Bộ phim của đạo diễn Nguyễn Hoàng Anh tiếp tục giữ nhịp căng thẳng ở các tập phim mới đây. Câu chuyện mở rộng từ hành trình phá án, lần dấu đường dây tội phạm xuyên quốc gia sang những mảng tối trong hôn nhân, tình yêu, với nhiều bi kịch.
'Nàng thơ màn ảnh' Lan Thy tiết lộ, cảnh quay nóng bỏng với Otis được thực hiện lúc 2h sáng nên cả hai đều căng thẳng và chỉ mong hoàn thành nhanh nhất có thể.
Nữ diễn viên chia sẻ về cảnh quay táo bạo ngay trên xe hơi này: “Bất ngờ là anh Otis còn run hơn tôi. Hôm đó, có chị Thủy Tiên, người vào vai vợ của Otis trong phim, lên chơi và động viên nhưng anh ấy vẫn lo lắm”.
Otis cũng thú nhận: “Ban đầu, cảnh này không định quay trong xe, nhưng đạo diễn đổi ý để tăng sự táo bạo. Lúc đó, tôi chưa chuẩn bị tâm lý nên hơi run. Quay với Lan Thy, lại là cảnh ngoại tình, trong khi nhân vật vợ mình là Thủy Tiên thì đang đứng ngoài nhìn, tâm lý cực kỳ hỗn loạn”.
Trong khi đó, Lê Phương xúc động nhớ lại cảnh ôm với Trịnh Thảo: “Đó là một phân đoạn được đạo diễn chăm chút rất kỹ về cảm xúc, ánh sáng và góc máy. Hai chị em sau khi xem lại đều cảm thấy tự hào vì cảnh quá đẹp”.
Nữ diễn viên cũng tiếc nuối vì câu chuyện tình giữa nhân vật Kimmie do cô thủ diễn và Thủy Tiên do Trịnh Thảo đóng chưa được khắc họa đủ sâu: “Hơi tiếc, muốn có thêm phân cảnh cho thấy tình yêu của hai người, những cột mốc, kỷ niệm để khi sự cố xảy ra, cái tang thương được đẩy lên cao hơn, thấy rõ được sự chung tình của nhân vật”.
Sau các tập đầu phát sóng, Cô đừng hòng thoát khỏi tôi tiếp tục giữ vững sức hút nhờ nhịp phim nhanh, các "cú twist" bất ngờ và tuyến nhân vật được phát triển có chiều sâu.
Sự pha trộn giữa hành động, tâm lý xã hội và yếu tố điều tra đã biến bộ phim không chỉ là sản phẩm giải trí mà còn là tấm gương phản chiếu nhiều góc khuất trong xã hội hiện đại, khiến khán giả vừa hồi hộp theo dõi, vừa lặng người suy ngẫm.