17 năm về trước, Lầu Y Chò (SN 1989), trú tại xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An nên duyên với anh Xồng Bá Canh (SN 1986), trú cùng xã. Cuộc sống tuy khó khăn nhưng gia đình đầm ấm, có với nhau 4 người con. Tuy nhiên, đến đầu năm 2025, mọi thứ đã bị xáo trộn khi anh Canh mua được điện thoại di động thông minh (smarphone), tham gia mạng xã hội và quen với nhiều người lạ nên thường xuyên nhắn tin, trò chuyện dẫn đến bê trễ gia đình.
Truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình được tăng cường song các vụ án do mâu thuẫn gia đình vẫn xảy ra.
Lầu Y Chò phát hiện, nhiều lần can ngăn, khuyên bảo, thông báo với gia đình bên nội nhưng Canh vẫn chứng nào tật nấy. Cho rằng, chồng đã có người con gái khác nên Chò ghen tuông. Đỉnh điểm là khuya ngày 4/5/2025, phát hiện chồng vẫn nhắn tin với một cô gái khác, người đàn bà này đã vượt quá giới hạn.
Khi chồng đang ngủ say, Chò đã xuống bếp lấy một con dao nhọn, đâm nhiều nhát vào bụng chồng, khiến nạn nhân tử vong. Đối tượng sau đó có ý định tự tử nhưng được người thân phát hiện, can ngăn kịp thời. Ngày 18/11, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt bị cáo Lầu Y Chò 13 năm tù về tội “Giết người”.
Cũng dịp này, Phạm Văn Đức (SN 1989), trú tại xã Đông Lộc bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 12 năm tù về tội giết người. Năm 2018, Đức kết hôn với Nguyễn Thị M. (SN 1988), trú tại xã Diễn Châu.
Khi có với nhau đủ 3 mặt con thì cuộc sống vợ chồng phát sinh mâu thuẫn, dẫn đến ly hôn, Đức nhận nuôi các con. Một ngày cuối tháng 12/2024, do bận chạy chuyến xe đường dài, Đức chở theo 3 đứa con đến phòng trọ của vợ cũ để gửi trông nom. Tại đây, sau nhiều cuộc gọi không bắt máy, thấy cửa phòng trọ khóa trái bên trong, Đức phá khóa nhà trọ thì phát hiện vợ cũ đang ở với anh Nguyễn Văn T. (SN 1986).
Cơn giận lẫn cơn ghen mù quáng nổi lên làm lu mờ hết lý trí, Đức đã lao vào dùng kéo đâm nhiều nhát vào đầu, cổ, ngực, vai rồi dùng ấm nhựa đánh vào mặt anh T. đến khi nạn nhân gục xuống thì mới bừng tỉnh. Với tỷ lệ thương tích của nạn nhân khi giám định là 21%, Phạm Văn Đức bị truy tố, và bị kết án tù giam.
Cũng liên quan đến việc ghen tuông với vợ cũ, trường hợp của Nguyễn Văn Hà (SN 1980), trú xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An còn phẫn uất và xót xa hơn khi một người bị tước đi mạng sống, người còn lại phải chịu bản án chung thân, sống nốt phần đời con lại phía sau song sắt với nỗi ân hận muộn màng. Sau 16 năm chung sống, Hà và vợ cũ là chị Trần Thị N. (SN 1983) chính thức ly hôn vào năm 2018. Tuy vậy, dù đã ly hôn nhưng Hà luôn ghen tuông và không cho chị N. có quan hệ tình cảm với người đàn ông nào, thậm chí có lần còn dùng dao chém vợ cũ khi thấy chị N. nói chuyện với người đàn ông khác.
Ngày 16/10/2024, Nguyễn Văn Hà mang theo dao đến công ty vợ cũ làm việc, yêu cầu nối lại tình cảm. Khi bị khước từ, Hà đã nhẫn tâm dùng dao đâm nhiều nhát khiến chi N. tử vong tại chỗ. Chỉ vì níu kéo tình cảm bất thành, ghen tuông mù quáng mà đối tượng Nguyễn Văn Hà đã phải trả một cái giá rất đắt, đó là bản án tù chung thân về hành vi “Giết người”.
Số liệu thống kê chưa đầy đủ cho thấy, hằng năm tỷ lệ bạo lực gia đình xuất phát từ ghen tuông, mâu thuẫn vợ chồng vẫn xảy ra với số vụ việc tương đối lớn. Hậu quả của những vụ ghe tuông, thậm chí ghen tuông mù quáng để lại rất lớn, phần lớn đều dẫn đến án mạng. Tại nhiều địa phương trên cả nước, hằng năm vẫn xảy ra những hậu quả đau lòng xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, ghen tuông tình ái. Hệ lụy của những vụ việc này để lại cho gia đình và xã hội rất nặng nề, khi những đứa trẻ bỗng chốc rơi vào cảnh mồ côi, mất cả cha lẫn mẹ khi người vướng lao lý, kẻ còn lại thiệt mạng.
Câu chuyện của gia đình Phạm Văn Đức ra tay với nhân tình của vợ cũ khi đến gửi con để đi chuyến xe hàng đường dài trên đây là một điển hình. Bản thân Đức làm nghề lái xe, rong ruổi nay đây mai đó, vợ cũ làm công nhân cho một công ty, bản thân phải thuê phòng trọ nên 3 đứa con chung của hai người, trong đó đứa lớn nhất mới 8 tuổi, đứa bé 3 tuổi đành phó mặc cho bà nội già yếu, năm nay cũng đã gần 70 tuổi.
Sát hại vợ cũ do níu kéo tình cảm bất thành, Nguyễn Văn Hà nhận bản án chung thân.
Thời gian vừa qua, Công an tỉnh Nghệ An nói riêng cũng như lực lượng Công an các cấp trong cả nước đã chú trọng công tác đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm, trong đó chú trọng đến vấn nạn giết người, cố ý gây thương tích do nguyên nhân xã hội, song tình trạng này vẫn còn diễn ra.
Các vụ án này mặc dù có tính chất, mức độ và hậu quả khác nhau, song đều có điểm chung là xuất phát từ động cơ, mục đích gây án của đối tượng, đó là do mâu thuẫn, xung đột cá nhân, ghen tuông tình ái. Cá biệt, những vụ án mạng xảy ra là người thân trong gia đình thường để lại hậu quả rất thương tâm. Sự thiếu hiểu biết pháp luật, sự suy đồi về đạo đức, nhân cách là nguyên nhân chính dẫn đến đối tượng có hành vi bạo lực.
Thủ phạm trong các vụ án xuất phát từ ghen tuông có thể đạt được mục đích đê hèn, ích kỷ của mình, song hệ lụy để lại cho người thân, xã hội thì dai dẳng. Những đứa trẻ mất đi tình thân, lớn lên trong cảnh thiếu thốn tình cảm, gia đình tan vỡ, phía trước tương lai mịt mờ.
Mặc dù cơ quan chức năng đã có nhiều biện pháp đồng bộ nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng giết người xuất phát từ nguyên nhân xã hội và trên thực tế xu hướng này đã được kiềm giảm song những vụ án do mâu thuẫn gia đình, ghen tuông tình ái vẫn còn xảy ra đã gióng hồi chuông buồn về sự suy thoái đạo đức trong một bộ phận gia đình hiện nay.
Thiên Thảo