Amy, Mike và 2 con trong chuyến đi đến Úc vào năm 2018
"Có lẽ chúng ta phải nói lời tạm biệt thôi", Amy nói. Trong khoảnh khắc ấy, họ trao nhau một nụ hôn giữa dòng người đông đúc tại sân bay. Trước khi mỗi người một ngả, Mike đã xin số điện thoại của Amy và ghi lại thông tin của cô.
Amy cảm thấy bối rối trước những gì vừa diễn ra. Cô không phải kiểu người dễ trò chuyện với người lạ, chứ đừng nói đến việc hôn một người mới quen. Nhưng rồi, cô nhanh chóng gạt hình ảnh của Mike sang một bên. Scotland không chỉ là điểm đến cho chuyến du lịch, mà còn là nơi Amy sẽ gặp một người - bạn trai cô.
Cuộc gặp định mệnh
Amy và Mike gặp nhau vào ngày 23 tháng 3 năm 2006, trên chuyến bay từ Sân bay Quốc tế Los Angeles (Mỹ). Khi đó, Amy 24 tuổi, là thực tập sinh dinh dưỡng tại Đại học bang California, đang trên đường đến Scotland nghỉ xuân. Trên máy bay, Amy ngồi ghế giữa và rất phấn khích khi thấy ghế cạnh lối đi còn trống. Ngay trước khi cửa máy bay đóng, Mike - hành khách cuối cùng - xuất hiện và ngồi xuống bên cạnh cô. Điều này khiến Amy khó chịu. "Lúc đó, tôi không mấy ấn tượng vì phải ngồi chen chúc ở ghế giữa suốt chuyến bay dài 10 tiếng đồng hồ", cô kể.
Tuy nhiên, Mike đã nhanh chóng xin lỗi vì làm "hỏng" chuyến bay của Amy. Khi Amy lấy bịt mắt và gối chữ U ra, Mike nửa đùa nửa thật nói rằng, cô có thể tựa vào vai anh mà ngủ. Khi thấy đồ ăn của Amy không ngon miệng, Mike đã mời cô thử đồ ăn của mình. Những cử chỉ đó dần kéo hai người lại gần nhau và họ bắt đầu trò chuyện. Mike và Amy cùng tuổi, sống ở Nam California (Mỹ) và có chung sở thích du lịch. Amy thấy Mike vừa hài hước, tự tin lại tốt bụng và cô cảm thấy đủ thoải mái để dựa vào vai anh ngủ.
Amy và Mike gặp nhau trên chuyến bay từ Los Angeles (Mỹ) đến Amsterdam (Hà Lan)
Khi máy bay hạ cánh ở Amsterdam, Mike mời Amy đi uống cà phê. Dù mệt mỏi sau chuyến bay đêm, họ vẫn không ngừng trò chuyện. Và rồi, ngay giữa sân bay Schiphol, họ trao nhau một nụ hôn đầy cảm xúc. "Tôi không nghĩ mình sẽ gặp lại anh ấy nữa. Vì vậy, tôi đã cho phép bản thân lạc lối một chút", Amy nói.
Còn Mike, ngay từ lúc lên máy bay, anh đã bị Amy cuốn hút. Trong suốt chuyến đi Hy Lạp, anh không thể ngừng nghĩ về nụ hôn của hai người tại sân bay. Trong khi đó, Amy trải qua một kỳ nghỉ "thảm họa" ở Scotland với bạn trai. Không lâu sau, cô về nước trong tình trạng độc thân, không phải vì Mike mà vì nhận ra mình và bạn trai không phù hợp với nhau.
Tình yêu bền chặt
Khi trở lại California, Amy quay lại trường và tập trung học tập. Thỉnh thoảng, cô cũng suy nghĩ về Mike, về cuộc gặp gỡ của họ và về nụ hôn tại sân bay hôm đó. Tuy nhiên, khi Mike bất ngờ gọi điện và mời cô đi chơi, Amy đã từ chối. Cô vẫn đang loay hoay sau cuộc chia tay với bạn trai và không muốn vội vàng bước vào một mối quan hệ mới. Nhưng Mike không từ bỏ. Anh vẫn kiên trì gọi điện. Cả hai đã trò chuyện qua điện thoại hàng giờ, sau đó là buổi hẹn hò đầu tiên. Amy chia sẻ: "Mike vẫn thu hút như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau trên máy bay và tại sân bay. Cuối cùng, chúng tôi đã có buổi hẹn hò đầu tiên". Tối hôm đó, hai người ăn sushi rồi đi dạo biển. Mike cõng Amy trên lưng và cả hai ngã lăn ra cát, cùng nhau cười vang.
Khoảng một tuần sau, Amy và Mike có buổi hẹn hò thứ hai. Họ gặp nhau thường xuyên hơn và mối quan hệ cũng ngày càng sâu sắc. Amy cũng gặp cha mẹ của Mike - điều cô chưa từng làm với bạn trai trước đó. Mike thậm chí còn nói với một người bạn rằng anh nghĩ mình sẽ cưới cô. Tuy nhiên, Amy lo lắng tình yêu này sẽ sớm kết thúc khi cô sắp rời Mỹ để đến Vương quốc Anh học trong vài tháng. Cả hai đều sợ sẽ không thể vượt qua trở ngại về khoảng cách địa lý khi yêu xa. Sau nhiều lần suy nghĩ, họ quyết định chia tay, nhưng vẫn giữ liên lạc.
Sau khi Amy chuyển đến Anh, cả cô và Mike đều cảm thấy hối tiếc và nhớ nhau. Họ liên lạc qua email, điện thoại, thậm chí là qua những tấm thiệp. Amy cẩn thận giữ lại tất cả, trong đó có tấm thiệp Ngày lễ tình nhân mà Mike gửi cho cô vào tháng 2 năm 2007. Mike viết: "Anh gặp em là định mệnh. Nếu anh không bị ràng buộc với quê hương, anh sẽ theo em đến bất cứ đâu. Nhưng trên hết, anh chúc em mọi điều hạnh phúc trên thế gian này. Em sẽ mãi là Valentine của anh".
Mike đã gửi cho Amy tấm thiệp Valentine này khi cô ấy sống ở Vương quốc Anh
Khi Amy quay lại California, cô gặp lại Mike và sau vài ngày, họ quyết định quay lại với nhau. Mối quan hệ của họ dần trở nên ổn định và bền chặt hơn. Vào cuối năm 2007, trong chuyến đi đến Ireland và Ý, Mike bất ngờ cầu hôn Amy dưới cầu Rialto ở Venice. Cô vô cùng phấn khích và đồng ý ngay lập tức. "Đó là một bất ngờ thú vị. Và chúng tôi đã dành phần còn lại của chuyến đi để tận hưởng tình yêu", Amy chia sẻ.
Cái kết viên mãn
Sau khi trở về Mỹ, Amy và Mike bắt đầu lên kế hoạch cho đám cưới vào năm sau và quyết định chọn ngày 2 tháng 11 năm 2008, ngay sau ngày kỷ niệm cưới của cha mẹ hai bên (cha mẹ họ có ngày cưới trùng nhau). Trong buổi lễ, cặp đôi nâng ly chúc mừng cuộc hôn nhân lâu dài của cha mẹ và cầu chúc một cuộc sống hạnh phúc cho chính mình. Ngay sau đám cưới, hai vợ chồng đã lên đường đến Hồng Kông (Trung Quốc) rồi Ấn Độ để hưởng tuần trăng mật. Amy và Mike cũng cam kết sẽ thực hiện hai chuyến du lịch mỗi năm. Và kể từ đó, họ đã cùng nhau khám phá các điểm đến như Nhật Bản, Trung Quốc, Úc, New Zealand và Tahiti. Năm 2010, họ đón con trai đầu lòng, tiếp theo đó là một bé gái vào năm 2013. Dù đã trở thành cha mẹ, cặp đôi vẫn tiếp tục theo đuổi lối sống phiêu lưu. "Ngay cả khi con trai chúng tôi mới 6 tháng tuổi, chúng tôi vẫn đến Vương quốc Anh đi du lịch", Amy chia sẻ.
Nhiều năm qua, Amy và Mike luôn hỗ trợ nhau trong việc nuôi dạy con cái. Amy đảm nhận các công việc tổ chức, còn Mike rất giỏi trong việc chơi đùa cùng con. Họ cùng nhau vượt qua những giai đoạn khó khăn, như sự ra đi đột ngột của dì Amy, mẹ Amy mắc bệnh và mẹ Mike được chẩn đoán ung thư vào năm 2020.
Mới đây, gia đình 4 người đã đến Alaska để ngắm bắc cực quang rồi tiếp tục chuyến hành trình đến Vermont để xem nhật thực. Cuối năm nay, cặp đôi hy vọng sẽ đưa các con đến Nhật Bản, trải qua chuyến bay dài hơn 11 giờ. Hai vợ chồng đùa rằng họ vẫn tiếp cận các chuyến bay đường dài giống như chuyến bay đầu tiên của họ cách đây hơn 18 năm: Amy luôn thử mọi cách để ngủ, trong khi Mike luôn cho cô mượn vai hoặc đùi. Họ luôn tránh ngồi ở ghế giữa, mặc dù đó chính là lý do đã đưa họ đến với nhau nhiều năm về trước.
Khi nhìn lại cuộc gặp gỡ đầu tiên, Amy và Mike không khỏi cảm thấy biết ơn. Đối với Amy, cô thấy xúc động khi nghĩ về cuộc gặp gỡ tình cờ với chồng và tất cả những gì đã diễn ra kể từ đó. "Tôi không thể tin được", cô nói. Còn về Mike, có lẽ anh đã thể hiện điều này với vợ trong một tấm thiệp vào Ngày của Mẹ năm 2010, khi Amy lần đầu làm mẹ. Mike viết: "Ai mà ngờ được tất cả những điều này lại xảy ra chứ. Lên chuyến bay đến Hy Lạp là điều tuyệt vời và đáng giá nhất anh từng làm".
Nguồn: CNN
Kim Ngọc