Cũng vậy, năm nay, trong tiết trời mưa xuân, chùa vẫn là điểm đến đầu tiên của người dân Huế trong hành trình du xuân sau một năm lo toan với công việc.
Có thể nói, từ lâu, ngôi chùa được xem là ngôi nhà thứ hai, vì đã nuôi dưỡng đời sống tâm linh của bao thế hệ. Trong mỗi gia đình, các thành viên tùy duyên phát nguyện quy y để hướng đến đời sống thiện lành, an lạc.
Sau khi lễ Phật, quý Phật tử sẽ đảnh lễ chư tôn đức đầu năm và đón nhận những lời chúc tốt lành để làm tư lương cho năm mới. Và trong niềm hỷ lạc, Phật tử cũng hoan hỷ gửi nhau những lời cầu chúc nhằm tạo thêm năng lượng bình an, ấm tình đạo vị.
Trang nghiêm điện Phật đầu năm
Sắc xuân về trên miền đất cố đô
Tiếng chuông u minh vang vọng trong sớm mai mang đến niềm hỷ lạc
Hướng dẫn thế hệ tiếp nối đi chùa cầu nguyện đầu năm là nét truyền thống người dân cố đô
Đầu năm, điểm đến của người Huế là các ngôi chùa
Phật tử đến chùa vấn an sức khỏe chư tôn đức và đón nhận những lời khuyến tấn để làm tư lương trong năm mới
Lời nguyện ước đầu năm
Các bạn người ngoại quốc trong tà áo dài truyền thống hòa chung niềm vui Tết cổ truyền Việt Nam
Sinh sống trên đất nước Việt Nam và xem văn hóa người Việt như của chính mình
Chánh điện tổ đình Từ Hiếu ngày đầu năm
Mai vàng khoe sắc
Trong thời khắc thiêng liêng đầu năm mới, đoàn du khách cũng chọn cho mình một ngôi chùa và thực tập thiền định trong chốn thiền môn
Quảng Điền/Báo Giác Ngộ