần, nhu cầu giải nhiệt của trẻ em sẽ tăng cao. Để không còn những giọt nước mắt muộn màng, cần sự vào cuộc đồng bộ từ nhiều phía. Phụ huynh cần tuyệt đối không để trẻ tự ý đi tắm sông, suối, ao hồ. Việc trang bị kỹ năng bơi lội và sơ cứu đuối nước cho trẻ là yêu cầu cấp thiết thay vì chỉ cấm đoán đơn thuần.
Nhà trường cần đẩy mạnh tuyên truyền thông qua các tình huống thực tế, giúp học sinh nhận diện các khu vực nguy hiểm như dòng chảy xiết, hố sâu dưới lòng đập hay các khu vực trơn trượt.
Bên cạnh đó, chính quyền các địa phương cần rà soát lại tất cả các "điểm đen" có nguy cơ đuối nước, gia cố rào chắn và tăng cường lực lượng tuần tra tại các khu vực hồ đập vào khung giờ cao điểm học sinh thường tụ tập.
Những vụ việc tại đập Khe Xai hay sông Tiêm vừa qua là bài học quá đắt. Bảo vệ trẻ em khỏi tai nạn đuối nước là sự chung tay của toàn xã hội để mỗi kỳ nghỉ hè không còn trở thành nỗi ám ảnh của các bậc cha mẹ.
Bá Mạnh