Nén hương cho bé gái 4 tuổi: Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cúi đầu giữa lũ

Nén hương cho bé gái 4 tuổi: Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cúi đầu giữa lũ
5 giờ trướcBài gốc
Sáng 1-11, mưa vẫn rơi nặng hạt, lũ dữ vẫn hiện hữu nhưng những bước chân lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã mang theo hơi ấm nhân ái, len lỏi vào từng ngôi nhà ngập bùn.
Họ không chỉ đến bằng những phong bao tiền ủy lạo mà bằng trái tim đồng cảm, bằng nén hương tưởng nhớ một sinh linh bé nhỏ đã mãi ra đi trong cơn lũ dữ.
Ông Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng tặng quà động viên cho các hộ dân ở Hàm Thắng bị thiệt hại nặng trong lũ lụt.
Phút lặng người bên di ảnh bé nhỏ
Tại khu phố Phú Thịnh, phường Hàm Thắng, không khí chợt nghẹn lại khi ông Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy bước vào ngôi nhà nhỏ mà nước lũ còn chưa rút hết.
Trên bàn thờ, di ảnh bé NTĐ, 4 tuổi đang mỉm cười hồn nhiên. Chỉ cách đây vài ngày, vào 17h40 ngày 29-10, bé trượt chân bên mép sông Cái, dòng nước cuốn phăng tuổi thơ của đứa bé trong chớp mắt. Ông Sỹ trao tiền phúng điếu vào tay người mẹ, giọng nghẹn lại chia buồn.
Ông Đặng Hồng Sỹ chia buồn cùng mẹ cháu bé xấu số.
Trước đó, trưa 31-10, cũng tại đây, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã đến bên bàn thờ cháu bé, lặng lẽ thắp nén hương, cúi đầu thật sâu. Khói hương quyện lẫn nước mắt người mẹ trẻ.
Cả khu phố lặng im. Chỉ còn tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn và tiếng khóc nén trong cổ họng những người chứng kiến…
Ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thắp hương trước di ảnh bé nhỏ.
Tại khu phố Kim Bình, ông Đặng Hồng Sỹ đã trao quà và tiền mặt cho 10 hộ dân bị ngập sâu thiệt hại nhiều nhất.
Ông Đặng Hồng Sỹ đã biểu dương tinh thần "4 tại chỗ" của cán bộ chiến sĩ quân đội, công an, đặc biệt là những tình nguyện viên dũng cảm sử dụng mô tô nước cứu người. Ông yêu cầu địa phương: Không để một người dân nào đói, rét; dọn dẹp ngay khi nước rút, khử trùng triệt để, không để dịch bệnh và thống kê chính xác, thiệt hại để hỗ trợ kịp thời.
Người mẹ trẻ ôm con thơ đến nhận quà hỗ trợ.
Trao 1 tỉ đồng cho đại diện UBND phường Hàm Thắng, ông Đặng Hồng Sỹ gửi gắm: “Đây không chỉ là tiền mà là tấm lòng của cả cán bộ, nhân dân tỉnh Lâm Đồng gửi đến bà con. Trước mắt hãy dùng để dựng lại mái ấm, gieo lại mùa màng cho bà con.”
Ấm lòng vùng lũ
Cùng ngày, ông Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy vượt mưa đến xã D’ran. Tại thôn Hòa Bình, ngôi nhà tình nghĩa của ông Lê Xí – gia đình khó khăn nhất xã đã mất mái bếp, công trình phụ tan hoang, thiệt hại 65 triệu đồng. Đằng sau nhà, quả đồi đất đỏ chực chờ sạt lở.
Nhận thấy nguy cơ sạt lở cao từ quả đồi phía sau nhà, ông Lưu Văn Trung đã lưu ý chính quyền địa phương phải bố trí lực lượng, sẵn sàng di dời và đảm bảo chỗ ở tạm thời cho gia đình ông Xí nếu mưa lớn tiếp tục.
Ông Đặng Hồng Sỹ trao 1 tỉ đồng hỗ trợ phường Hàm Thắng.
Tại D’ran, ông Lưu Văn Trung cũng đã trao tặng số tiền 300 triệu đồng hỗ trợ địa phương này khắc phục thiệt hại.
Cũng trong ngày 1-11, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã có chuyến thăm, kiểm tra tại các xã Tuyên Quang, Hàm Kiệm và Hàm Thạnh, nơi chịu tổn thất lớn về sản xuất nông nghiệp.
Các xã này ghi nhận thiệt hại nặng nề: Hàm Kiệm với 397 hộ dân bị ngập và 539 ha thanh long, lúa bị ảnh hưởng; Tuyên Quang thiệt hại 59,5 ha thanh long và 11 hồ tôm; Hàm Thạnh chịu tổn thất do lũ quét và ngập lụt công trình. Tổng thiệt hại sản xuất nông nghiệp tại các xã này lên đến hàng chục tỉ đồng.
Trước những mất mát to lớn về sinh kế của bà con, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh đã trao số tiền hỗ trợ 1,3 tỉ đồng từ cán bộ và nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho các địa phương (Tuyên Quang 500 triệu, Hàm Kiệm 300 triệu, Hàm Thạnh 500 triệu).
Ông Nguyễn Minh trao tiền hỗ trợ cho đại diện Đảng ủy, UBND xã Hàm Kiệm.
Ông Minh bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc, đồng thời yêu cầu các địa phương khẩn trương thống kê chính xác, phối hợp với các sở, ngành để đảm bảo nguồn giống, vật tư, giúp bà con tái thiết sản xuất ngay lập tức, nhanh chóng khắc phục hậu quả để ổn định cuộc sống và mưu sinh.
Bầu trời vẫn còn xám xịt, mưa giăng khắp nơi kèm với thông tin hồ Sông Quao đêm nay sẽ tiếp tục xả lũ với lưu lượng gần 85m3/s. Trên bàn thờ nén hương cho bé gái 4 tuổi vẫn còn nghi ngút khói nhưng từ những cái nắm tay động viên kịp thời đã thắp lên ngọn lửa hy vọng trong đêm tối và những chia sẻ ấm áp nghĩa tình, nhân ái ấy sẽ là động lực để bà con vùng lũ vươn lên, khôi phục lại cuộc sống.
PHƯƠNG NAM
Nguồn PLO : https://plo.vn/nen-huong-cho-be-gai-4-tuoi-lanh-dao-tinh-lam-dong-cui-dau-giua-lu-post878943.html