Cơ hội sống sót mong manh
Căn nhà nhỏ của anh Nguyễn Công Nhân (39 tuổi, ở thôn Phước Thượng, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) nằm khuất sau những ồn ào của đường Châu Phong.
Anh Nguyễn Công Nhân (phải) được dì ruột Huỳnh Thị Đảm cưu mang, chăm sóc sau khi bị di chứng nặng nề của tai nạn giao thông.
Đây là ngôi nhà được xây từ tiền hỗ trợ của Nhà nước và anh em, bà con gom góp. Trong ngôi nhà cũ, chỉ có bàn thờ đặt di ảnh của người mẹ anh Nhân và chỗ để Nhân nằm ngủ sau cả ngày sống vất vưởng.
Hướng mắt về người đàn ông bị hỏng mắt, khuôn mặt dị dạng, ông Nguyễn Văn Nhựt, 52 tuổi, em họ của anh Nhân (mẹ anh Nhân là chị ruột của mẹ ông Nhựt) kể, 12 năm về trước, anh Nhân làm thợ sơn nhà. Một tối trên đường đi làm về, đèn pha ô tô đi ngược chiều chiếu vào khiến anh Nhân bị lóa mắt, tông thẳng xe vào trụ bê tông bên đường. Anh Nhân được người dân đưa đi cấp trong tình trạng nguy kịch.
"Mãi đến hơn hai giờ sau tai nạn, tôi mới nhận được tin, vợ chồng tức tốc vào bệnh viện. Khi bác sĩ cho vào gặp, tôi không nhận ra anh của mình vì đầu và mặt đã bị biến dạng. Bác sĩ nói sẽ làm hết sức để cứu anh tôi dù chỉ còn 10% hy vọng", ông Nhựt ngậm ngùi kể lại.
Mất khả năng lao động
Những ngày tháng dài nằm viện, do mẹ của Nhân không đủ sức khỏe để vào chăm con trai, vì vậy, mọi công việc chăm sóc tắm rửa, giặt giũ, ăn uống đều do hai vợ chồng ông Nhựt gánh vác.
Anh Nhân trước di ảnh của người mẹ vất vả một mình nuôi anh trưởng thành.
"Đó là những ngày tháng không thể quên, nhà tôi vừa đi làm công nhân may, vừa tranh thủ vào bệnh viện, tôi vừa đi chở hàng thuê, cũng tranh thủ ngày nghỉ ngày làm để có thời gian chăm sóc anh Nhân. Do gần như bị mất hết trí nhớ nên bất kỳ việc gì từ tắm rửa, vệ sinh cá nhân, ăn uống, thuốc thang phải có người hỗ trợ, anh Nhân không thể tự làm", ông Nhựt nhớ lại.
Sau gần ba tháng chữa trị, các y bác sĩ đã giữ lại sự sống cho anh Nhân. Thời gian sau, anh được vợ chồng ông Nhựt cùng anh em bà con góp tiền đưa vào TP.HCM tiếp tục chữa trị. Hậu quả của vụ tai nạn giao thông đã khiến anh bị vỡ vùng đầu, phải dùng vật liệu nhân tạo thay thế để ghép xương sọ. Một ca phẫu thuật phức tạp được thực hiện thành công.
"Từ sự đóng góp của mọi người, anh Nhân đã được ghép xương sọ và trở về với cuộc sống hàng ngày. Nhưng mắt anh bị hỏng, nhìn không rõ, lúc nhớ, lúc quên. Rất may, anh cũng tự làm được một số việc vệ sinh cá nhân, còn những việc khác như nấu ăn, làm việc nhẹ, anh không làm được nên vợ chồng tôi phải hỗ trợ", ông Nhựt cho hay.
Cần sự chia sẻ của cộng đồng
Anh Nguyễn Công Nhân sinh ra đã được mang họ mẹ. Mẹ anh trước đây cũng đi làm thuê cuốc mướn. Khi anh bị tai nạn và nằm điều trị, do bị hạn chế về chức năng của trí tuệ nên dù con trai nằm viện nhiều tháng trời, bà cũng không thể chăm sóc.
Năm 2017, mẹ anh Nhân bị bệnh mất, từ đó anh sống một mình trong căn nhà được xây dựng từ sự đóng góp vật chất và ngày công của cộng đồng. Sau đó, bà Huỳnh Thị Đảm (dì ruột) đã đứng ra chăm sóc anh Nhân.
Tuy nhiên, bà Đảm cũng đau yếu thường xuyên nên mọi việc chăm sóc, ăn uống đều dồn lên vai vợ chồng ông Nhựt. Thương cảm hoàn cảnh éo le, bà con lối xóm thi thoảng lại sang cho thức ăn hoặc hoặc giúp đỡ chút tiền để anh Nhân bồi dưỡng sức khỏe.
Ông Bùi Xuân Thềm, Trưởng thôn Phước Thượng, phường Nam Nha Trang cho biết thêm: "Đến nay, địa phương cũng đã làm thủ tục để anh Nhân được hưởng trợ cấp hàng tháng, hưởng chế độ bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh. Tuy nhiên, hoàn cảnh của anh hiện nay quá khó khăn, rất cần sự quan tâm giúp đỡ của mọi người gần xa".
Mọi sự ủng hộ và giúp đỡ hoàn cảnh anh Nhân, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về Chương trình Chung tay vì ATGT của Báo Xây dựng, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung gửi ghi rõ: "Ủng hộ anh Nhân ở Khánh Hòa").
Tưởng Cao Sơn