Những ngày này, con đường vào Đoan Nữ, xã An Mỹ, Hà Nội rực lên sắc đỏ của hoa gạo. Hàng chục cây cổ thụ đứng dọc hai bên, tán rộng với những chùm hoa nở dày trên cành trụi lá.
Hoa gạo (hay mộc miên) thường nở rộ vào tháng 3. Lúc này, cây trút sạch lá, nhường chỗ cho những vòm hoa đỏ thắm in lên nền trời xanh và rụng xuống tạo thành "thảm đỏ" ven bờ ruộng.
Theo người dân địa phương, nhiều cây gạo ở Đoan Nữ đã có tuổi đời hàng chục năm. Mỗi mùa hoa nở, con đường làng trở thành điểm dừng chân của người dân trong vùng và du khách từ nhiều nơi đổ về.
Tranh thủ dịp cuối tuần, Thu Trang (25 tuổi) cùng nhóm bạn từ nội thành Hà Nội đến đây chụp ảnh. Cô gái trẻ đặc biệt ấn tượng với vẻ đẹp yên bình và rực rỡ của đường hoa, khác biệt với nhịp sống ồn ào chốn thị thành.
Sức hút của mùa hoa cũng kéo các tay máy tìm đến Đoan Nữ. Anh Nguyễn Ngọc - nhiếp ảnh gia tự do (Hà Nội) - cho biết phải có mặt từ sáng sớm để "săn" trọn khoảnh khắc mộc miên rực rỡ trong nắng đầu ngày.
Theo anh Ngọc, thời điểm đẹp nhất để chụp ảnh hoa gạo là vào buổi sáng sớm hoặc cuối buổi chiều, khi ánh nắng dịu và ít người qua lại. Khi gió thổi, những cánh hoa rơi xuống mặt đường tạo nên khung cảnh đặc trưng của làng quê miền Bắc.
Sắc đỏ của hoa gạo nổi bật giữa khung cảnh làng quê với những mái nhà thấp, con đường nhỏ và cánh đồng lúa đang xanh.
Mùa hoa gạo thường kéo dài khoảng hai đến ba tuần trước khi tàn. Những ngày này, Đoan Nữ trở thành điểm đến được nhiều người lựa chọn để cảm nhận vẻ đẹp đặc trưng của mùa xuân ở vùng ngoại thành Hà Nội.