Lấy bối cảnh tại hai thành phố biểu tượng là London và New York, Too Much xoay quanh Jessica (Megan Stalter), một cô gái vừa trải qua cuộc chia tay đầy tổn thương. Trong lúc tìm cách "hồi sinh" bản thân, cô vô tình gặp Felix (Will Sharpe) - một giáo sư đại học người Anh, lịch lãm nhưng khép kín. Mối tình xuyên Đại Tây Dương nảy nở giữa họ trở thành cuộc đụng độ giữa hai thế giới quan khác biệt, đó là sự bộc trực của phụ nữ New York và phong thái điềm tĩnh của đàn ông London.
Khác với những nữ chính rom-com truyền thống, nhân vật Jessica do Megan Stalter thủ vai xuất hiện với vẻ ngoài bình thường, thậm chí có chút "mũm mĩm". Đây là chi tiết được Lena Dunham nhấn mạnh trong các cuộc phỏng vấn quảng bá phim. "Jessica đại diện cho hàng triệu cô gái ngoài đời thực, cô ấy mặc váy bó khi tự tin, mặc áo hoodie rộng khi buồn. Cô yêu đương vụng về, cơ thể không hoàn hảo, nhưng chẳng bao giờ xin lỗi vì cơ thể mình", đạo diễn Lena chia sẻ.
Phim không muốn đề cập đến ngoại hình Jessica như một vấn đề. Ảnh: Netflix.
Chia sẻ với tờ Rolling Stone, nữ chính Megan Stalter cũng nói rằng Jessica là "nhân vật khiến cô muốn đóng ngay từ trang kịch bản đầu tiên". "Kịch bản không hề nhắc đến cân nặng của Jessica như một vấn đề. Cô ấy hấp dẫn nhờ trí thông minh, sự hài hước và cách yêu hết mình, đó mới là điều phim muốn nói", cô nói. Dù vậy, bộ phim không né tránh những tình huống "khó đỡ" mà phụ nữ ngoại cỡ có thể gặp phải. Một phân cảnh trong trailer cho thấy Jessica lúng túng khi mặc đồ bơi trước Felix, nhưng sau đó cười xòa vì anh chàng phản ứng bằng câu nói "em trông như một bức tranh Renoir đầy sức sống vậy".
Việc lựa chọn một nữ chính không theo chuẩn "body perfect" (thân hình hoàn hảo) là tuyên ngôn rõ ràng của Too Much về sự đa dạng hình thể. Quyết định này nhận được sự ủng hộ từ Netflix, khi hãng cũng đang tích cực đa dạng hóa hình ảnh nhân vật nữ sau thành công của Bridgerton.
Too Much dự kiến khởi chiếu trực tuyến từ ngày 10/7 trên nền tảng Netflix.
ĐÔNG MIÊN