Nét văn hóa riêng của cộng đồng người Hoa ở Phan Thiết

Nét văn hóa riêng của cộng đồng người Hoa ở Phan Thiết
5 giờ trướcBài gốc
Lễ hội Nghinh Ông được tổ chức 2 năm một lần thu hút rất đông du khách và Nhân dân địa phương cùng tham gia
Dấu ấn người Hoa ở Phan Thiết
Họ dừng chân ở bến cảng Phú Hài. Từ lúc đặt chân nơi vùng đất mới, bao khó khăn vất vả nhưng lúc bấy giờ họ nhanh chóng hòa nhập vào cộng đồng người Việt. Dù tiếp xúc với các truyền thống văn hóa khác nhau, nhưng vẫn giữ những nét văn hóa, cốt cách riêng như: ngôn ngữ, quan niệm về nhân sinh, nếp sinh hoạt truyền thống, thờ cúng bậc tiền hiền đã có công khai khẩn mở đường cho con cháu.
Những thiết chế thờ tự dần được dựng lên để thỏa mãn nhu cầu tín ngưỡng tâm linh và cũng là điểm tựa của cộng đồng lúc ấy khi đối mặt với khó khăn lập nghiệp ở vùng đất mới. Tại vùng đất Phú Hài, cộng đồng người Hoa đã xây dựng chùa Bà Thiên Hậu.
Tích xưa kể lại, ngôi chùa được xây dựng vào năm 1725, do một nhóm người Hoa phát tâm, nên chùa mang đậm nét kiến trúc phương Bắc. Nằm trên địa thế của ngọn đồi cao, mặt nhìn về phía sông Phú Hài. Ngôi chùa uy nghiêm, như người mẹ chở che cho những người con mang chí lập nghiệp. Về sau, qua nhiều lần trùng tu, chùa có những nét tạc tượng, với những câu đối, bức hoành thể hiện đặc sắc của nước Nam. Hình ảnh các tượng rồng, phượng được chạm trổ cực kỳ tinh xảo vừa tôn thêm nét đẹp cho ngôi chùa, vừa mang ý nghĩa tâm linh trong tục thờ Mẫu.
Gìn giữ bản sắc dân tộc
Từ chỗ dựa vững chắc về tinh thần, cộng đồng người Hoa chí thú làm ăn, mở rộng phát triển buôn bán, nhất là ở khu vực chợ Phan Thiết, Ngã Bảy.
Ông Lý Cẩm Minh - Phó Trưởng Ban Thường trực Quan Đế miếu Thiên Cung Hậu, phường Phan Thiết cho biết, ở phường Phan Thiết, người Hoa chiếm khoảng 1,2% dân số trên địa bàn phường. Người dân sinh sống dựa vào kinh doanh, dịch vụ, mua bán nhỏ. Một số hộ kinh doanh có thương hiệu lớn như: Lý Chấn Ký, Vạn Thuận, Liên Hoa, Nhơn Ái, Kim Sơn...
Người Hoa ở Phan Thiết sinh hoạt tập trung theo các bang, họ lần lượt xây dựng 4 hội quán và lấy tên theo bang của mình, gồm: Hải Nam, Quảng Đông, Triều Châu và Phúc Kiến để thờ phụng tiền hiền, ông bà, tổ tiên và giúp đỡ nhau trong làm ăn, phát triển kinh tế. Tuy vậy, đại diện chính cho người Hoa Phan Thiết cả văn hóa lẫn tinh thần đều tập trung về Quan Đế Miếu hay còn gọi là chùa Ông, được xây dựng vào nửa cuối thế kỷ XVIII.
Nhắc đến chùa Ông thì không thể bỏ qua Lễ hội Nghinh Ông - một trong những lễ hội truyền thống lớn nhất ở đây. Lễ hội được tổ chức 2 năm một lần trong 3 ngày vào hạ tuần tháng 7 âm lịch các năm chẵn, với quy mô hoành tráng, thu hút hàng ngàn người dân và du khách tham gia. Đây không chỉ là dịp cầu mong mưa thuận, gió hòa, làm ăn thuận lợi, mà còn là cơ hội để gìn giữ và lan tỏa nét văn hóa đặc trưng của cộng đồng người Hoa tại Phan Thiết. Không khí lễ hội lúc nào cũng rộn ràng, sôi động và đầy sắc màu.
Bên cạnh đó, ẩm thực của người Hoa cũng để lại dấu ấn sâu đậm với những món ăn quen thuộc như: mì hoành thánh, sủi cảo, xá xíu, vịt quay… Nhiều quán ăn gia truyền vẫn giữ nguyên hương vị truyền thống qua nhiều thế hệ.
Cộng đồng người Hoa ở Phan Thiết là minh chứng sống động cho sự giao thoa văn hóa bền vững. Giữa nhịp sống hiện đại, những giá trị truyền thống vẫn được bảo tồn và phát huy, trở thành một phần không thể thiếu trong bức tranh văn hóa của phường ven biển.
Chính quyền địa phương luôn quan tâm, tạo điều kiện để cộng đồng người Hoa kinh doanh buôn bán, tăng thu nhập, vừa góp phần tham gia xây dựng kinh tế - xã hội ở địa phương. Đồng thời, vận động, tuyên truyền Nhân dân giữ gìn các phong tục tập quán, nét đẹp văn hóa truyền thống và không ngừng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn nói riêng và toàn tỉnh nói chung.
Bà Trịnh Thị Kim Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phan Thiết
Thùy Linh .
Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/net-van-hoa-rieng-cua-cong-dong-nguoi-hoa-o-phan-thiet-432869.html