Vùng sen Trà Lý (xã Duy Xuyên) là một trong những đồng sen lớn nhất xứ Quảng. Ảnh: XUÂN SƠN
Cánh đồng sen Trà Lý (thôn Chánh Lộc, xã Duy Xuyên) là một trong những vùng sen lớn nhất xứ Quảng. Mỗi mùa hoa nở, Trà Lý rạng ngời trong sắc hồng thuần khiết, tựa như một thung lũng sen thơ mộng nép mình dưới chân núi Hòn Tàu.
Giữa không gian núi đồi bao la, hàng nghìn đóa sen đồng loạt bung nở và tỏa hương thanh khiết. Khung cảnh vừa mang nét tĩnh mịch, nguyên sơ, vừa lãng mạn và tràn đầy sức sống, trở thành điểm đến cuốn hút du khách thập phương.
Theo đề án “Phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2035”, hồ sen Trà Lý là một trong 16 không gian nông nghiệp hữu cơ gắn với du lịch trải nghiệm được UBND thành phố phê duyệt quy hoạch phát triển.
Bên cạnh Trà Lý, Đà Nẵng còn sở hữu nhiều đầm sen tuyệt đẹp khác như: hồ Hưởng Phước (phường Liên Chiểu), Bàu Nghè (phường Hòa Khánh), hồ sen cạnh ga Nông Sơn (xã Điện Bàn Tây) hay vùng sen tại Sông Đầm (phường Bàn Thạch)...
Hồ sen Trà Lý rộng gần 35ha thuộc khu vực hồ điều tiết Phú Lộc, có hệ thống rừng phòng hộ bao quanh. Ảnh: SƠN - UYÊN
Khu vực Trà Lý - Đồng Lớn từng là ruộng lúa nước trước khi được người dân cải tạo để trồng sen như hiện nay. Ảnh: SƠN - UYÊN
Những diện tích sen chuyên canh ở Trà Lý là nguồn thu nhập để nông dân địa phương ổn định cuộc sống. Ảnh: SƠN - UYÊN
Sen ở Trà Lý được trồng tập trung trên ruộng cạn thay vì trồng ở khu vực ao, đầm ngập nước như nhiều nơi khác. Ảnh: SƠN - UYÊN
Cây sen trở thành nguyên liệu chủ lực cho nhiều sản phẩm OCOP của xã Duy Xuyên như sen sấy khô, bột ngũ cốc... Ảnh: SƠN - UYÊN
Ảnh: SƠN - UYÊN
Ảnh: SƠN - UYÊN
Bên cạnh giá trị nông nghiệp, Trà Lý có tiềm năng phát triển du lịch trên nền cảnh quan thơ mộng. Ảnh: SƠN - UYÊN
Mùa sen về không chỉ tô điểm cho cảnh sắc thêm thơ mộng mà còn là điểm hẹn lý tưởng của những tâm hồn yêu thiên nhiên. Nhiều du khách và người dân địa phương chọn những đầm sen làm điểm check-in, lưu lại những khoảnh khắc rạng rỡ nhất.
Nhâm nhi ngụm trà sen thanh mát và ngắm nhìn những đóa hoa bừng sáng dưới nắng hè miền Trung là một trải nghiệm bình dị nhưng đầy chất thơ. Đây là hành trình mà bất kỳ ai cũng muốn thử một lần khi có dịp ghé thăm những miền quê xứ Quảng.
Du khách thích thú chụp ảnh giữa mùa sen nở rộ. Ảnh: SƠN - UYÊN
Mỗi ngày, đồng sen Trà Lý đón hàng trăm lượt khách đến tham quan, chụp ảnh. Ảnh: SƠN - UYÊN