Binh sĩ Nga bắn hỏa lực nhằm vào các lực lượng Ukraine. Ảnh tư liệu: TASS
“Nhờ các hoạt động tích cực và quyết đoán của các đơn vị thuộc Nhóm chiến đấu Yug, khu định cư Zarya ở DPR đã thuộc quyền kiểm soát của Nga”, đài Sputnik dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga đưa tin.
Theo thông báo, các cuộc không kích đã được thực hiện nhằm vào nhân sự và trang thiết bị của sáu lữ đoàn cơ giới, một lữ đoàn tấn công sơn cước, một lữ đoàn tấn công và một lữ đoàn cơ động đường không của Không quân Ukraine tại các khu vực Svyato-Pokrovskoye, Zvanovka, Chasov Yar, Seversk, Pazeno, Minkovka, Kramatorsk, Privolye, Plescheevka và Konstantinovka, tất cả đều nằm trong DPR..
Tổng cộng, phía Ukraine được cho là đã chịu tổn thất lên tới 170 binh sĩ, 5 phương tiện cơ giới và 5 khẩu pháo dã chiến trong khu vực hoạt động của nhóm Yug. Ngoài ra, Nga tuyên bố đã phá hủy hai trạm tác chiến điện tử cùng một kho đạn dược của đối phương.
Trong khi đó, Nhóm tác chiến Tsentr của Nga cũng được cho là đã tiếp cận biên giới phía Tây của Donetsk và đang tiếp tục tiến công vào tỉnh Dnipropetrovsk. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định cuộc tấn công này là một phần trong chiến dịch mở rộng quy mô mặt trận phía Nam.
Trái với tuyên bố từ phía Nga, Lực lượng Phòng thủ miền Nam Ukraine cùng ngày khẳng định tình hình quanh vị trí của Lữ đoàn biệt lập số 31 hiện vẫn căng thẳng, nhưng bác bỏ thông tin rằng quân Nga đã tiến vào tỉnh Dnipropetrovsk.
“Đối phương vẫn chưa từ bỏ ý định đột nhập vào Dnipropetrovsk. Tuy nhiên, các binh sĩ của chúng tôi đang kiên cường và chuyên nghiệp giữ vững phòng tuyến, phá vỡ kế hoạch của đối phương”, thông báo của lực lượng này viết trên Telegram.
Phát ngôn viên Bộ Tổng Tham mưu Ukraine, Thiếu tá Andrii Kovalev, cũng phủ nhận thông tin Nga hiện diện tại Dnipropetrovsk. Trả lời tờ Ukrainska Pravda, ông nhấn mạnh: “Đó không phải sự thật. Giao tranh vẫn đang diễn ra ở Donetsk. Đối phương chưa hề bước chân vào Dnipropetrovsk”.
Đồng quan điểm, ông Viktor Trehubov – người phát ngôn của lực lượng Khortytsia của Ukraine – nói với kênh CNN rằng Nga “liên tục lan truyền thông tin rằng họ đã tiến vào Dnipropetrovsk từ hướng Pokrovsk và Novopavlivka”, nhưng điều này không đúng tại bất kỳ khu vực nào.
Hiện tại, Lữ đoàn số 31 của Ukraine đang được triển khai tại mặt trận Novopavlivka, nơi tiếp giáp giữa ba tỉnh Donetsk, Zaporizhzhia và Dnipropetrovsk. Kể từ năm 2014, Donetsk là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề từ xung đột, trong khi Dnipropetrovsk đến nay vẫn chưa chứng kiến các cuộc tấn công bộ binh trực tiếp.
Kể từ khi xung đột nổ ra, Dnipropetrovsk vẫn liên tục hứng chịu các đợt tấn công bằng tên lửa, thiết bị bay không người lái và không kích.
Lo ngại nguy cơ mở rộng xung đột, vào cuối tháng 4, chính quyền tỉnh Dnipropetrovsk đã ra lệnh sơ tán bắt buộc trẻ em và các gia đình khỏi bốn ngôi làng tiền tuyến – gồm Kolona Mezhova, Novopidhorodne, Raipole và Sukhareva Balka – chỉ cách vị trí của quân Nga từ 5 đến 15 km.
Giữa bối cảnh xung đột leo thang, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng Ukraine sẽ phải đối mặt với “những thực tế mới trên chiến trường” nếu không chấp nhận những điều kiện của Nga tại bàn đàm phán.
“Những ai không chịu nhìn nhận thực tế chiến tranh tại bàn thương lượng, sẽ buộc phải đối mặt với chúng trên thực địa,” ông viết trên Telegram, đồng thời nhấn mạnh rằng quân đội Nga đã chính thức mở đợt tấn công vào Dnipropetrovsk.
Theo Phó Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Pavlo Palisa, mục tiêu lâu dài của Nga là giành toàn bộ lãnh thổ phía Đông sông Dnipro và tiếp tục hướng về Odesa và Mykolaiv nhằm cắt đứt hoàn toàn lối ra Biển Đen của Ukraine – một phần trong chiến dịch mùa hè được cho là đang được khởi động lại.
Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc