Tai nạn bất ngờ
Chiều 24/6, bà N.V.B.T (46 tuổi, ngụ tại TPHCM) gặp tai nạn giao thông khi điều khiển xe máy. Ngay sau vụ việc, bà T. được đưa vào Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM) trong tình trạng lơ mơ, nôn nhiều. Các bác sĩ nhanh chóng chẩn đoán bà bị sốc đa chấn thương, chấn thương sọ não nặng và phù não nghiêm trọng. Dù được đội ngũ y tế tận tình cứu chữa, bệnh nhân rơi vào hôn mê sâu và được xác định chết não sau ba lần đánh giá.
Gia đình tiễn biệt người thân. Ảnh: BVCC.
Trong nỗi đau mất người thân, gia đình bà T. được các bác sĩ giải thích rõ ràng về tình trạng bệnh và ý nghĩa của việc hiến tạng. Nén đau thương, gia đình đồng ý hiến tạng thân nhân để mang lại sự sống cho những người khác.
Em gái bà T. nghẹn ngào chia sẻ: “Tai nạn xảy ra quá đột ngột, gia đình không thể chấp nhận được. Nhưng khi hiểu rằng sự ra đi của chị gái có thể cứu sống nhiều người, chúng tôi quyết định hiến tạng. Mong chị được an nghỉ và món quà này sẽ mang lại hy vọng cho người khác”.
Y bác sĩ tư vấn cho người nhà bệnh nhân. Ảnh: BVCC.
Hành trình chuyên nghiệp và trách nhiệm
Ngay trong đêm 28/6, Bệnh viện Nhân dân Gia Định phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia và các bệnh viện lớn, khẩn trương triển khai quy trình lấy và ghép tạng. Dưới sự chỉ đạo của TS.BS Mai Phan Tường Anh, Phó Giám đốc bệnh viện, các ê-kíp chuyên môn họp khẩn, xây dựng phương án chi tiết đến từng phút, đảm bảo tối ưu hóa cơ hội sống cho bệnh nhân suy tạng.
Y bác sĩ cúi đầu tri ân bệnh nhân hiến tạng. Ảnh: BVCC.
TS Tường Anh cho biết, đây là trường hợp thứ ba hiến tạng từ người chết não tại bệnh viện. Mỗi quyết định đều thể hiện sự trân trọng đối với người hiến và hy vọng cho người nhận.
Quy trình lấy tạng được thực hiện trong điều kiện nghiêm ngặt, với sự tham gia của nhiều ê-kíp từ các bệnh viện hàng đầu. Các cơ quan nội tạng được lấy đồng bộ, đảm bảo chất lượng tối ưu và bảo quản cẩn thận trước khi vận chuyển đến các trung tâm ghép tạng trong thời gian ngắn nhất.
Bà T. sống độc thân, hai em gái cùng em rể của bệnh nhân đã vào tạm biệt chị gái trước khi vào phòng mổ. Trong giây phút sinh ly tử biệt đó, cả ê-kíp đều xúc động.
Vào 4h ngày 29/6, các y bác sĩ, điều dưỡng và chuyên gia hoàn tất thủ tục pháp lý và hỗ trợ gia đình bà T. một cách chu đáo. Sau đó, lễ tri ân trang trọng được tổ chức ngay trước ca phẫu thuật lấy tạng, hàng chục y bác sĩ cúi đầu tiễn biệt người phụ nữ xấu số. Không gian tĩnh lặng, tiếng bíp của máy theo dõi dấu hiệu sinh tồn vang lên như lời nhắc nhở về sự sống mong manh.
Đúng 5h13, trái tim được lấy ra và đặt vào thùng bảo quản đặc biệt. Đội xe cảnh sát giao thông đã sẵn sàng tại cổng bệnh viện, dẫn đường đưa trái tim đến sân bay Tân Sơn Nhất, chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế để ghép cho một bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối. Chỉ vài giờ sau, vào 8h58, tin vui từ Huế báo về: trái tim đã đập lại trong lồng ngực người nhận.
Cùng lúc, hai quả thận của bệnh nhân đã được lấy vào 5h08 và 5h16. Ngay sáng 29/6, ê-kíp ghép thận của Bệnh viện Nhân dân Gia Định, với sự hỗ trợ từ Bệnh viện Chợ Rẫy, đã thực hiện thành công ca ghép cho hai bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối.
Hành trình của bà N.V.B.T không chỉ là câu chuyện về sự ra đi mà còn là minh chứng cho lòng nhân ái và ý nghĩa cao đẹp của việc hiến tạng. Từ nỗi đau mất mát, gia đình bà đã mang đến hy vọng cho nhiều người khác, để lại bài học sâu sắc về giá trị của sự sẻ chia.
Phương Thúy