Newcastle thất bại trong kế hoạch vươn mình thành 'ông lớn'

Newcastle thất bại trong kế hoạch vươn mình thành 'ông lớn'
20 giờ trướcBài gốc
Một thoáng chần chừ đã khiến Newcastle mất James Trafford vào tay Man City. Ảnh: AFP
Chích chòe đang gặp nhiều khó khăn trong kế hoạch chuyển mình thành một đội bóng lớn và điều này đã được chỉ rõ trong kỳ chuyển nhượng đang diễn ra. Một kỳ chuyển nhượng mà Newcastle đã thất bại trên mọi phương diện.
Kỳ chuyển nhượng đáng quên
Sau khi được Quỹ Đầu tư công Saudi Arabia (PIF) tiếp quản vào tháng 10-2021, Newcastle đã lên kế hoạch chuyển mình thành đội bóng lớn của nước Anh giống như những gì Man City đã từng làm. Kế hoạch ấy đã phần nào đạt được thành tựu khi họ mang về phòng truyền thống chiếc Cúp Liên đoàn Anh 2025 để giải tỏa cơn khát danh hiệu kéo dài 70 năm, cũng như có 2/3 lần đại diện bóng đá Anh tham dự UEFA Champions League trong 3 mùa giải liên tiếp. Dẫu vậy, Newcastle vẫn chưa thể sánh ngang với các đội bóng lớn khác tại Anh về đẳng cấp hay sức hút để chiêu mộ cầu thủ.
Sau khi giành quyền tham dự UEFA Champions League mùa 2025-2026, Newcastle đã lên một danh sách dài các cầu thủ muốn chiêu mộ nhằm tăng cường lực lượng cho mùa giải mới. Đầu tiên, The Magpies theo đuổi bộ đôi Delap - Joao Pedro để tăng cường sức mạnh hàng công sau sự ra đi của Callum Wilson. Tuy nhiên, họ sớm nhận trái đắng khi bộ đôi trên cùng đồng ý chuyển đến Chelsea. Cạnh tranh với Chelsea bất thành, Newcastle càng thất thế so với Liverpool trong việc chiêu mộ Hugo Ekitike hay Arsenal trong thương vụ Gyokeres. Chuyện tương tự cũng diễn ra trong thương vụ James Trafford khi thủ thành này chấp nhận chuyển đến Man City dự bị còn hơn gia nhập Newcastle dù được hứa trao suất bắt chính.
Việc thất bại trước Liverpool, Arsenal, Man City hay Chelsea được xem là chuyện hiển nhiên, nhưng thất bại trước M.U trong 3 thương vụ trong mùa hè này mới là điều Newcastle cảm thấy thất vọng nhất.
M.U vừa trải qua một mùa giải tệ nhất trong lịch sử đội bóng khi chỉ xếp hạng 14 tại Ngoại hạng Anh. Ấy vậy mà M.U vẫn có thể “hạ đo ván” Newcastle trong cả 3 thương vụ chuyển nhượng bao gồm: Matheus Cunha, Bryan Mbuemo và Benjamin Sesko.
Tham vọng hóa rồng thất bại
Để nói về thất bại của Newcastle thì nguyên nhân đầu tiên và chủ yếu được giới chuyên môn nhắc đến là tầm vóc, đẳng cấp của họ. Dù đã đạt được một vài thành công trong các mùa gần đây nhưng Newcastle vẫn chưa thể chen chân vào nhóm “Big-6” hùng mạnh của bóng đá Anh. Xét về mặt danh hiệu, truyền thống thì họ vẫn kém xa những Liverpool, Arsenal, Man City, Chelsea, Tottenham, M.U. Ngoài ra, việc được tham dự UEFA Champions League 2 lần trong 3 mùa giải bị đánh giá là thành công ngắn hạn, không có gì đảm bảo họ có thể tiếp tục duy trì điều này khi M.U, Tottenham tìm lại được sự ổn định và đẳng cấp vốn có.
Tiếp theo là thực lực tài chính. Dù nhận được sự đầu tư khủng của các ông chủ đến từ Saudi Arabia nhưng luật công bằng tài chính khiến Newcastle không thể thoải mái chi tiêu trong khâu chuyển nhượng lẫn trả lương cho các cầu thủ trụ cột. Họ liên tiếp thất bại trong các cuộc đấu giá với Chelsea, Liverpool và cũng không thể mang đến cho các tân binh một mức lương khủng như nhóm “Big-6”.
Đơn cử như trường hợp của Isak, tiền đạo người Thụy Điển đang nhận mức lương 120 ngàn bảng/tuần (cao nhất tại Newcastle) nhưng cũng chỉ là mức lương nhỏ nếu so sánh với Mbuemo, Gyokeres, Ekitike, Cunha hay Sesko - đều được hưởng mức lương trên 220 ngàn bảng/tuần ở đội bóng mới. Chính mức thù lao chưa tương xứng đang khiến Isak nổi loạn để được chuyển sang Liverpool, nơi anh được hứa mức lương gấp đôi tại Newcastle.
Nỗ lực vươn lên của Newcastle là điều rất đáng được ghi nhận. Tuy vậy, giữa một thế giới bóng đá “cá lớn nuốt cá bé” cùng những quy định về tài chính nghiêm ngặt thì giấc mộng hóa rồng của “Chích chòe” còn lâu mới thành công.
Trần Duy
Nguồn Đồng Nai : https://baodongnai.com.vn/the-thao/202508/newcastle-that-bai-trong-ke-hoach-vuon-minh-thanh-ong-lon-fce25d9/