Động thái này diễn ra chỉ vài ngày trước cuộc gặp được mong đợi giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin, nơi hai bên có thể bàn về kế hoạch ngừng bắn, đóng băng chiến tuyến tại vị trí hiện tại.
Một chiếc xe quân sự của Ukraine ở Kostyantynivka, được trang bị áo giáp lồng để chống lại UAV FPV từ Nga. (Nguồn: X)
Trong ba ngày qua, quân Nga đã tiến lên phía bắc theo hai hướng, có nơi chọc sâu tới 10 km. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trấn an rằng, phần lớn lực lượng tấn công chỉ mang vũ khí cá nhân, nhiều nhóm đã bị tiêu diệt hoặc bắt giữ, số còn lại sẽ bị xử lý trong thời gian tới. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận Nga đang tập trung hơn 110.000 quân tại hướng Dobropillia – Pokrovsk.
Phát ngôn viên Bộ Tổng tham mưu Ukraine Andriy Kovalov, cho biết lực lượng phòng thủ đang áp dụng các biện pháp mạnh để ngăn bước tiến của đối phương. Dù vậy, nhiều binh sĩ và nhà quan sát quân sự, cả trong và ngoài Ukraine, tỏ ra lo ngại Nga sẽ tận dụng đà này để đánh vòng ra phía tây, cắt đứt các cụm quân Ukraine và mở rộng vùng kiểm soát.
Theo phóng viên Yaroslav Trofimov (tờ Wall Street Journal), quân đội Nga đang áp sát tuyến đường Dobropillia – Kramatorsk. Nếu tuyến này bị cắt, hai thành phố lớn Sloviansk và Kramatorsk có thể bị cô lập, buộc Kharkiv trở thành tuyến tiếp tế duy nhất cho khu vực
Cựu phát ngôn viên báo chí của ông Zelensky, Iuliia Mendel, cảnh báo nếu Ukraine không nhanh chóng ngăn chặn hàng trăm lính Nga đang tiến bộ binh sâu vào khu vực, việc giữ vững phòng tuyến sẽ rất khó khăn.
Nguồn tin từ nhóm phân tích DeepState cho biết, quân Nga đã chiếm được các điểm dân cư Kucheriv Yar và Zolotyi Kolodiaz, đồng thời củng cố lực lượng để tiếp tục tấn công. Trung tá Bohdan Krotevych thuộc Vệ binh Quốc gia Ukraine thậm chí gửi thông điệp công khai cho ông Zelensky, mô tả tình hình trên hướng Pokrovsk – Kostiantynivka là "hoàn toàn hỗn loạn", với nhiều khu vực gần như bị bao vây.
Nhà bình luận quân sự Tatarigami cho rằng, tình hình hiện tại giống với đợt tấn công hồi tháng 5/2024, khi Nga tiến sâu gần 10 km nhưng sau đó bị chặn lại. Tuy nhiên, lần này, lực lượng Nga ở hướng Pokrovsk đông hơn rất nhiều – khoảng 100.000 quân, khiến nguy cơ mở rộng chiến dịch cao hơn.
Michael Kofman, một chuyên gia tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, phân tích lợi thế nhân lực vượt trội, cùng chiến thuật sử dụng nhiều nhóm bộ binh nhỏ, phối hợp máy bay không người lái thay vì tấn công bằng xe bọc thép, đã giúp Nga xuyên thủng những phòng tuyến mỏng và rời rạc của Ukraine. Ông nhận định Ukraine đang phải gồng mình chống đỡ trong tình trạng thiếu bộ binh, thiếu lực lượng dự bị và phụ thuộc nhiều vào các đơn vị điều khiển UAV.
Cả Nga và Ukraine đều đang tìm cách giành ưu thế trước cuộc gặp Trump – Putin tại Alaska vào ngày 15/8. Tổng thống Mỹ từng ám chỉ bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng có thể buộc Ukraine nhượng lại một phần lãnh thổ. Ông Zelensky tuyên bố kiên quyết giữ Donbass, coi đây là "bàn đạp" của Nga cho các cuộc tấn công trong tương lai nếu bị bỏ lại.
Xuân Minh