Nga tấn công dồn dập
Sau khi đẩy lùi gần như toàn bộ lực lượng Ukraine ra khỏi khu vực Kursk của Nga vào đầu năm nay, Nga đã tràn qua biên giới về phía Sumy. Với 50.000 binh sỹ trong khu vực, quân số của Nga đông gấp 5 lần lực lượng Ukraine đang chiến đấu tại đây, các binh sỹ Ukraine cho biết.
Binh sỹ Nga tại Sumy. Ảnh: TASS
Tướng Oleksandr Syrskiy – Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine cho rằng: "Chiến lược chính của Nga là làm chúng ta kiệt sức bằng ưu thế áp đảo về số lượng”.
Việc Nga tiến về phía Sumy diễn ra khi Tổng thống Trump bày tỏ sự thất vọng ngày càng gia tăng đối với Điện Kremlin và không muốn tiếp tục làm trung gian cho các cuộc đàm phán về một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt xung đột. Mặc dù các cuộc họp giữa các quan chức Ukraine và Nga vẫn tiếp tục diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ trong những tuần gần đây, nhưng Moscow đã tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào các thành phố của Ukraine cùng thời gian đó.
Đêm 29/6, Nga đã tiến hành cuộc không kích được cho là lớn nhất kể từ khi xung đột nổ ra, xét về số lượng bom đạn được sử dụng, khiến Ukraine mất một máy bay chiến đấu F-16 và một phi công.
Ông Syrskiy cho biết, trong năm qua, tiền tuyến đã mở rộng hơn 160km, hiện trải dài hơn 1200km2 theo một vòng cung từ đông bắc đến nam. Nga đã thăm dò ở nhiều điểm khác nhau trên khắp tuyến, sau đó đẩy mạnh tấn công khi họ tìm thấy một điểm có thể mở đường để tiến đến các khu vực khác như những gì họ thực hiện tại Sumy vào tháng 5 vừa qua. Điều đó khiến các chỉ huy Ukraine phải cử các đơn vị tinh nhuệ đến để giúp lấp đầy các khoảng trống.
Đầu tháng 6 này, Ukraine đã cử các đơn vị biệt kích tinh nhuệ từ cơ quan tình báo quân sự của mình (HUR), để giúp ổn định tình hình. Kể từ đó, các cuộc tiến công của Nga ở Sumy phần lớn bị đình trệ và Ukraine đã giành lại được một số vùng lãnh thổ.
"Hiện giờ chúng tôi đang tìm cách tiến hành các cuộc tấn công và đẩy lùi đối phương", Timur, chỉ huy một đơn vị tinh nhuệ của HUR đã chiến đấu trong khu vực trong nhiều tuần cho biết.
Đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng đối với lực lượng Ukraine, vốn bị áp đảo về số lượng ở hầu hết mọi nơi trên mặt trận.
"Sự thiếu hụt binh sỹ là một vấn đề lớn đối với chúng tôi nhưng điều này không làm chúng tôi chùn bước. Đối phương đang mất từ 300 đến 400 binh sỹ trên khắp khu vực, nhưng họ có thể bù đắp tỷ lệ thương vong này. Vì thế họ vẫn tiếp tục điều quân dự bị vào", Kappa - một chỉ huy thuộc đơn vị đặc nhiệm Timur cho biết.
Ukraine tử thủ đến cùng
Trước đó, Ukraine đã cử một nhóm gồm khoảng 10 binh sỹ từ đơn vị đặc nhiệm Timur lên đường tấn công một ngôi làng do Nga chiếm giữ ở phía Bắc Sumy. Nhưng khi đến một chiến hào cách ngôi làng này khoảng nửa đường, họ đụng độ một đội tấn công của Nga đang tiến đến từ hướng khác. Trong 7 giờ tiếp theo, họ bị kẹt trong chiến hào khi lực lượng Nga cố gắng bao vây.
"Đó là trận chiến ác liệt nhất mà tôi từng tham gia. Họ tấn công bằng bộ binh, máy bay không người lái, súng phóng lựu, súng máy, pháo binh, bom chùm, bằng mọi thứ họ có. Chúng tôi không bao giờ có thời gian nghỉ quá năm phút" Mark, chỉ huy một trung đội của Ukraine cho biết.
Theo chỉ huy này, lực lượng Nga mà họ đối đấu tại khu vực này được huấn luyện tốt hơn so với những nơi khác. Họ tiếp tục tiến lên để chiếm chiến hào.
Các video về cuộc chiến do Wall Street Journal đăng tải cho thấy các loạt đạn pháo bị dội xuống gần như liên tục và tiếng súng nổ không ngừng nghỉ. Xạ thủ súng máy của đơn vị Mark đã bắn 5.500 viên đạn trong suốt cuộc giao tranh.
Cuối cùng, họ quyết định rút lui, trèo qua các cành cây và bụi rậm trong khi súng cối và máy bay không người lái của Nga ồ ạt tấn công. Toàn bộ các thành viên của đơn vị đã quay trở lại. Mặc dù có ba người bị thương do trúng đạn nhưng không tử vong.
Mark nói: “Chúng tôi đã rơi vào tình huống thực sự khó khăn".
Các binh sỹ Ukraine cho biết, để giữ vững Sumy họ có khả năng phải trả giá bằng sinh mạng nhiều hơn mức cần thiết.
Trong nửa năm Ukraine chiếm đóng lãnh thổ ở khu vực Kursk của Nga, những binh sỹ chiến đấu ở đó cho rằng quân đội có lẽ đã chuẩn bị các vị trí phòng thủ vững chắc ở phía biên giới Ukraine. Nhưng khi rút lui khỏi Kursk, họ đã thất vọng khi phải tạm trú trong những chiến hào lỗi thời, không có sự bảo vệ khỏi máy bay không người lái. Đôi khi, các binh sỹ phải đào chiến hào mới dưới hỏa lực dữ dội của Nga. Họ cũng phàn nàn rằng các khu vực mà quân Nga tiến qua không hề có bẫy mìn.
“Nơi đây dường như được chuẩn bị để đổi phó với các đoàn xe tăng, chứ không phải là đối phó với hàng chục máy bay không người lái tấn công mỗi ngày. Cứ mỗi một vị trí chưa hoàn thiện là chúng tôi mất thêm một binh sỹ”, một chỉ huy bộ binh tên là Kyrylo - hiện đang chiến đấu ở Sumy, cho biết.
Khi được hỏi về các công sự vào tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov nói rằng, các tuyến phòng thủ đang được củng cố đặc biệt ở những khu vực bị đe dọa tại Sumy.
“Công sự không chỉ là bê tông và chiến hào, mà là một hệ thống kỹ thuật thích ứng có tính đến chiến thuật của đối phương và luôn phục vụ một mục đích: bảo vệ các binh sỹ của chúng ta”.
Hồng Anh/VOV.VN (biên dịch) Theo Wall Street Journal