'Nàng thơ' khó khăn tìm góc chụp ảnh tại đường hoa Nguyễn Huệ

'Nàng thơ' khó khăn tìm góc chụp ảnh tại đường hoa Nguyễn Huệ
2 giờ trướcBài gốc
Chiều 17/1 (tức mùng 1 Tết Bính Ngọ), thời tiết dễ chịu, hàng nghìn người liên tục đổ về đường hoa Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, TP.HCM) thưởng lãm, du xuân.
23 năm qua, đường hoa Nguyễn Huệ đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu, là công trình được người dân TP.HCM mong đợi nhất trong dịp Tết đến xuân về.
Dòng người chen kín khiến du khách chật vật tìm không gian tham quan, đặc biệt tại các khu vực đại cảnh. Hồng Nhung (áo đỏ) cho biết dù đã dạo quanh đường hoa hơn 30 phút, cô vẫn khó tìm được góc check-in ưng ý cùng gia đình. Trước đó, Nhung đặc biệt ấn tượng với các linh vật Ngựa chín hồng mao và Ngựa Thánh Gióng qua những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, nhưng khi trực tiếp trải nghiệm, cô nhận xét việc chụp được một khung hình đẹp là “không hề dễ”.
Đường hoa Nguyễn Huệ 2026 là công trình sắp đặt hoa quy mô nhất từ trước đến nay với hơn 100.000 giỏ hoa đa chủng loại. Trong tiết trời dịu nhẹ đầu năm, người dân cùng thưởng lãm không gian hoa rực rỡ và trao nhau những lời chúc bình an, khởi đầu một năm mới tốt đẹp. Nhiều cặp đôi trẻ lưu giữ khoảnh khắc đầu năm cùng nhau.
Nhiều du khách nước ngoài, bạn trẻ lựa chọn mang theo máy ảnh hoặc chụp ảnh bằng điện thoại để hạn chế tình trạng chèo kéo khách chụp hình.
Ở vòng xoay Lê Lợi - Nguyễn Huệ, linh vật ngựa lấy cảm hứng từ hình tượng Thánh Gióng cưỡi ngựa bay về trời, cao 11 m (tính cả giá đỡ), có thể cử động đầu và chân. Đây là góc chụp ảnh yêu thích của nhiều gia đình khi tới tham quan.
Từ bỏ ý định chụp ảnh với các đại cảnh, nhiều người lựa chọn di chuyển đến những góc ít phổ biến hơn để có bức ảnh với bộ áo dài.
Bên cạnh đường hoa Nguyễn Huệ, nhiều bạn trẻ lựa chọn di chuyển đến công viên (khu đất số 135 Nguyễn Huệ thuộc dự án Thương xá Tax) để tham quan, chụp ảnh. Gia Hào (16 tuổi, áo xanh) chia sẻ, khắp không gian tràn ngập không khí Tết, được tạo nên từ sắc hoa trang trí rực rỡ cùng những bộ trang phục truyền thống của người dân và du khách trong ngày du xuân.
Lê Thị Thái Hòa cho biết: "Mình rất yêu không khí Tết tại khu vực trung tâm TP.HCM. Dường như, trong những ngày này, đi đâu cũng bắt gặp những nụ cười rạng rỡ của mọi người".
"Hai khu vực được đặt cạnh nhau, mọi người càng có thêm nhiều lựa chọn, dành nhiều thời gian hơn để du xuân đầu năm", Yến Nguyễn (áo dài đỏ) nói.
Khương Nguyễn
Nguồn Znews : https://znews.vn/nang-tho-kho-khan-tim-goc-chup-anh-tai-duong-hoa-nguyen-hue-post1628798.html