Mỹ đưa con người tiến gần Mặt trăng sau nửa thế kỷ

Mỹ đưa con người tiến gần Mặt trăng sau nửa thế kỷ
25 phút trướcBài gốc
Tàu Artemis II rời bệ phóng tại Florida. Ảnh: NYT.
Khoảng 5h35 ngày 2/4 (giờ Hà Nội) hệ thống tên lửa SLS chính thức được kích hoạt rời khỏi bệ phóng 39B tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy tại Florida. Chương trình bị hoãn khoảng 10 phút và đồng hồ đếm ngược không chạy khi NASA phải kiểm tra các thông số kỹ thuật và khắc phục vấn đề. Theo lịch ban đầu, sứ mệnh sẽ khởi động lúc 5h24 (giờ Hà Nội).
Sau khi đạt đến độ cao yêu cầu, các động cơ đẩy phụ gắn bên cạnh được tách rời và rơi xuống Đại Tây Dương. “Chúng ta đang chứng kiến cảnh mặt trăng mọc tuyệt đẹp và hướng thẳng tới đó”, Reid Wiseman, Chỉ huy sứ mệnh Artemis II nói từ tàu vũ trụ khi nó còn trên đỉnh của tên lửa đẩy.
Cảnh khởi động Artemis II trên bệ phóng 39B. Ảnh: NYT.
Sau khi đạt đủ độ cao và vào vùng quỹ đạo, lần lượt 3 tầng của tên lửa SLS sẽ được tách rời. Theo kế hoạch, động cơ sẽ tái kích hoạt để đưa tàu Orion đi theo hình elip dốc quanh Trái Đất để thử nghiệm các hệ thống kỹ thuật quan trọng. Sau đó, nó sẽ hướng thẳng đến Mặt trăng.
Sự kiện phóng quan trọng nhận được sự chú ý của người dân Mỹ. Theo NYT, khán giả chen chúc trên khu vực bờ biển bên ngoài Trung tâm Vũ trụ Kennedy để trực tiếp theo dõi vụ phóng. Trên YouTube, kênh phát của NASA đạt hơn 2 triệu người xem đồng thời.
4 phi hành gia sẽ bay vòng quanh Mặt trăng gồm Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch và Jeremy Hansen. Họ thực hiện sứ mệnh chuẩn bị, mở đường cho cuộc đổ bộ chính thức trong tương lai. Nhóm này sẽ trở thành những con người tiến xa nhất ra vũ trụ khi quỹ đạo của tàu Orion tiếp cận cả phần vùng tối của Mặt trăng.
Artemis II khi rời khỏi Trái đất. Ảnh: NYT.
Sứ mệnh được đặt tên Artemis II, được xem như phiên bản Apollo 8 của thế kỷ 21. Chuyến bay mang mục đích kiểm tra xem tàu vũ trụ có thể thực hiện hành trình an toàn và giữ sự sống 10 ngày liên tiếp cho phi hành đoàn. Theo kế hoạch, chuyến đi kết thúc vào 10/4 khi tàu đáp xuống Thái Bình Dương.
Những năm 1960, Mỹ chạy đua với Liên Xô để giành lấy chiến thắng trong cuộc đua tiếp cận Mặt trăng. Hiện tại, đối thủ của họ là Trung Quốc. Quốc gia tỷ dân đặt mục tiêu đưa các phi hành gia của mình lên vệ tinh của Trái đất vào năm 2030.
Artemis II là một phần trong kế hoạch dài hơi của NASA, được thúc đẩy từ nhiệm kỳ đầu của ông Trump. Tàu Artemis I phóng hồi tháng 11/2022. Họ đã đưa bộ phận không người lái Orion vào quỹ đạo quanh Mặt trăng. Trên đường đi, sứ mệnh đã triển khai một số vệ tinh nhỏ CubeSats. Orion về Trái đất sau 26 ngày.
Sau đó, Artemis III lẽ ra là sự kiện then chốt. Mục tiêu ban đầu của nó phải đưa phi hành gia hạ cánh gần cực Nam của Mặt trăng vào năm 2028. Hiện tại, NASA tính toán chiến dịch diễn ra vào 2027, phóng và duy trì trên quỹ đạo Trái đất như một chuyến bay thử nghiệm, thực hành gặp gỡ với tàu đổ bộ của SpaceX và Blue Origin phát triển.
Nếu thuận lợi, đây là tiền đề cho sứ mệnh Artemis IV và V, hạ cánh xuống Mặt trăng vào năm 2028.
Trong hai thập kỷ qua, NASA đã chi hơn 50 tỷ USD để phát triển và chế tạo hệ thống tên lửa SLS, tàu Orion và hệ thống mặt đất. Không có con số chính xác dành riêng cho sứ mệnh Artemis II. Một số báo cáo của NASA năm 2021 cho thấy mỗi lần phóng tàu Orion có thể tiêu tốn khoảng 4,1 tỷ USD.
Hùng Phi
Nguồn Znews : https://znews.vn/my-dua-con-nguoi-tien-gan-mat-trang-sau-nua-the-ky-post1640110.html