Newcastle đánh bại Liverpool 2-1 tại Wembley vào Chủ Nhật để giành lấy Cúp Liên đoàn Anh.
Cú đánh đầu mạnh mẽ của Dan Burn đã mở tỷ số ngay trước khi kết thúc hiệp một, và Alexander Isak ghi bàn ở phút 52 để ấn định chiến thắng tại Wembley. Mặc dù cầu thủ dự bị Federico Chiesa của Liverpool đã tạo nên một đoạn kết căng thẳng với một bàn thắng trong thời gian bù giờ thứ 4, nhưng không gì có thể cản trở Newcastle. “Sau 70 năm, giờ đây chúng tôi có thể nói rằng chúng tôi lại là nhà vô địch”, đội trưởng Bruno Guimaraes của Newcastle nói trong nước mắt. “Đây là một trong những ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi”...
Danh hiệu quốc nội lớn cuối cùng của Newcastle là FA Cup năm 1955. Đội đã giành được Cúp Inter-Cities Fairs năm 1969, hiện đã không còn tồn tại. Đây là danh hiệu đầu tiên của đội kể từ khi được quỹ đầu tư quốc gia của Saudi Arabia mua lại vào năm 2021 - thỏa thuận được kỳ vọng sẽ thay đổi vận mệnh của một trong những CLB mang tính biểu tượng nhất của Anh. Đã có những lần suýt thắng và những lần xuống hạng đau đớn trong thời gian chờ đợi danh hiệu của Newcastle - bao gồm cả 2 trận thua liên tiếp ở chung kết FA Cup năm 1998 và 1999, gần nhất là thất bại trước Man.United trong trận chung kết Cúp Liên đoàn cách đây 2 năm.
Sau 70 năm dài chờ đợi cuối cùng Newcastle đã chấm dứt cơn khô hạn danh hiệu lớn.
Lần này, đội của Eddie Howe đã giành chiến thắng xứng đáng dù Liverpool rất mạnh trong mùa giải này - chỉ thua một lần ở Premier League. “Bạn không có nhiều cơ hội trong trận chung kết cúp. Hôm nay, chúng tôi phải cố gắng tận dụng cơ hội của mình, và đó là lúc các cầu thủ đã thể hiện tốt dưới áp lực và ấn tượng đến vậy”, Howe cho biết. “Tôi cảm thấy tuyệt vời. Đây là một ngày đáng kinh ngạc, tôi rất hài lòng với màn trình diễn của chúng tôi. Đó không phải là một chiến thắng may mắn, mà là hoàn toàn xứng đáng. Nó cũng chứng minh rằng chúng ta có thể kết hợp lối chơi của mình với những đội bóng giỏi nhất”.
Người hâm mộ Newcastle đã hát vang bài hát mừng chiến thắng tại Wembley, và hy vọng đây là khởi đầu cho những điều sắp tới dưới thời chủ sở hữu mới của đội bóng. Mặc dù được Quỹ đầu tư công của Saudi Arabia hỗ trợ, với tổng tài sản ước tính khoảng 925 tỷ USD, nhưng các hạn chế về Luật công bằng tài chính của bóng đá đã hạn chế chi tiêu của Newcastle, nghĩa là đội bóng này không thể thực hiện được những bản hợp đồng xa hoa như Man.City (do Abu Dhabi hậu thuẫn) và PSG (do Qatar hậu thuẫn). Mùa hè năm ngoái, đội bóng này chỉ chi khoảng 36 triệu USD và thu về khoảng 100 triệu USD tiền bán cầu thủ.
HLV Eddie Howe và học trò giành chiến thắng xứng đáng dù Liverpool rất mạnh trong mùa giải này.
Burn và Isak là 2 trong số những bản hợp đồng lớn dưới thời Saudi Arabia, và họ đã mang về thành công tại Wembley. “Hy vọng với những bản hợp đồng, chúng ta có thể đạt được nhiều danh hiệu hơn nữa”, Howe nói thêm về việc giành thêm nhiều danh hiệu hơn trong tương lai. “Bạn có rất nhiều ngày khó khăn trong bóng đá, và CLB này đã có đủ những ngày như vậy, vì vậy chúng tôi chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc này và tận hưởng tất cả… Chúng tôi có một số cầu thủ mang tính biểu tượng sẽ trở thành huyền thoại, nhưng hy vọng với một chiếc cúp, nó có thể trở thành nhiều hơn nữa. Không có gì đảm bảo trong bóng đá, nhưng điều này đã chứng minh chúng ta có thể làm được”.
Howe cho biết điều quan trọng là phải ăn mừng chiến thắng này một cách đúng nghĩa: “Phải có một lễ kỷ niệm”, Howe nói. “Tôi chắc chắn sẽ khuyến khích điều đó, điều này rất hiếm đối với tôi, nhưng chúng tôi phải ăn mừng cùng những người hâm mộ của mình vì họ đã chờ đợi quá lâu… Đây là chiến thắng của tất cả mọi người - CLB, thành phố, tất cả những người đã trung thành và ủng hộ trong nhiều thập kỷ qua và chịu đựng nỗi đau thất bại. Hôm nay là khoảnh khắc mà mọi người nên tận hưởng”.
VIỆT TÙNG