Truyền thông quốc tế sau trận đấu đánh giá cách PSG vượt qua Bayern Munich “quen mà lạ”. Họ vẫn giàu tốc độ, giàu kỹ thuật và giàu đột biến, nhưng giống như tờ The Guardian nhận định: “Không còn mang cảm giác mong manh kiểu PSG trước đây”. Còn tờ Le Parisien gọi tập thể PSG là “những ông chủ” để chỉ sự thống trị của họ tại đấu trường châu Âu lúc này.
Sân Allianz Arena (Munich, Đức) từng là nơi PSG đi dễ khó về. Thống kê từ Opta chỉ ra, họ đã thất bại tại đây 5 lần, nhiều nhất trong các thất bại của họ tại các sân khách. Nhưng trận bán kết lượt về vừa qua diễn ra theo hướng khác hoàn toàn. Các khán đài Allianz Arena vẫn tạo ra bầu không khí nghẹt thở quen thuộc. Tốc độ trận bán kết lượt về vẫn được đẩy lên rất cao, Bayern vẫn có những thời điểm ép sân dữ dội.
Nhưng PSG đã không hoảng loạn.
Họ giữ cự ly đội hình tốt, duy trì nhịp pressing hợp lý và bảo vệ cấu trúc chiến thuật trong phần lớn thời gian trận đấu. Đó là sự điềm tĩnh của một đội bóng lớn cần có và cũng đánh dấu PSG đang bắt đầu hình thành “DNA nhà vô địch”.
PSG lần thứ hai liên tiếp tiến vào chung kết Champions League. Ảnh: Reuters
HLV Luis Enrique đương nhiên là trung tâm của sự thay đổi ấy. PSG dưới thời HLV Enrique không còn là tập hợp của những cái tôi lớn. Họ vận hành như một cỗ máy bóng đá hiện đại. Dembele pressing (tạo áp lực) ngay từ phần sân đối phương, Kvaratskhelia lùi sâu hỗ trợ phòng ngự rồi lập tức bứt tốc khi đội nhà chuyển trạng thái, Doue và Barcola mang lại nguồn năng lượng liên tục trong từng pha tranh chấp. Tờ Guardian thậm chí nhấn mạnh rằng các tiền đạo PSG chơi giống như “thích phòng ngự”.
PSG từng sở hữu Messi, Neymar và Mbappe-những siêu sao hàng đầu thế giới. Họ có những khoảnh khắc thiên tài, những trận cầu bùng nổ, nhưng luôn thiếu cảm giác của một tập thể. PSG hiện tại cân bằng hơn hẳn phiên bản nhiều siêu sao trước đây. Ngày PSG mạnh nhất cũng là lúc họ bớt hào nhoáng nhất.
Đội bóng của HLV Enrique không còn chơi thứ bóng đá trình diễn, mà biết kiểm soát trận đấu và kết liễu đối thủ đúng thời điểm. Bayern cầm bóng nhiều hơn trong trận lượt về nhưng PSG mới là đội tạo ra những pha phản công nguy hiểm hơn. Họ biết chọn đúng thời điểm để tăng tốc, biết chọn đúng khoảnh khắc để tung đòn quyết định. Mỗi lần PSG thoát pressing thành công, hàng thủ Bayern lập tức bị kéo vào trạng thái báo động. Tờ L’Équipe gọi thứ bóng đá PSG chơi hiện tại là “Football létal”-thứ bóng đá mang tính sát thương cao.
Bàn mở tỷ số của Dembele là minh họa rõ nhất. Chỉ 3 đường chuyền chuyển trạng thái, PSG đã xé toang khoảng trống phía sau hàng thủ của “Hùm xám xứ Bavaria”.
Đầu mùa giải, nhà cầm quân người Tây Ban Nha từng bị nghi ngờ khi PSG chơi không ổn định ở vòng bảng. HLV Enrique khi ấy chỉ nói ngắn gọn: “Hãy chờ PSG vào cuối mùa”. Sau trận bán kết lượt về với Bayern, ông nhắc lại chính câu nói ấy.
HLV Enrique là kiến trúc sư tạo ra phiên bản PSG trưởng thành nhất kể từ ngày giới chủ Qatar tiếp quản đội bóng thủ đô nước Pháp. Họ vừa duy trì cường độ pressing rất cao, vừa giữ được sự ổn định về cảm xúc trong các trận đấu lớn. Họ không còn sống bằng khoảnh khắc lóe sáng của một siêu sao, họ thắng bằng cấu trúc tập thể.
PSG đã vào chung kết Champions League mùa thứ 2 liên tiếp. Họ đương nhiên vẫn là ứng cử viên vô địch hàng đầu. Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi của PSG cũng nhắc tới mục tiêu giành “ngôi sao thứ 2” trên ngực áo.
Họ vẫn còn một trận chung kết phía trước với Arsenal diễn ra ngày 30-5. Nhưng sau đêm Munich, điều lớn hơn cả có lẽ là việc PSG khiến làng bóng đá phải ngả mũ, công nhận họ là một thế lực thật sự tại Champions League, thay vì chỉ là một túi tiền khổng lồ.
QUẢNG AN