Chủ tịch Thượng viện Nga Valentina Matviyenko. Ảnh: Tass
Phát biểu tại buổi họp báo ngày 24/7, Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga Valentina Matviyenko cho biết: "Chúng tôi có những lập trường của mình, Tổng thống cũng như Ngoại trưởng của chúng tôi đã nhiều lần nêu rõ. Lập trường của Nga rất cụ thể, rõ ràng. Đó là những lằn ranh đỏ mà chúng tôi sẽ không bao giờ vượt qua, bởi vì chúng tôi không cần bất kỳ giải pháp ngắn hạn nào chỉ để làm hài lòng ai đó, đáp ứng những yêu cầu hoàn toàn không thể chấp nhận được - ngừng bắn trong vài ngày”.
Lãnh đạo Thượng viện Nga nhấn mạnh thêm: “Điều kiện chính của chúng tôi là đảm bảo một nền hòa bình ổn định trong tương lai, và không có mối đe dọa nào đối với Nga xuất phát từ lãnh thổ Ukraine nữa. Và chắc chắn Nga sẽ đạt được những mục tiêu này".
Theo bà Matviyenko, Nga nhất quán trong các cách tiếp cận của mình, bắt đầu bằng việc xác định mục tiêu của một chiến dịch quân sự đặc biệt và kết thúc bằng các yêu cầu và điều kiện để ký kết một hiệp ước hòa bình.
"Nga không thay đổi các điều kiện và mục tiêu, không giống như phía Ukraine, bên đưa ra những điều kiện hoàn toàn không thể chấp nhận được, mặc dù biết trước rằng những yêu cầu này không thể được chấp nhận. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán vẫn diễn ra để làm rõ lập trường của mỗi bên và tìm ra những cách thức có thể chấp nhận được cho cả hai bên”, quan chức Nga nêu rõ.
Trong một diễn biến liên quan, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 24/7 cho biết, lực lượng Nga đang thiết lập các vùng đệm an ninh dọc biên giới với Ukraine nhằm đối phó các nỗ lực của Kiev muốn chuyển chiến sự sang lãnh thổ Nga.
“Điều này không có gì mới từ phía Ukraine. Họ đã theo đuổi mục tiêu đó từ lâu”, đài Tass dẫn phát biểu của ông Peskov tại họp báo, phản hồi lời kêu gọi gần đây của Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Alexander Syrsky về việc mở rộng hoạt động quân sự sang lãnh thổ Nga.
Cũng theo quan chức Điện Kremlin, chính vì lý do đó mà quân đội Nga “đang triển khai mọi biện pháp cần thiết để thiết lập vùng đệm và quan trọng hơn là vô hiệu hóa cơ sở hạ tầng quân sự và bán quân sự của chế độ Kiev”.
Các tuyên bố trên được quan chức Nga đưa ra trong bối cảnh Moscow và Kiev tiếp tục leo thang các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa dọc theo biên giới.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 25/7 cho biết, các lực lượng phòng không nước này đã bắn rơi 27 bom dẫn đường, 6 tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất và 2.049 máy bay không người lái của Ukraine trong tuần vừa qua. Ngoài ra, không quân Nga đã phá hủy 4 bệ phóng tên lửa phòng không Patriot của Ukraine.
Lực lượng vũ trang Nga cũng thực hiện 10 cuộc tập kích phối hợp nhằm vào các cơ sở quân sự, bao gồm cả bằng tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, nhắm vào các doanh nghiệp trong tổ hợp công nghiệp-quân sự Ukraine và các cơ sở của lực lượng vũ trang Ukraine.
Bên cạnh đó, quân đội Nga cũng thông báo đã tiêu diệt 4 xuồng không người lái của Ukraine ở khu vực tây bắc Biển Đen trong đêm 23/7.
Trong khi đó, Ukraine tăng tần suất tấn công vào lãnh thổ Nga, thậm chí nhắm đến những mục tiêu cách biên giới hàng nghìn km.
Các vòng đàm phán giữa Nga và Ukraine đến nay vẫn chưa đạt được đột phá bất chấp việc Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo áp lệnh trừng phạt cứng rắn đối với Moscow và gửi thêm vũ khí cho Kiev.
Vào ngày 23/7, thủ đô Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ đã tổ chức vòng đàm phán trực tiếp thứ ba giữa Nga và Ukraine về giải pháp cho vấn đề Ukraine. Trước phiên họp toàn thể, các trưởng đoàn, Trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Medinsky và Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov, đã có cuộc trao đổi riêng.
Cuộc đàm phán chính thức kéo dài khoảng 40 phút, trong đó các bên đã thảo luận về các lập trường được nêu trong dự thảo biên bản ghi nhớ và đồng ý trao đổi không chỉ binh lính mà cả dân thường. Nga đã đề xuất với Ukraine thành lập ba nhóm công tác trực tuyến để giải quyết các vấn đề chính trị, quân sự và nhân đạo.
Moscow cũng đề xuất với Kiev về việc chuyển giao thêm 3.000 thi thể binh sĩ Ukraine, cũng như quay trở lại các lệnh ngừng bắn nhân đạo ngắn hạn trên tiền tuyến để tập hợp những người bị thương và thi thể của những người thiệt mạng.
Nguyễn Phương