Chùa Kim Long được xây dựng từ những phiến đá ong, với lối kiến trúc truyền thống.
Chùa Kim Long là ngôi cổ tự gắn liền với sự hình thành và phát triển của vùng đất Thái Nguyên. Sau nhiều năm xuống cấp, chùa được xây dựng lại vào năm 2016 và hoàn thành năm 2018, trở thành điểm sinh hoạt văn hóa tâm linh quen thuộc của người dân địa phương.
Chùa Kim Long tọa lạc trên khuôn viên rộng hơn 2.000m2, được bao quanh bởi cây cối xanh mát. Từ cổng tam quan, những họa tiết tinh xảo cùng những hình ảnh đặc trưng của Phật giáo được chạm khắc khéo léo, tạo nên một bức tranh thanh tịnh.
Bước vào khuôn viên chùa, chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng kiến trúc độc đáo của các công trình như tòa tháp chuông, đài phong thủy, những tác phẩm điêu khắc tinh xảo trên tường và những tượng Phật đồng… tạo nên một bản hòa âm trầm mặc, khiến ai một lần ghé thăm cũng muốn lặng im để cảm nhận. Tổng thể ngôi chùa gồm các hạng mục: chùa chính với 3 gian hậu cung, 5 gian 2 trái tiền đường, lầu chuông và lầu khánh 8 mái.
Điều khiến chùa Kim Long khác biệt chính là chất liệu xây dựng hoàn toàn bằng đá ong - loại vật liệu đặc trưng, được hình thành qua quá trình phong hóa tự nhiên hàng ngàn năm. Những viên đá mang sắc nâu đỏ, thô ráp mà ấm, bề mặt lỗ chỗ như tổ ong, gợi cảm giác vừa cổ kính vừa bền bỉ. Khi nắng chiều buông xuống, màu đá như thẫm lại, tạo nên vẻ đẹp trầm mặc, mộc mạc mà thấm đượm hơi thở của thời gian.
Chùa Kim Long.
Đại đức Thích Quảng Thái, Trụ trì chùa Kim Long, chia sẻ: Mỗi viên đá ong là kết tinh của năm tháng, của sự nhẫn nại và bền bỉ. Khi chọn đá ong để xây chùa, chúng tôi muốn gửi gắm tinh thần dù trong bất cứ thời điểm, hoàn cảnh nào, lòng người vẫn hướng thiện, vẫn giữ được gốc rễ an lành.
Giữa những mảng tường đá ong nhuốm màu rêu phong, người ta có thể cảm nhận được hơi thở của quá khứ hòa trong nhịp sống hiện tại. Chùa Kim Long không chỉ là một công trình kiến trúc tôn nghiêm, mà còn là ký ức, là nơi những tâm hồn tìm về với bình yên. Mỗi dịp ngày rằm hay lễ, Tết người đến chùa đông hơn.
Tiếng chuông hòa cùng khói hương bảng lảng tạo nên không gian vừa linh thiêng vừa thân thuộc. Với nhiều người dân Thái Nguyên, chùa Kim Long không chỉ là nơi lễ Phật, mà còn là nơi gửi gắm nỗi niềm, tìm lại cân bằng sau những bộn bề cuộc sống.
Không chỉ là điểm đến quen thuộc của người dân và du khách, chùa Kim Long còn là nơi neo giữ ký ức của bao người con xa quê. Trong những ngày trở lại Thái Nguyên, chị Lê Ngọc Huyền, người từng sinh ra và lớn lên ở cạnh chùa, nay sống tại Hà Nội, luôn dành thời gian ghé thăm ngôi chùa thân thuộc này.
“Ngày nhỏ, tôi cùng lũ bạn thường chạy quanh sân chùa, nghe tiếng chuông vọng giữa trưa hè mà chẳng hiểu hết ý nghĩa. Giờ lớn rồi, mỗi lần trở lại, bước qua cổng chùa là thấy lòng mình trầm xuống. Cảm giác ấy, dù đi xa đến đâu cũng không thể quên được” - chị Huyền nói.
Trong nhịp sống hiện đại, chùa Kim Long vẫn giữ được nét riêng tĩnh tại, không phô trương, không ồn ã. Đây không chỉ là không gian tín ngưỡng mà còn là điểm đến văn hóa, nơi khơi dậy lòng hướng thiện và tinh thần nhân ái. Chùa thường xuyên tổ chức các chương trình thiện nguyện, phát quà cho người nghèo, giúp phật tử và người dân hiểu sâu hơn về giá trị của lòng từ bi và tinh thần sẻ chia.
Đại đức Thích Quảng Thái chia sẻ thêm: Chúng tôi mong muốn chùa Kim Long không chỉ là nơi thờ tự, mà là mái nhà chung của những người hướng thiện. Ai đến đây cũng có thể tìm thấy sự an lành, học cách yêu thương và sống nhân hậu hơn.
Hải Đăng